ĐỨC THÁNH CHA CÁM ƠN VÀ KHÍCH LỆ NHỮNG NGƯỜI
THIỆN NGUYỆN
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 cám ơn và khích lệ hàng triệu người Công Giáo thiện nguyện
đang quảng đại và đều đặn góp phần vào sứ vụ bác ái của Giáo Hội trên toàn thế giới.
Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 11-11-2011, dành cho 150
tham dự viên cuộc gặp gỡ những người thiện nguyện trong những ngày này tại Roma do
Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, tổ chức. Ngài nói: ”Trong thời buổi bị khủng
hoảng và bất định hiện nay, sự dấn thân của anh chị em là một lý do để tín thác, vì
nó cho thấy lòng từ nhân tốt lành hiện hữu và đang gia tăng giữa chúng ta”.
ĐTC cũng nhắc đến và đào sâu căn cội hoạt động thiện nguyện của các tín hữu Công Giáo:
”Công việc này không phải chỉ là do thiện chí, nó dựa trên kinh nghiệm bản thân về
Chúa Kitô, là Đấng đầu tiên đã phục vụ nhân loại; Chúa đã tự nguyện hiến mạng sống
vì thiện ích của tất cả mọi người.. Ơn Chúa Kitô giúp chúng ta khám phá nơi mình ước
muốn liên đới và ơn gọi căn bản là yêu thương. Ơn thánh của Chúa kiện toàn, củng cố
và thăng hóa ơn gọi ấy và làm cho chúng ta có thể phục vụ tha nhân mà không đòi công
lao, sự mãn nguyện hoặc phần thưởng nào. Ở đây chúng ta thấy sự cao cả của ơn gọi
con người, đó là phục vụ tha nhân với cùng một tự do và lòng quảng đại của Thiên Chúa.
Vì thế, cũng ta trở thành dụng cụ hữu hình của tình thương Chúa trong một thế giới
vẫn còn đang khao khát tình yêu ấy một cách sâu đậm, giữa nghèo đói, cô đơn, tình
trạng bị gạt ra ngoài lề và dốt nát, như chúng ta đang thấy chung quanh mình”.
Trong bài huấn dụ, ĐTC kêu gọi các tín hữu Công Giáo thiện nguyện đừng nản chí vì
không thể đáp ứng mọi nhu cầu và ngài cảnh giác rằng: ”Chúng ta cũng không được rơi
vào cám dỗ của các ý thức hệ, muốn thay đổi thế giới theo nhãn giới hoàn toàn là phàm
nhân. Điều bé nhỏ mà chúng ta làm được để đáp ứng phần nào nhu cầu của con người,
có thể là một hạt giống tốt, sẽ tăng trưởng và mang lại nhiều hoa trái; đó chính là
một dấu hiệu về sự hiện diện và yêu thương của Chúa Kitô, như cây trong Tin Mừng,
tăng trưởng, mang lại bóng mát, sự bảo vệ và sức mạnh cho những ai cần đến”.
Sau cùng, ĐTC kêu gọi tín hữu hữu Công Giáo thiện nguyện đừng quên căn cội hoạt động
của mình, nó bắt nguồn từ mối quan tâm bảo tồn phẩm giá con người được dựng nên theo
hình ảnh giống Thiên Chúa. Ngài nói: ”Nếu những căn cội thiêng liêng ấy bị phủ nhận
hoặc lu mờ, và tiêu chuẩn cộng tác của chúng ta hoàn toàn theo lợi ích, thì điều làm
cho hoạt động của anh chị em khác với các dịch vụ khác có nguy cơ bị mất đi, và gây
thiệt hại cho toàn thể xã hội”.
ĐHY Robert Sarah, người Guinée Equatoriale,
Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, cho biết ở Âu Châu có 140 triệu người thiện
nguyện. ”Âu châu sẽ ra sao nếu không có những người thiện nguyện ấy? Công ích và xã
hội sẽ bị thiệt thòi rất nhiều nếu không có họ, và nền kinh tế sẽ mất khoảng 400 tỷ
mỹ kim, và nhất là tình yêu của Thiên Chúa sẽ không được chứng tỏ. Ngành thiện nguyện
Công Giáo thực là một cơ hội đặc biệt để công bố tình yêu Thiên Chúa qua các hoạt
động bác ái. (SD 11-11-2011)