... Từ Pháp, thứ ba ngày 12-7-2011, ông Bernard Salamon viết
gởi đến Văn Phòng án phong Chân Phước và Hiển Thánh của Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II như sau.
Ngày 16-10-1978 vào giờ Đức Gioan Phaolô II đắc
cử Giáo Hoàng, người ta ký giấy cho phép con xuất khỏi Trung Tâm Cai Nghiện LENS.
Qua máy phát thanh, con nghe loan báo tin vui vào chính lúc con cầm trong tay tờ giấy
chứng nhận xuất viện. Con liền tự nhủ như lời thì thầm với Đức Tân Giáo Hoàng:
- Thưa Cha, Cha sẽ mang đến cho con điều may mắn!
Và quả đúng y như vậy! Ngay buổi chiều hôm đó, hiền thê con bằng lòng trở về với nếp
sống gia đình bình thường. Đứa con gái 6 tuổi của con tìm thấy trở lại thân phụ của
nó. Chưa hết, ngay hôm sau, hiền mẫu mua cho con chiếc xe mới tinh. Con làm lại các
giấy tờ: thẻ căn cước và bằng lái xe. Thêm một điều tuyệt diệu khác. Chỉ vỏn vẹn hai
ngày sau, con tìm được việc làm, lúc vừa ra khỏi Trung Tâm Cai Nghiện. Thật thế, con
là tên nghiện rượu thuộc loại nặng nhất. Chính vì nó mà con mất chức nhà giáo, mất
luôn cuộc sống lứa đôi an bình thanh thản, và mất cả tình yêu con thảo của đứa con
gái bé bỏng dành cho hiền phụ!
Hai năm sau - 1980 - con gái con theo Mẹ con
là Bà Nội đi hành hương Roma để được trông thấy Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong
buổi tiếp kiến chung hàng tuần nơi nội thành Vatican. Tại Kinh Thành muôn thưở của
Giáo Hội Công Giáo, Mẹ con đi một Chặng Đàng Thánh Giá bằng đầu gối để làm một lời
khấn hứa. Lời khấn hứa mà Mẹ con hằng trung thành giữ mãi cho đến hôm nay.
Phần con, kể từ ngày đáng ghi nhớ 16-10-1978, con không hề uống một
giọt rượu nào. Con sống hạnh phúc bên cạnh vợ hiền, con gái, con rễ
và hai đứa cháu ngoại tuyệt vời.
Thưa Cha, chính nhờ Cha mà con
nhận được tất cả các ơn lành trên đây, hỡi vị Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
kính yêu dấu ái của con. Con sẽ đi Roma đến Vatican để tạ ơn Cha vào dịp mừng 30 năm
thành lập Quỹ Gioan Phaolô II (1981-2011) mà con là một thành viên.
... Chứng từ tri ân thứ hai cũng từ Pháp và đề ngày thứ
ba 28-2-2012.
Con được rửa tội theo Giáo Hội Tin Lành nhưng toàn thể
gia đình con lại là tín hữu Công Giáo. Con luôn luôn ngưỡng mộ Đức Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II và theo sát cuộc hành trình của vị Giáo Hoàng đến từ Ba Lan. Lần cuối cùng
khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài tại
Vatican như một ông cụ đau yếu bệ rạc vào Chúa Nhật Phục Sinh 27-3-2005, hiền phu
con tỏ ra thật khó chịu. Chàng bĩu môi nói: - Thật chả ra cái trò trống gì! Đúng
ra ngài không nên xuất hiện như thế!
Nghe lời phê bình vô lễ của hiền phu,
con lên tiếng bênh vực Đức Giáo Hoàng và nói: - Phần em, em không thấy kỳ cục
chút nào! Trái lại, thật đáng ngưỡng mộ là đàng khác! Đức Thánh Cha bày tỏ nỗi đau
khổ và sự khiêm tốn của ngài trước công chúng chính là để khuyến khích chúng ta can
đảm trong đau khổ và bệnh tật. Đối với em, ngài là Vị THÁNH!
Với tư cách tín
hữu Tin Lành, quả thật con đã can đảm khi dám đứng về phía Đức Thánh Cha và công khai
bênh vực ngài. Mấy ngày sau, khi chứng kiến đoàn người đông đảo lũ lượt từ khắp nơi
trên thế giới tuốn về thành đô Roma để vĩnh biệt Vị Đại Giáo Hoàng, hiền phu con tỏ
ra vô cùng ân hận. Chàng khiêm tốn nói với con: - Em có lý! Anh thành thật xin
lỗi em vì anh đã dám nói lời khiếm nhã đối với Vị THÁNH!
Ba năm sau biến cố
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II từ trần, chồng con và con cùng hoán cải trở về với Giáo
Hội Công Giáo, duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Năm nay - 2012 - cả hai chúng
con đến Roma để viếng mộ Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Chính thử thách
của ngài xuất hiện nơi cửa sổ vào Chúa Nhật Phục Sinh 27-3-2005 đã chinh phục con
tim hai vợ chồng con. Đúng là một Phép Lạ nho nhỏ!
Xin chân thành tri
ân Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về tất cả những
điều lành thánh ngài đã làm cho thời
đại và cho gia đình chúng con.
... Kinh Dâng Giáo Hội Việt Nam cho Đức Bà MARIA Đồng
Trinh
Lạy Rất Thánh Đức Bà là Mẹ Đức Chúa
Trời và là Mẹ chúng con, nay chúng con sấp mình xin dâng cho Mẹ rất nhân từ, trót
mình chúng con là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. Lại
chúng con cũng lấy lòng con thảo mà dâng cho Đức Mẹ mọi người
trong Giáo Hội Việt Nam nầy.
Trước là xin Đức
Bà làm Mẹ các Thầy Cả, cùng các kẻ giúp việc giảng Đạo Thánh,
để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng, làm
gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng.
Lại xin
Đức Bà làm Mẹ các bổn đạo và phù hộ cho các con cái hằng
được thêm nhiều và tấn tới đi đàng nhân đức một ngày một
hơn.
Sau hết xin Đức Bà làm Mẹ các kẻ còn ở ngoài Hội
Thánh mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa
Trời. Chớ chi hết mọi người nhờ Máu cực châu báu Con Đức
Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc và nhờ công nghiệp Đức
Mẹ cầu bầu, mà được tìm đến cùng Trái Tim cực trọng
Đấng Cứu Thế, là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sau nên một
đoàn chiên, theo một Chúa chiên.
Đức Bà phù hộ kẻ
có đạo Cầu cho chúng con. Đức Bà thông
ơn THIÊN CHÚA Cầu cho chúng con. Nữ Vương nước
Việt Nam ngự trên Trời Cầu cho chúng con. AMEN
(www.karol-wojtyla.org,
Vicarius Urbis, Ioannes Paulus P.P.II, Karol Józef Wojtyla, ”Totus Tuus ego sum, MARIA,
et omnia mea tua sunt!”, Les Témoignages)