... DCC (Délégation Catholique pour la Coopération) là dịch vụ thiện
nguyện quốc tế của Giáo Hội Công Giáo Pháp và là một tổ chức phi chính quyền ONG(Organisationnon gouvermentale). Từ năm 2010, anh Vianney Gremmel
là nhân viên thiện nguyện của DCC tại Cộng Hòa Tchad, một quốc gia nghèo ở Trung
Phi Châu. Xin nhường lời cho anh kể lại Đêm Giáng Sinh.
Đó là Đêm 24 rạng
Ngày 25-12-2010. Đêm ấy, điện cũng chả khá gì hơn
bất kỳ đêm nào khác trong năm. Nhà thờ xứ đạo nghèo ở làng quê Kabalaye chìm trong
bóng tối. Cái máy phát điện nho-nhỏ chỉ đủ sức truyền đi chút ánh sáng cho cái bóng
đèn néon ọp-ẹp trông đến thật tội nghiệp!
Thánh Lễ đến phần hát Kinh Vinh
Danh. Như mọi giáo xứ nói tiếng Pháp, ở đây người dân cũng cất tiếng hát bài Thánh
Ca Giáng Sinh bất hủ ”Les Anges dans noscampagnes - Tiếng Hát Thiên Thần”.
Tiếng hát vang dội hòa lẫn với điệu nhạc thô-sơ nhưng reo-vui của đàn balafons
- mộc cầm!
Thật tuyệt vời! Đừng lầm tưởng thiên thần phi châu thua
xa thiên thần ở các nơi khác trên thế giới nhé! Không đâu! Một sức mạnh siêu-phàm
bỗng nổi dậy từ các vực sâu. Mọi người cùng nhảy múa, cùng reo hò, cùng đập chân và
cùng vỗ tay! Không bút mực nào diễn tả cho hết niềm hân hoan!
Sau khi hát
xong phiên khúc thứ nhất, tôi như đọc thấy trên mọi khuôn mặt một niềm vui bao la
và vô cùng chân thật, điều mà tôi chưa từng bao giờ chứng kiến!
Có lẽ tại
đây - một trong những xứ sở nghèo nhất địa cầu - người ta thấy rõ hơn nơi nào khác
rằng: - Cái trổi vượt nhân trần nằm trong cái
bần cùng của hang đá giáng sinh!
... Từ
đại lục Phi Châu nghèo tiền của nhưng giàu lòng đạo đức ấy, chuyển sang Âu Châu nơi
thủ đô Paris, kinh thành của ánh sáng hoa lệ, cũng trong bầu khí linh thiêng của những
ngày mừng Lễ Giáng Sinh. Xin nhường lời cho Cha Patrick Salauun, Linh Mục tháp
tùng các bạn trẻ ”Mission de France”, nói về Lễ Giáng Sinh trong trạm métro
(xe điện ngầm).
Vài ngày trước lễ Giáng Sinh, chúng tôi cùng quy tụ để sinh
hoạt chung - suốt buổi chiều - nơi một trạm métro trong thủ đô Paris. Giáng Sinh năm
2010 có đến khoảng 20 nhạc sĩ tham gia. Cách đây ba năm chúng tôi trình diễn một màn
văn nghệ .. Nhiều hành khách dừng lại thưởng thức văn nghệ. Một số đông đứng lại trao
đổi trò chuyện với chúng tôi. Chúng tôi liền mời họ viết một sứ điệp hòa bình vào
tấm giấy lớn treo trên tường métro. Thật là những cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ trong những
ngày Mừng Chúa Ra Đời! Có một năm, chúng tôi còn bất ngờ nghĩ ra chuyện mừng sinh
nhật một người sống lang thang ngoài đường phố!
Thông thường, trạm métro là
nơi người người vội vã qua lại sáng trưa chiều tối và không có gì đáng lưu tâm. Thế
nhưng khi có sự hiện diện của chúng tôi - thành viên Cộng Đoàn Truyền Giáo tại Pháp
- thì đương nhiên lôi cuốn sự chú ý. Và đây chính là mục đích của chúng tôi:
- Sống Đức Tin tại chính nơi mà người ta không ngờ, không
chờ, không đợi!
Đó cũng là mục tiêu của Đức Hồng
Y Emmanuel Célestin Suhard (1874-1949) lúc ngài nhận chức Tổng Giám Mục Paris
vào năm 1940. Khi ấy, Ngài đau đớn nhận thấy sự vắng bóng Đức Tin nơi người đồng hương,
đặc biệt là tình trạng tục hóa nơi giới thợ thuyền và tại các miền quê. Ngày 24-7-1941
Đức Hồng Y chính thức khởi xướng Cộng Đoàn ”Mission de France” để đẩy mạnh
công trình truyền giáo cho nước Pháp. Vào năm 1980, các Đức Giám Mục Pháp cổ động
trở lại Mission de France với 3 đường hướng rõ rệt: - Hiện diện bên cạnh những
người xa lìa Giáo Hội, - Tìm kiếm cách thức diễn tả Đức
Tin bằng thứ ngôn ngữ thích hợp và thông minh, - Thăng tiến mối
hiệp thông trong Giáo Hội Công Giáo tại Pháp.
Chúng tôi chọn trạm métro
Opéra là nơi mà người dân thủ đô Paris thường làm những cuộc mua sắm cuối cùng trước
Lễ Giáng Sinh. Trong khung cảnh tiêu thụ vội vã nặng mùi vật chất ấy, chúng tôi muốn
đề nghị với mọi người một cuộc dừng chân để trao đổi thân tình, hoàn toàn miễn phí!
Thế nhưng, sinh hoạt đặc biệt Giáng Sinh này không phải chỉ diễn ra tại thủ đô Paris.
Từ vài năm qua cũng bắt đầu tại thành phố Bordeaux. Giáng Sinh năm nay 2011 thì bắt
đầu tại Lyon ở miền Tây Nam nước Pháp.
... Trong vùng ấy, có những
người chăn chiên sống ngoài đồng và thức
đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên
họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng
sứ thần bảo họ: ”Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin
mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng
Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít,
Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này
mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc
tã, nằm trong máng cỏ”. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi
khen THIÊN CHÚA rằng: ”Vinh danh THIÊN CHÚA trên Trời, bình an dưới
thế cho người thiện tâm” (Luca 2,8-14).
(”Prions
en Église”, Calendrier Liturgique Décembre 2011 (Année B), trang 226-228).