Các Tiểu Muội Người Nghèo luôn tìm cách thực thi huấn thị của
vị sáng lập dòng là thánh nữ Jeanne Jugan (1792-1879): - Làm cho người
nghèo được sung sướng, thế thôi!
Nơi một Nhà Dưỡng
Lão bên Pháp có chương trình đưa các vị cao niên ngồi ghế lăn đi du ngoạn một ngày.
Trong chương trình du ngoạn đặc biệt có bữa ăn trưa nơi một nhà hàng gần bờ sông với
món cá hương tươi. Cá hương được câu lên trước mắt thực khách rồi được nấu nướng ngay
tại chỗ. Chỉ mấy phút sau là con cá chín nằm ngay ngắn trong đĩa của bạn! Thật tuyệt
vời! Ngon hết chỗ chê!
Buổi chiều khi trở về Nhà Dưỡng Lão các cụ ông cụ bà
tỏ ra thật hớn hở hài lòng về buổi du ngoạn và không hết lời khen ngợi món cá hương
tuyệt ngon!
Sáng hôm sau Mẹ Bề Trên nhà ưu ái đến chào thăm nhóm các vị cao
niên tình nguyện giúp lặt rau gọt khoai nơi nhà bếp. Trong câu chuyện trao đổi giữa
đôi bên có nhắc đến buổi du ngoạn của các vị cao niên ngồi ghế lăn vào ngày hôm trước.
Đặc biệt là nhắc đến chuyện các vị ấy được may mắn thưởng thức món cá hương tươi,
câu ngay tại chỗ! Dĩ nhiên là các vị cao niên còn đi lại được và đang giúp lặt rau
nơi nhà bếp .. nhẹ nhàng khéo léo rót vào tai Mẹ Bề Trên rằng, lần tới, nếu có tổ
chức thêm một lần du ngoạn khác thì, nhóm các cụ lặt rau này sẽ thật sung sướng nhận
lời mời tham dự!
Trưa hôm ấy, Mẹ Bề Trên trình bày với cộng đoàn về niềm ao
ước của các vị cao niên còn khoẻ mạnh, muốn được niềm vui có buổi du ngoạn kèm theo
bữa ăn trưa nơi quán ăn bên bờ sông! Mẹ cũng không quên nhấn mạnh đây là nhóm các
vị luôn trung tín và thật quảng đại! Nhưng phản ứng thực tế của Các Tiểu Muội là hiện
tại Cộng Đoàn đang tha thiết khẩn cầu Thánh Cả GIUSE trợ giúp cho các chi tiêu cần
thiết. Vì thế, có lẽ nên dời cuộc du ngoạn đến một thời điểm xa hơn.
Dầu vậy,
Mẹ Bề Trên vẫn miên man nghĩ về cuộc du ngoạn suốt buổi chiều hôm đó. Vào ban tối
Mẹ loan báo cho toàn Cộng Đoàn biết rằng, sau khi cầu nguyện, Mẹ cảm thấy là nên thỏa
mãn ước nguyện của các vị cao niên nơi Nhà Dưỡng Lão. Mẹ nhẹ nhàng nói thêm:
- Khi chúng ta chi tiêu một điều gì đó hữu ích cho các
vị cao niên thì THIÊN CHÚA luôn luôn bù lại, bằng cách này hay cách khác!
Tối hôm ấy, toàn Cộng Đoàn cùng hát bài ca dâng lên Thánh Cả GIUSE như thường lệ,
kèm thêm ý chỉ riêng của ngày hôm ấy. Và hôm sau, 6 vị cao niên cùng với 3 Tiểu Muội
lên xe trực chỉ nhà hàng có món ”cá hương”! Khỏi cần dài lời, mọi người đều có thể
tưởng tượng sự thỏa mãn, niềm vui và lòng biết ơn tràn đầy của các vị cao niên được
đi chơi vào ngày hôm ấy.
Và cái chi phiếu trả tiền được
đặt dưới bức tượng Thánh Cả GIUSE nơi văn
phòng của Mẹ Bề Trên!
Ngay chiều hôm ấy, vào buổi đọc Kinh Chiều,
người ta vào mời Mẹ Bề Trên ra nhà khách vì có một người đàn ông trẻ đang đợi gặp
Mẹ.
Ngạc nhiên, và quả đúng như vậy, Mẹ gặp một thanh niên thật nhã nhặn nhưng
hoàn toàn không quen biết. Anh mau mắn giải thích với Mẹ là anh vừa làm đám cưới.
Mẹ ngõ lời chúc mừng tuy có hơi ngạc nhiên về tin vui anh vừa loan báo. Anh giải thích
thêm là trong tiệc cưới, đôi tân hôn đã làm một cuộc lạc quyên để giúp người nghèo.
Và họ đã nghĩ đến Nhà Dưỡng Lão của các Tiểu Muội Người Nghèo. Rồi anh nói thêm:
- Để làm một món quà mà các cụ thích thật thích!
Sau khi nồng nhiệt
chân thành cám ơn anh, Mẹ Bề Trên trở vào nhà nguyện đọc tiếp Kinh Chiều và không
quên đặc biệt cầu nguyện cho đôi vợ chồng trẻ mới cưới.
Khi trở lại phòng
làm việc, Mẹ Bề Trên cẩn thận mở phong bì thì thấy rằng, quả thật, trọn tiền giấy
và tiền cắc thu được trong cuộc quyên góp đã được dành hết cho Các Tiểu Muội Người
Nghèo.
Chưa hết. Đếm xong số tiền trong phong bì thì Mẹ Bề Trên ngạc nhiên
biết bao khi thấy rằng: số tiền đúng y như cái chi phiếu phải trả cho bữa ăn nơi nhà
hàng ”cá hương” của chính ngày hôm ấy! Lòng Mẹ dâng lên niềm tri ân chân thành đối
với Thánh Cả GIUSE!
... Kinh THÂN LẠY THÁNH CẢ GIUSE
Con
thân lạy Thánh Cả GIUSE, là bàu chủ và là Cha kẻ đồng trinh. Bởi Thánh
GIUSE giữ lòng trinh khiết, nên đáng gìn giữ Đức Chúa
KITÔ là chính sự vẹn sạch, và Đức Nữ Đồng Trinh MARIA.
Nhân vì Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA là hai của cầm
châu báu của Đức Chúa CHA, thì con nài xin gìn giữ xác con khỏi mọi
bợn nhơ, trí khôn con thanh tịnh, lòng con vẹn sạch hầu con nên trung
thành tinh khiết cùng Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ
MARIA cho đến muôn đời. Amen.
(”Découverte”, Petites
Soeurs des Pauvres, No 295, Avril 2012, trang 25-26)