... Xin dâng lời cảm tạ Đức Nữ Trinh Rất Thánh Mân Côi vì không biết bao nhiêu lần
Mẹ đã can thiệp bày tỏ lòng nhân ái vào lúc con gặp hoàn cảnh gian nan khốn khó trong
cuộc sống. Con chỉ xin trưng dẫn ơn lành gần đây Mẹ thương ban cho người thân trong
gia đình con.
Cách đây 5 năm, con gái con - lúc ấy 29 tuổi - bị thất nghiệp
vì hãng đóng cửa. Con gái con di chuyển đi kiếm việc làm bên Đức. Nó may mắn tìm được
công việc mặc dầu không nói thông thạo tiếng Đức. Sau đó nó gặp một thanh niên Đức
và hai đứa lấy nhau. Từ tổ uyên ương này ra chào đời hai đứa con kháu khỉnh dễ thương.
Sau khi sinh hạ đứa con thứ hai, con gái con bị bắt buộc phải nghỉ việc ở nhà. Không
bao lâu sau lại đến phiên chồng nó cũng bị mất việc làm do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng
kinh tế toàn cầu. Thật là mối lo âu lớn lao. Tìm đâu cho ra tiền để trang trải mọi
chi phí của cuộc sống thường nhật?
Lâm vào tình cảnh bế tắc ngập tràn khó
khăn nhưng toàn gia đình chúng con gồm vợ chồng và con cái, vẫn không mảy may giảm
sút lòng tin cậy phó thác nơi sự phù trợ của Đức Mẹ MARIA, Hiền Mẫu Thiên Quốc. Chúng
con gia tăng lời nguyện xin tha thiết và hàng ngày vẫn tiếp tục lần hạt Mân Côi.
Suốt tháng 5 năm 2011 - như con vẫn thường làm trong hai tháng 5 và tháng 10 dâng
kính Đức Mẹ MARIA - con đều đặn mỗi ngày đến Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompei để tham
dự buổi đọc kinh ban sáng gọi là Kính Chào Mẹ MARIA. Trong giờ đọc kinh con khẩn khoản
van nài Đức Mẹ MARIA can thiệp để con rể của con tìm được việc làm. Và Đức Mẹ đã âu
yếm đáp lời con cầu xin.
Sáng 1-6-2011 tức là hôm sau ngày cuối cùng buổi
đọc kinh ban sáng Kính Chào Mẹ MARIA con nhận được điện thoại của con gái con hân
hoan báo tin vui là chồng nó vừa tìm được một việc làm rất tốt với lương bổng đàng
hoàng. Nghe tin vui, con không cầm được nước mắt vì xúc động. Tư tưởng đầu tiên của
con là tâm tình tri ân hướng về Đức Trinh Nữ Rất Thánh Mân Côi. Lại một lần nữa, Đức
Mẹ MARIA chứng tỏ lòng từ mẫu bao la khi đáp lời con nài van, mặc dầu con thật bất
xứng.
Chưa hết. Khi con viết bức thư cảm tạ này thì con gái con cũng đi làm
trở lại, tuy rằng chỉ làm bán phần. Con xin dâng lời tri ân lên Đức Mẹ MARIA, và xin
chúc phúc ngợi khen Đức Mẹ, hôm nay và mãi mãi, dưới đất cũng như trên trời. Amen.
Ký tên: Carlo (Scafati tỉnh Salerno Nam Ý).
... Con có lòng đặc biệt sùng
kính Đức Nữ Trinh Mân Côi Pompei. Mỗi ngày con đều cầu xin Đức Mẹ MARIA bầu cử phù
hộ cho toàn gia đình con, những người thân yêu và bạn hữu xa gần. Con luôn luôn tin
tưởng phó thác nơi Đức Mẹ với trọn niềm hy vọng và luôn luôn được Đức Mẹ nhậm lời.
Con thường đích thân đến Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompei để tạ ơn và để xin ơn. Tháng
6 năm 2011 con gái con 35 tuổi bị khám phá ra có mấy cục bướu nhỏ nơi vú. Con vô cùng
lo âu trong khi chờ đợi kết quả cuộc khám nghiệm. Con liên tục dâng lên Đức Mẹ lời
van nài tha thiết. Xin Đức Mẹ cứu chữa con gái con.
Và kết quả cho biết đó
không phải là những cục bướu ung thư ác-tính nên có thể chữa trị được và tái khám
sau 6 tháng. Trước tin vui lớn lao này, con cảm động dâng lời tạ ơn Đức Mẹ MARIA vì
Đức Mẹ luôn luôn nhậm lời con nài van. Con tiếp tục cầu xin Đức Mẹ che chở phù hộ
toàn gia đình con.
Ký tên: nữ tín hữu Công Giáo (Lamezia Terme, Cosenza,
Nam Ý).
... Kinh Đức Mẹ La-Vang
Lạy Đức
Mẹ La-Vang là Mẹ đầy lòng từ ái, thiết tha và đáng trông
cậy vững vàng. Mẹ đã tỏ lòng yêu thương Nước Việt Nam
nầy cách riêng, và như nhận lấy dân nước này làm con riêng
Mẹ: nay con hết lòng nguyện xin Mẹ, ban cho khắp nước nầy được
an hòa thới thạnh; cho giáo nhơn mọi đấng được
hết lòng làm tôi Chúa theo đấng bậc mình; cho kẻ xiêu sa đàng
tội lỗi được cải tà quy chánh, cho ức triệu người
còn ngoại giáo được nhìn biết Chúa và trở lại Đạo Thánh,
hầu khắp nước đều nên con cái Mẹ, và ngày sau được
sum vầy cùng Mẹ trên nước Thiên Đàng.
Xin Mẹ soi
sáng cho mọi người sống theo ánh sáng Phúc Âm; xin Mẹ ngăn ngừa
tuổi xuân non nớt kẻo nhiễm thói tục mất nết lăng loàn; xin Mẹ rộng
tay ban mọi ơn phước cho những kẻ túng ngặt chạy đến cùng
Mẹ.
Sau hết, con xin dâng cho Mẹ cách riêng xác hồn con và mọi kẻ con
yêu dấu, xin Mẹ hằng gìn giữ phù trì như của riêng Mẹ vậy. AMEN.
(”Il Rosario e la Nuova Pompei”, Anno 127, N 9, Novembre/Dicembre 2011, trang 60-61)