CHÂN PHÚC GIOAN PHAOLÔ II, VỊ GIÁO HOÀNG CỦA SỰ SỐNG!
Xin trích 4 chứng từ tri ân viết từ Ý gởi đến Văn Phòng Án Phong Chân Phước
và Hiển Thánh cho Đức Chân Phúc Gioan Phaolô II, vị Giáo Hoàng của
Sự Sống!
... Thư ngày 23-4-2012. Tháng 2 năm 2007 con biết
mình đợi một bé trai. Đây là lần mang thai thứ hai. Rủi thay lần mang thai trước,
con bị sẩy thai. Nhưng lần này thì khó khăn cũng bắt đầu xuất hiện. Các bác sĩ khuyên
con nên cẩn trọng, tránh đi lại và nên nằm nghỉ trên giường. Con thi hành mọi chỉ
dẫn của bác sĩ với hy vọng sẽ mang thai cho đến đủ ngày đủ tháng. Thế rồi lần khám
thai thứ hai mang đến một tin buồn bất ngờ. Khi siêu âm người ta khám phá ra bào thai
có những triệu chứng của Bệnh khờ - Down! Để có thể biết chắc chắn hơn thì cần làm
một khám nghiệm khác. Và cuộc hẹn được ấn định vào cuối tháng Ba. Thế nhưng khi con
liên lạc thì y tá cho biết là cuộc hẹn dời xuống ngày 2-4! Con vô cùng lo âu và không
muốn cho cái giờ và cái ngày hẹn này nó đến! Trong khi đó thì em gái con lại nói:
- 2-4 là ngày tưởng niệm Đức Thánh Cha Gioan
Phaolô II từ trần! Đây là một trùng hợp rất
đáng lưu ý!
Thế là con bắt đầu cầu nguyện với Đức Thánh
Cha Gioan Phaolô II. Con không xin cho con trai khỏi mắc chứng Down - bởi vì con lành
mạnh hay con khuyết tật, con vẫn thương - nhưng chỉ xin cho bào thai khoẻ mạnh, còn
con thì không bị đau đớn nhiều.
Thế rồi ngày 2-4 cũng đến. Con thật lo âu
và bị căng thẳng. Nhưng chẳng mấy chốc mọi lo âu biến mất. Bởi vì, kết quả cuộc siêu
âm cho biết đứa bé sẽ không mắc chứng khờ. Còn con thì những khó khăn trong việc mang
thai được khắc phục. Con có thể đi đứng bình thường và các chữa trị không gây nguy
hiểm cho bào thai.
Ngày 15-10-2007 bé Gabriele Karol chào đời, mẹ tròn
con vuông! Bé trông thật dễ thương, khoẻ mạnh và đầy sức sống. Ký tên: Geraci
Marianna
... Thư ngày 9-4-2012. Biết mình gặp khó khăn trong
vấn đề mang thai, con liền phó thác tất cả cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Con
xin ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng con được hồng phúc trở thành bậc Cha Mẹ của một
đàn con. Và quả thật chúng con được toại nguyện. Năm 2006 bé gái Chiara chào đời.
Năm 2009 bé trai Simone sinh ra và đặc biệt nhất là ngày 2-4-2012 bé gái Anna
chào đời.
Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã âu yếm gởi đến chúng
con bao dấu hiệu tràn đầy yêu thương! Con cảm nhận sự hiện diện gần gũi của ngài và
con ký thác toàn gia đình xinh đẹp của chúng con cho sự che chở phù hộ của ngài.
Ký tên: Cavada Alessandra.
... Thư ngày 1-3-2012. Hôm ấy là
ngày 17-10-2007, sắp đến ngày nở nhụy khai hoa! Đã 3 ngày qua con nhập viện và hồi
hộp lo lắng mong cho mau đến cái giây phút hạnh phúc của một phụ nữ. Đó là biến cố
trở thành MẸ! Thế nhưng niềm vui bỗng biến nhanh thành ác mộng. Cái nhau bị rách.
Và điều nguy hiểm hơn cả là bé gái trong bụng con bắt đầu uống một ít nước! Chúng
con đã chọn trước tên cho bé là Maria Karol. Vì thế, chúng con sung sướng ngần
nào khi biết bé thoát hiểm nguy. Chúng con chân thành tri ân Ông Nội Karol Wojtyla!
Ký tên: Guerra Marianna
... Thư ngày 29-2-2012. Xin
chân thành tri ân Đức Karol đã lắng nghe lời chúng con và đã dâng lên tòa Chúa ước
nguyện của chúng con là muốn có một đứa con.
Ngày 1-5-2011 con và chồng
con đến thủ đô Roma để kính viếng linh cữu ngài nhân lễ tôn phong chân phước của ngài.
Chúng con viết một lá thơ và xin đặt cạnh linh cữu. Con cám ơn vì bao ánh sáng ngài
mang đến trong cuộc đời con và giờ đây là lời van xin được hồng phúc có một đứa con.
Khi con vừa trao lá thơ cho nhân viên canh giữ linh cữu thì con cảm thấy người rúng
động và một cảm xúc thật mạnh như có vòng tay ôm. Con quay lại thì thấy bên phải một
khung kính có hình một bé trai. Thật lạ lùng! .. Chúng con trở về nhà và ngày
20-5-2011 con biết mình mang thai. Ngày 30-12-2011 bé Tomaso mở mắt chào đời. Con
xin ngài che chở cuộc đời bé và vô cùng tri ân ngài vì đã ban cho chúng con hồng phúc
này. Tình yêu ngài thật lớn lao và con xin cám ơn ngài về món quà sự sống nhận được
nhờ lời chuyển cầu của ngài. Xin ngài tiếp tục che chở phù trì chúng con và ban cho
chúng con thật nhiều ánh sáng của THIÊN CHÚA. Ký tên: Petroni Gianna.
... ”Con mừng rỡ muôn phần nhờ THIÊN CHÚA!.. Vì Người mặc cho con hồng
ân cứu độ, choàng cho con đức chính trực công minh,
như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm
trang. Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, như vườn
tược cho nở hạt sinh mầm, THIÊN CHÚA cũng sẽ làm trổ sinh hoa công chính, làm
trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân”(Isaia 61,10-11).
(”www.karol-wojtyla.org”, Ioannes Paulus P.P.II, Karol Józef Wojtyla, Beatificationis
et Canonizationis Servi Dei, Totus Tuus ego sum, Maria, et omnia mea tua sunt! Testimonianze)