2011-09-23 10:50:42

Từ một lần gặp gỡ (50): Trở nên người nhà của Chúa Giê-su


Các bạn trẻ thân mến,

Dân gian Việt Nam có câu “thấy sang bắt quàng làm họ”. Còn Chúa Giê-su thì có vẻ ngược lại, trước khi chúng ta bắt quàng Ngài để làm họ, thì Ngài đã bắt quàng làm họ với chúng ta. Ngài nói: “ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12, 50). Ngài nói điều ấy khi người ta báo với Ngài là mẹ và anh em Ngài đứng bên ngoài muốn gặp Ngài. Đức Giê-su đã không chạy ra gặp mẹ và anh em như lẽ thường, nhưng lại nhận một tương quan gia đình mới.

Chúa Giê-su không chối bỏ gia đình cũ, nhưng Ngài không bị bó buộc chỉ vào một gia đình cũ có tính chất huyết thống. Ngài còn là Con của Cha trên trời. Vì sứ mạng trong tư cách là Con của Cha trên trời mà Ngài nhận lấy một gia đình có tính chất huyết thống. Từ gia đình huyết thống này, Ngài được lớn lên cả về thể xác lẫn tinh thần, để hôm nay với sứ mạng, Ngài đứng đây để nhận một gia đình mới lớn hơn. Như thế, Ngài có một gia đình máu mủ đậm đà đang đứng ở bên ngoài chờ Ngài, và Ngài còn có một gia đình rất thân thương đang đứng xung quanh Ngài lúc này. Việc Đức Giê-su nhận một gia đình mới, Ngài vừa là “bắt quàng làm họ”, nhưng cũng vừa là nối lại một tương quan đã có và bị cắt đứt do tội lỗi.

Khi nghĩ đến chuyện “bắt quàng làm họ”, người ta thường nghĩ đến chuyện nhờ vả. Còn Chúa Giê-su “bắt quàng làm họ” để Ngài giúp những kẻ đi xa được trở về. Con người đã có tương quan với Thiên Chúa, họ đã có cơ hội để tiếp xúc và hàn huyên với Thiên Chúa như con cái trong gia đình. Nhưng tội lỗi đã cắt đứt tương quan đó giữa họ với Thiên Chúa và ngay cả giữa họ với nhau. Giờ đây, Giê-su như một mối dây buộc lại, và còn hơn thế nữa, tạo một liên kết mới bền chặt hơn giữa những chia cách đó. Ai biết rằng, để tạo được một mối liên kết mới như thế, Ngài phải hy sinh chính Ngài, từ “trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nộ lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế”, cho đến “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 7-8). Đó là giá một cuộc “bắt quàng làm họ” của Ngài. Nhờ giá này mà Ngài đã “quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối” (Ga 11, 52).

Ngày Giới Trẻ Thế Giới vừa qua là một trong những dấu chỉ quy tụ hiển nhiên như thế. Hàng triệu bạn trẻ từ mọi miền trên thế giới đã quy tụ quanh Đức Thánh Cha để cùng cầu nguyện, và chia sẻ những ưu tư khát vọng liên quan đến tương quan giữa con người và Thiên Chúa. Gia đình của những người trẻ này là nơi mà họ đã lớn lên từ thuở nhỏ, và nay gia đình này được mở rộng hơn như không có một giới hạn nào có thể ngăn cản họ. Họ muốn tiếp tục sứ mạng của Chúa Giê-su, tạo nên một gia đình mới, nơi đó mọi thành viên trong gia đình đều có một Cha chung trên trời, và mọi người trở thành anh chị em của nhau.

Cũng dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới, Đức Thánh Cha đã giới thiệu cho các bạn trẻ cuốn sách Giáo Lý dành cho người trẻ với tên gọi YOUCAT. Với tên gọi cũng rất trẻ, sách Giáo Lý YOUCAT dẫn các bạn trẻ tìm lại đức tin của mình, qua đó họ tìm thấy ý nghĩa của họ trong tương quan với Thiên Chúa và với mọi người xung quanh. Nơi đây họ cũng học được cách trở nên người nhà của Chúa Giê-su ngang qua việc biểu lộ niềm tin của mình. (Bạn có thể tìm hiểu và thảo luận Giáo Lý YOUCAT tại Group Facebook YOUCAT VIỆT: )

Các bạn trẻ thân mến,
Cuộc sống chúng ta có nhiều mối liên hệ, mà không một liên hệ nào có thể thay thế được tương quan gia đình. Thế giới phát triển ngày nay với những công nghệ mới giúp con người dễ dàng liên lạc với nhau, nhưng đôi khi những liên lạc ấy lại quá hời hợt, đôi khi ngay cả trong tương quan gia đình. Chúa Giê-su khuyến khích các môn đệ của Ngài không chỉ giữ liên lạc với nhau, nhưng làm cho những liên hệ ấy trở nên những tương quan thân thiết như trong một gia đình. Hơn thế nữa, họ trở nên một gia đình của Thiên Chúa, gồm những con người biết lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa.

Xin Chúa Giê-su, kẻ đã “bắt quàng làm họ” với chúng ta, giúp chúng ta sống xứng đáng là một người họ hàng của Chúa!


Hà Thanh Bình







All the contents on this site are copyrighted ©.