... Nơi xứ đạo của tôi (mục sư Tin Lành xứ Écosse) cũng có một số gia đình Công Giáo
người Ái-nhĩ-lan sinh sống. Họ là tín hữu Công Giáo đạo đức và dĩ nhiên là rất sùng
kính Đức Mẹ MARIA. Đây chính là điều làm tôi khó chịu nên luôn tìm dịp để công kích
bài trừ. Tôi tìm cách thuyết phục trước tiên các trẻ em.
Một ngày trên đường
đi, tôi gặp một bé gái Ái-nhĩ-lan khoảng 8 tuổi. Tôi chận em lại và chuyện trò thân
mật với em. Sau đó tôi nói với em: - Hãy đọc cho tôi nghe vài
Kinh. Nếu em đọc giỏi đọc làu, tôi sẽ thưởng
cho em một số tiền!
Cô bé đơn sơ đọc ngay Kinh Lạy Cha. Tôi liền khen
em đọc giỏi và bảo em đọc thêm vài Kinh khác. Cô bé bắt đầu đọc Kinh Kính Mừng. Nhưng
tôi cắt ngang và nói: - Đây đâu phải là Kinh! Người ta
chỉ đọc kinh với THIÊN CHÚA chứ không ai đọc kinh với
một người đàn bà!
Cô bé tỏ ra lúng túng.
Sau một phút do dự, em bắt đầu đọc Kinh Tin Kính. Nhưng khi đến câu: - Tôi
tin kính Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Con Một Đức
Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh
Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà MARIA
đồng trinh .. cô bé bỗng ngừng lại, lúng túng và buồn bã
nói: - Ở đây cũng có Bà kia nữa! Vậy phải làm sao bây giờ?
Thái độ và câu nói đơn sơ của cô bé Công Giáo Ái-nhĩ-lan khiến tôi cảm động nghẹn
ngào. Tôi cho em ít đồng tiền và trở về nhà. Tôi miên man nghĩ ngợi: - Ở
đây cũng có Bà kia nữa!
Câu nói của cô bé cứ vang vọng mãi trong
đầu tôi. Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA cũng có mặt trong Kinh Tin Kính tôi thường đọc,
và đọc nhiều lần, nhưng nào tôi có để ý bao giờ! Đức Mẹ MARIA có mặt ngay nơi trung
tâm của Đức Tin Kitô!
Từ đó khởi đầu suy nghĩ triền miên của tôi. Cuối
cùng tôi quyết định trở về với Giáo Hội Công Giáo, duy nhất thánh thiện
và tông truyền. Và nhất là tôi trở về với Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, trở về
với tâm tình sùng kính, thảo hiếu dâng lên Đức Mẹ.
... Một thanh nữ
Anh lược thuật cuộc trở lại Công Giáo như sau.
Là tín hữu
Anh Giáo, tôi bị đầu độc bởi thành kiến chống lại việc sùng kính Đức Mẹ MARIA của
các tín hữu Công Giáo. Tôi không thể nào hiểu được tại sao người Công Giáo lại có
thể cầu nguyện với Đức Trinh Nữ MARIA?
Nhưng tôi rất thích hát. Tôi được Trời
phú một giọng hát rất hay. Tôi đến học hát nơi vị thầy người Ý. Trong số những bài
hát thầy dạy có cả bản thánh ca AVE MARIA do chính thầy sáng tác. Bản thánh ca đúng
thật là lời nguyện cầu tha thiết dâng lên Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA.
Tôi
rất yêu thích bản thánh ca AVE MARIA và hát với trọn tâm lòng. Vừa hát tôi vừa nghĩ
ngợi mông lung. Tôi cảm thấy việc sùng kính Đức Mẹ MARIA của các
tín hữu Công Giáo ẩn chứa một nét đẹp vừa cao cả hiền dịu vừa hết sức
thơ mộng.
Từ trí tưởng tượng mộng mơ của tuổi trẻ đầy màu sắc tươi
vui, dần dần tôi tiến đến việc khám phá ra Sự Thật về việc sùng kính Đức Mẹ MARIA.
Tôi cũng khám phá ra Sự Thật trong đạo lý Công Giáo. Tôi quyết định gia nhập Giáo
Hội Công Giáo, từ bỏ Anh Giáo.
Trước khi trở lại Công Giáo, tôi có một Ông
Chú, dĩ nhiên cũng thuộc Anh Giáo. Ông Chú thường đưa cho tôi đọc nhiều sách của các
tín hữu, mục sư Anh Giáo viết để công kích Đức Tin Công Giáo, nhưng nhất là để công
kích việc sùng kính Đức Mẹ MARIA của Giáo Hội Công Giáo.
Trớ trêu thay, trong
cuốn sách ”Việc sùng kính Đức Trinh Nữ MARIA” - đặc biệt xúc phạm đến Đức Mẹ - tôi
lại tìm thấy rất nhiều điệp-ca tuyệt hay dâng lên Đức Mẹ MARIA. Thế là tôi trích riêng
các điệp-ca và đóng thành sách Kinh nho-nhỏ. Từ đó, Kinh SALVE REGINA -
Lạy Nữ Vương là một trong những Kinh dâng lên Đức Mẹ MARIA mà
tôi yêu mến và thường đọc nhất.
... Lời Cầu cùng Đức Mẹ La
Vang
Lạy Đức Mẹ La Vang là Mẹ đầy lòng
từ ái, thiết tha và đáng trông cậy vững vàng. Mẹ đã tỏ
lòng yêu thương Nước Việt Nam nầy cách riêng, và như nhận
lấy dân nước này làm con riêng Mẹ: nay con hết lòng nguyện xin Mẹ, ban
cho khắp nước nầy được an hòa thới thạnh; cho giáo
nhơn mọi đấng được hết lòng làm tôi Chúa theo đấng
bậc mình; cho kẻ xiêu sa đàng tội lỗi được cải tà quy
chánh, cho ức triệu người còn ngoại giáo được nhìn biết
Chúa và trở lại Đạo Thánh, hầu khắp nước đều
nên con cái Mẹ, và ngày sau được sum vầy cùng Mẹ trên nước
Thiên Đàng.
Xin Mẹ soi sáng cho mọi người sống theo ánh
sáng Phúc Âm; xin Mẹ ngăn ngừa tuổi xuân non nớt kẻo nhiễm thói tục
mất nết lăng loàn; xin Mẹ rộng tay ban mọi ơn phước cho
những kẻ túng ngặt chạy đến cùng Mẹ.
Sau hết, con xin
dâng cho Mẹ cách riêng xác hồn con và mọi kẻ con yêu dấu, xin Mẹ hằng gìn giữ phù
trì như của riêng Mẹ vậy. AMEN.
(Albert Pfleger, ”FIORETTI
DE LA VIERGE MARIE”, Mambre Editeur 1992, trang 23-24; 61)