... Linh Mục Marcel Saby hiện là Cha Sở giáo xứ Saint-Pierre de Crussol thuộc
giáo phận Viviers ở miền Nam nước Pháp. Xin nhường lời cho Cha nói về nghĩa vụ khơi
động sự đóng góp của giáo dân cho các công tác tông đồ của giáo xứ, giáo phận và Giáo
Hội Hoàn Vũ.
Với tư cách Linh Mục, khi hoạt động với các phong trào của thanh
thiếu niên, tôi khám phá ra nền giáo dục sư phạm về trách nhiệm. Trước tiên trên bình
diện tông đồ rồi đến lãnh vực tài chánh. Tôi khuyến khích giới trẻ sống tinh thần
liên đới và chia sẻ. Dĩ nhiên tôi luôn nhấn mạnh rằng Giáo Hội không chỉ sống bằng
tiền dâng cúng của các tín hữu. Nhưng khi các tín hữu tham gia vào đời sống vật chất
của Giáo Hội thì đó là một cách thức tham dự vào trách nhiệm của cộng đoàn giáo hội
địa phương. Tiền dâng cúng giúp cho Giáo Hội có phương tiện để phục vụ và thực thi
công tác tông đồ và bác ái.
Thế nhưng việc làm của Linh Mục nơi giáo xứ không
phải chỉ thuần túy nằm trong lãnh vực tài chánh. Linh Mục được tuyển chọn và được
sai đi để loan báo Tin Mừng của Phúc Âm; để phục vụ và quy tụ cộng đoàn tín hữu chung
quanh Đức Chúa GIÊSU KITÔ; để mời gọi mọi người dấn thân phục vụ và làm chứng tá.
Mỗi cộng đoàn tín hữu phải trở thành dấu chỉ Tình Yêu của THIÊN CHÚA cho thế giới.
Các sứ vụ trên đây tôi không chu toàn riêng một mình nhưng với sự hợp tác của toàn
giáo xứ. Giáo xứ là cộng đoàn tiếp nhận Lời Chúa, cùng tập họp để cầu nguyện, rộng
mở với thế giới và làm chứng cho Đức Tin. Sứ vụ của Linh Mục chính là phục vụ ơn gọi
bí tích rửa tội của mọi người. Trong đời sống Giáo Hội, mỗi người đều có chỗ đứng
riêng, được mời gọi thông phần vào trách nhiệm truyền giáo. Điều này giả thiết một
sáng kiến, một khám phá và một tháp tùng. Đây là cuộc hành trình cần thời gian, kiên
trì và trung tín.
Tất cả các sứ vụ chiếm trọn thời giờ và trao ban ý nghĩa
cho cuộc đời Linh Mục của tôi. Được hồng phúc làm việc với những người có đức tin,
trong các dịch vụ của Giáo Hội và phong trào, tôi được nâng đỡ trong niềm Hy Vọng.
Nhưng nó đòi hỏi phải có sự tin cậy lẫn nhau giữa Linh Mục và giáo dân cũng như có
tình huynh đệ và sự nhìn nhận ơn gọi riêng của mỗi người. Giáo Hội là công trình của
Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Chúng ta phải để cho chính Ngài hướng dẫn cùng với sức mạnh của
Đức Chúa Thánh Thần.
... Cha Jean-Yves Bertier thuộc giáo phận Viviers.
Là Linh Mục trẻ, tôi vừa mới thực thi thừa tác vụ thánh nơi giáo xứ Thánh nữ Clara.
Mỗi ngày trôi qua tôi khám phá ra niềm vui đổi mới về hồng ân được THIÊN CHÚA tuyển
chọn làm Linh Mục. Hạnh phúc biết bao khi phục vụ các anh chị em tôi trong Đức Chúa
GIÊSU KITÔ! Tôi là tín hữu với anh chị em và là Linh Mục cho anh chị em!
Là
Linh Mục nơi giáo xứ, sự hiện diện của tôi là để phục vụ mọi người! Nhưng tôi được
chỉ định phục vụ cách riêng giới trẻ trong các công tác: dạy giáo lý, phụ trách việc
chuẩn bị Tuyên Xưng Đức Tin, Văn phòng Tuyên Úy và chuẩn bị các thanh thiếu niên lãnh
bí tích Thêm Sức.
Sứ vụ của tôi bên cạnh giới trẻ chính là để giúp người trẻ
gặp gỡ Đức Chúa GIÊSU KITÔ và xây dựng cuộc đời trên Ngài, hầu cho cuộc đời các bạn
trẻ được thành toàn viên mãn đúng theo ơn gọi của từng người: trở thành các vị thánh!
... Chứng từ của nữ tu Giuliana.
Lời Đức Chúa GIÊSU mời gọi các môn
đệ hãy ở lại trong Ngài tháp tùng chúng tôi trong năm đầu tiên có mặt trong giáo phận
Viviers. Chúng tôi gồm 3 Chị Em thuộc Hội Dòng Môn Đệ Phúc Âm, một ngành trong Gia
Đình Chân Phúc Charles de Foucauld.
Công tác của chúng tôi nêu bật nét đặc
thù của nền tu đức chúng tôi. Đó là nâng đỡ đời sống chung, sống và chia sẻ cách thực
tiễn hoàn cảnh của con người thời đại ngày nay. Chúng tôi phụ trách Nhà Giáo Phận
với nhiệm vụ
tiếp đón những người đến đây để cầu nguyện và để tĩnh tâm, cũng
như linh hoạt các buổi gặp gỡ của các Nhóm. Chúng tôi cảm thấy hân hạnh được quen
biết và hợp tác với những người dấn thân phục vụ cho giáo phận. Ngoài ra, đây cũng
là dịp để chúng tôi giới thiệu về gương mặt và linh đạo của chân phúc Linh Mục Charles
de Foucauld (1858-1916), một linh đạo thật phong phú và vẫn còn rất hợp thời.
... Đức Chúa GIÊSU phán cùng các môn đệ rằng: ”Thầy là cây nho
thật, và CHA Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà
không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh
hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh
em được thanh sạch rồi nhờ Lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở
lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho
không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng
thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy
và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều
hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Gioan
15,1-6).
(”Église de Viviers”, Bulletin diocésain, No 18, 18 Novembre
2011, trang 456-459)