LIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ÂU CHÂU KÊU GỌI CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH VÀ HÒA GIẢI TẠI SIRIA
SAINT GALLEN: Ngày 19-7-2012 Liên Hội Đồng Giám Mục Âu châu đã ra thông cáo
mời gọi tín hữu toàn Âu châu hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình hòa giải tại Siria. Các
vị cũng kêu gọi chính quyền và dân nước Siria ngưng mọi thù nghịch, buông vũ khí và
đối thoại với nhau để tìm ra giải pháp thích hợp nhất.
Thông cáo mang chữ
ký của Đức Hồng Y Peter Erdoe, Chủ tịch Liên Hội Đồng Giám Mục Âu châu, và của hai
vị Phó chủ tịch là Đức Cha Jozef Michalik và Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, viết như
sau: Từ bao tháng qua, Giáo Hội và toàn cộng đồng quốc tế đau buồn và lo âu nhìn cảnh
bạo lực gia tăng tại Siria, nơi khí giới xem ra đã thay thế đối thoại. Chúng tôi hy
vọng rằng các giới chức nước này, nhân dân và mọi tín hữu thuộc mọi tôn giáo nhìn
lên Thiên Chúa và tìm ra con đường giúp ngưng mọi thù nghịch, buông vũ khí và dấn
thân đối thoại hòa giải và hòa bình. Cuộc xung khắc này chỉ có thể đem lại tang chế,
tàn phá và các hậu qủa nghiêm trọng đối với nhân dân Siria cao qúy. Chiến tranh là
con đường không có lối thoát. Hạnh phúc chỉ có thể đạt được cùng nhau và không bao
giờ trong việc chống đối và gây thiệt hại cho nhau.
Các Giám Mục khích lệ
tất cả mọi kitô hữu Âu châu gia tăng dấn thân cầu nguyện cho hòa bình trong vùng này.
Đức tin giúp hy vọng rằng có thể tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng này, một
giải pháp liêm chính, xây dựng và tôn trọng lợi ích của tất cả mọi người. Cần phải
tìm ra không gian cho một cuộc đối thoại hòa bình, vì không bao giờ là qúa trễ để
hiểu biết nhau, thương thuyết và cùng nhau xây dựng một tương lai chung.
Chúng
tôi tin chắc rằng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, lương tri có thể thắng thế và dẫn
đưa tới sự sống chung hòa bình trong sự thật, công lý, tình yêu thương, tự do và tôn
trọng mọi nhóm thiểu số, đặc biệt là các kitô hữu trong vùng.
Vẫn liên quan
tới tin Siria trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ đài Vaticăng Đức Tổng
Giám Mục Mario Zenari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Damasco, cho biết sáng 19-7-2012 ngài
đã nghe nhiều tiếng nổ lớn và tiếng đại liên từ lúc 3 giờ sáng kéo dài cho đến 9 giờ.
Dân chúng đã trốn chạy tới những nơi nào an ninh hơn để ngủ đêm. Đức Cha kêu gọi cộng
đồng quốc tế can thiệp để giúp Siria ra khỏi cơn lốc của bạo lực chết chóc và tàn
phá này, vì Siria đang lao đầu xuống vực sâu kinh hoàng của hỏa ngục.