... Trước khi đi đến quyết định tận hiến cho THIÊN CHÚA trong đời sống linh mục hoặc
tu dòng, người trẻ cần một thời gian suy nghĩ hầu phân định ơn gọi.
Để giúp
các bạn trẻ hoàn toàn thanh thản nhận ra đâu là con đường có thể dấn thân trọn đời,
Các Giám Mục vùng Bretagne và Loire (Tây Bắc Pháp) đã thành lập ”NhàCharles
de Foucauld” vào năm 2006.
Các bạn trẻ có thể ghi danh đến ở đây trong
vòng một năm để học hỏi, sinh hoạt và chia sẻ cuộc sống cộng đoàn, như thời gian tiền
chủng viện. Cha Olivier Roy thuộc giáo phận Rennes được chỉ định làm Bề Trên tiên
khởi Nhà Charles de Foucauld. Xin nhường lời cho Cha nói về kinh nghiệm tháp tùng
các bạn trẻ.
Các bạn trẻ nên dành ra ít là một năm để đặt nền móng vững chắc
cho cuộc sống thiêng liêng. Bởi vì, một chọn lựa nghiêm trọng như cuộc đời Linh Mục
không thể quyết định một sớm một chiều cách hời hợt nhanh chóng. Trước khi trở thành
chủ chăn, phải làm môn đệ! Xét vì có rất nhiều lộ trình khác nhau nên mỗi ứng sinh
nên dành một năm để định hướng và giúp đặt nền tảng cuộc đời trên Đức Chúa GIÊSU KITÔ.
Ban điều hợp Nhà Charles de Foucauld gồm 4 Linh Mục. Chúng tôi đồng hành với các bạn
trẻ cách hết sức đơn sơ tự nhiên. Mỗi bạn trẻ mang một tâm tình với những khắc khoải
khác nhau nên cần được lắng nghe và hướng dẫn riêng. Chúng tôi trao đổi bàn thảo và
quyết định khi đến thời đến lúc.
Đồng hành đầu tiên diễn ra trong cuộc sống
chung. Có không biết bao nhiêu vấn đề quan trọng được đề cập khi ngồi chung xe trên
một đoạn đường dài hay trong lúc rửa đĩa rửa muỗng! Các Linh Mục chúng tôi là chứng
nhân hùng hồn tỏ lộ cho các bạn trẻ thấy niềm vui của cuộc đời dâng hiến và trao tặng.
Cơ cấu tổ chức Nhà Charles de Foucauld có đầy đủ yếu tố giúp các bạn trẻ phân định
ơn gọi và chọn lựa hướng đi. Chúng tôi chia sẻ cuộc sống cộng đoàn với thời khóa biểu
rõ ràng. Giờ học hỏi, cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, đọc sách thiêng liêng, thinh lặng
và phục vụ anh em, đặc biệt là những anh em kém may mắn nhất. Bạn trẻ nào trung thành
tuân giữ giờ giấc các sinh hoạt là dấu hiệu đầu tiên tỏ cho thấy bạn trẻ ấy có mầm
ơn gọi. Bởi vì, làm sao một bạn trẻ có thể trở thành linh mục tương lai nếu ngay bây
giờ không muốn xả thân phục vụ anh em đang sống bên cạnh, hoặc luôn luôn đến trễ trong
các giờ đọc kinh và tham dự Thánh Lễ? Đây là yếu tố đơn giản giúp nhận ra một bạn
trẻ có ơn gọi sống đời tận hiến hoặc trở thành linh mục hay không!
Tiếp đến
là tầm quan trọng của việc đồng hành thiêng liêng. Được chính các Linh Mục theo sát
hướng dẫn là cơ may thật lớn giúp các bạn trẻ có ngay trước mắt những mẫu gương sống
động. Từ các mẫu gương này các bạn trẻ có thể nhận ra hướng đi thích hợp cho chính
mình.
Giây phút định đoạt thường diễn ra vào cuối năm sau khi các bạn trẻ
tham dự 30 ngày linh thao theo trường phái thánh Ignatio của dòng
Tên. Phần đông các bạn trẻ gặt hái thành quả đương nhiên của một năm sống
nơi Nhà Charles de Foucauld. Nhưng cũng có những trường hợp gặp rắc rối.
Tuy
nhiên đối với tôi, không có thất bại. Bởi vì, điều quan trọng là mỗi bạn trẻ tìm thấy
con đường phải đi và cảm thấy được THIÊN CHÚA kêu gọi. Một số lớn các bạn trẻ sau
khi rời Nhà Charles de Foucauld thì xin gia nhập Chủng Viện. Cũng có bạn trẻ trở lại
với con đường học vấn hoặc với công ăn việc làm. Nhưng tất cả đều hài lòng về thành
quả một năm sống trong an bình. Họ ra đi với một tâm tình tự tin và can đảm, sẵn sàng
đối phó với cuộc đời, vì đã được đào luyện về cả hai phương diện nhân bản và thiêng
liêng.
Đối với tôi, thật là niềm vui lớn lao khi trông thấy các bạn trẻ trở
về thăm Nhà Cũ với lòng tri ân vì đã giúp họ tìm ra đúng con đường phải đi. Điều này
chứng tỏ: - Trải qua một năm nơi Nhà Charles de Foucauld là cơ may rất
lớn đối với các bạn trẻ. Nó cho phép các bạn trẻ làm một chọn lựa hoàn
toàn tự do và sau đó được tăng trưởng trong nhân
cách dưới cái nhìn yêu thương tràn đầy trìu mến của THIÊN CHÚA
là CHA!
... ”Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được
hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Phần
tuyệt hảo may mắn đã về con, vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn. Con
chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường,
lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được
Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan,
thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn”(Thánh Vịnh 16(15),5-9).
(”Paroles & Gestes”, Magazine Diocésain d'Information et de Communication du Diocèse
de Laval, No 130, Novembre 2011, trang 16)