”Trung Tâm Huấn Nghệ Auteuil - Apprentis d'Auteuil” là nơi tiếp đón
các trẻ mồ côi, những bạn trẻ nghèo và gặp khó khăn. Được thành lập và được thừa nhận
như một tổ chức bác ái công từ năm 1929, hiện nay Trung Tâm có mặt nơi 30 tỉnh của
nước Pháp với 200 địa điểm khác nhau. Trung Tâm nhận được sự hỗ trợ tinh thần cùng
sự quảng đại đóng góp vật chất của rất nhiều nhà hảo tâm đến từ khắp nơi trên nước
Pháp. Sau đây là chứng tá liên đới bác ái của ông bà Bernard và Irène, cặp vợ chồng
về hưu, dành cho Trung Tâm Huấn Nghệ Auteuil. Xin nhường lời cho ông bà.
Đối
với chúng tôi, trẻ em là hiện thân cho tương lai và thật là điều quan trọng khi ra
tay giúp đỡ các trẻ em. Vì thế, kể từ khi về hưu, chúng tôi dấn thân hoạt động trong
một Hội hỗ trợ học đường. Và chúng tôi làm việc không so đo tính toán giờ giấc, thời
gian. Dầu vậy, chúng tôi biết rõ ràng rằng, con số các trẻ em và người trẻ lâm vào
hoàn cảnh khốn khổ bần cùng cứ mỗi ngày một tăng thêm, ngay trên đất nước Pháp. Đồng
hành với các em và người trẻ với sự kiên nhẫn và tình yêu thương, chúng tôi tin chắc
rằng chúng có thể vượt lên trên hoặc thoát ra khỏi các vấn đề khó khăn của chúng.
Vì thế, vào lúc phải đắn đo suy nghĩ để làm di chúc chuyển nhượng tài sản cho con
cái, chúng tôi cũng đồng thời nhớ đến các trẻ mồ côi, những bạn trẻ nghèo và gặp khó
khăn. Chúng tôi coi đó như là một chuyện đương nhiên và là lẽ bình thường. Để góp
phần vào công trình trợ giúp các em hướng về tương lai với niềm tin tưởng, chính tình
yêu của trọn một cuộc sống mà chúng tôi muốn truyền đạt cho các em và người trẻ.
Thật ra tài sản của chúng tôi tương đối khiêm tốn và chúng tôi cũng không muốn làm
cho con cái phải chịu thiệt thòi. Sau khi bàn thảo kỹ lưỡng với vị chưởng khế của
gia đình mà chúng tôi biết rằng kế hoạch bác ái của chúng tôi là điều có thể thực
hiện và không ảnh hưởng nhiều đến việc thừa tự gia sản của con cái.
Chúng
tôi đã đặt mua trước một bảo hiểm sinh mạng để chuẩn bị cho việc về hưu. Hiện tại
nguồn tài chánh giúp chúng tôi đủ sống. Vì thế, chúng tôi quyết định chuyển nhượng
cho Trung Tâm Huấn Nghệ Auteuil quyền thừa hưởng cái bảo hiểm sinh mạng của chúng
tôi. Đây chỉ là một việc làm đơn sơ và Ban điều hành Trung Tâm Huấn Nghệ Auteuil đã
tháp tùng chúng tôi. Dĩ nhiên phần chính yếu gia sản vẫn được dành cho con cái chúng
tôi. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ được tiếp tục hiện diện bên cạnh những ai chịu đau khổ
cách bất công và là những người chúng tôi thật lòng yêu thương trìu mến. Giữa lòng
Trung Tâm Huấn Nghệ Auteuil chúng tôi biết rằng, các thanh thiếu niên kém may mắn
và gặp khó khăn này sẽ có thể tăng trưởng, phát triển và trở thành những người lớn
có trách nhiệm cho chính bản thân và cho cộng đồng xã hội.
... Khi ấy,
Đức Chúa GIÊSU phán cùng các môn đệ rằng: ”Khi Con Người
đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người
sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập
họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân
chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người
cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những
người bên hữu rằng: ”Hãy đến, hỡi những kẻ CHA Ta chúc phúc,
hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị
cho các con từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các con đã cho ăn,
Ta khát, các con đã cho uống, Ta là khách lạ, các con đã tiếp
rước, Ta mình trần, các con đã cho mặc, Ta đau yếu,
các con đã viếng thăm. Ta bị tù đày, các con đã
đến với Ta”. Khi ấy, người lành đáp lại
rằng: ”Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho
uống;có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước,
mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị
tù đày mà chúng con đến viếng thăm Chúa đâu?” Vua đáp lại: ”Quả
thật, Ta bảo các con: những gì các con đã làm cho một trong các anh
em bé mọn nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta vậy”(Matthêu
25,31-40).
(”PRIER”, l'aventure spirituelle, n.336, Novembre 2011,
trang 31)