2011-09-08 15:37:45

TẤT CẢ VÌ TÌNH YÊU CHỨ KHÔNG VÌ ÁP LỰC


... Anh Chị Charlotte và Olivier, người Pháp, lấy nhau từ năm 2005 và có 3 con: Marguerite, Bernard, Anne và đứa con thứ tư chào đời vào tháng 9 năm 2011. Anh Olivier là chuyên viên kế toán. Chị Charlotte là giáo sư toán học, nhưng Chị xếp lại nghề nghiệp và ở nhà làm việc nội trợ. Đôi vợ chồng Công Giáo trẻ cố gắng dành một chỗ quan trọng cho việc CẦU NGUYỆN ngay trong cuộc sống thường ngày nơi gia đình. Xin nhường lời cho Anh Chị.

Vào chính ngày làm lễ thành hôn, chúng tôi đem đặt dưới chân bàn thờ một bản sao ảnh Thánh Giá nhà thờ San Damiano mà người ta thường gọi là Thánh Giá thánh Phanxicô thành Assisi (1181-1226). Nơi mặt bên kia của ảnh Thánh Giá có chữ ký của tất cả những người tham dự lễ thành hôn của chúng tôi. Rồi chúng tôi mang ảnh Thánh Giá về đặt ở phòng khách và dành một chỗ riêng làm nơi cầu nguyện. Chính trước ảnh Thánh Giá này mà - cùng với các con - chúng tôi quy tụ vào ban sáng và vào ban tối để cầu nguyện chung. Các con chúng tôi đã quen và biết rõ chỗ dành riêng cho việc cầu nguyện nên chúng rất kính trọng chỗ này.

Chúng tôi nghĩ ra một phương thức cầu nguyện gồm bốn điểm chính:
- Chúc Tụng - Cảm Tạ - Xin Tha Thứ - và Cầu Xin.

Chúng tôi trang hoàng chỗ cầu nguyện tùy theo niên lịch Phụng Vụ. Mùa Giáng Sinh thì Máng Cỏ thay thế cho Thánh Giá. Mùa Phục Sinh thì chúng tôi đặt Ảnh Đức Chúa GIÊSU KITÔ Sống Lại. Vào Lễ Các Thánh và Lễ Các Đẳng Linh Hồn thì chúng tôi đặt tấm thảm có hình Các Thánh và Các Người Quá Cố thân yêu của Gia Đình.

Chúng tôi cố gắng tìm ra các nghi thức sáng tạo hầu giúp cho các buổi cầu nguyện chung trong gia đình luôn sống động và sốt sắng. Chúng tôi hoàn toàn ý thức rằng Cầu Nguyện Chung thật quan trọng đối với chính chúng tôi và con cái chúng tôi.

Đối với sinh hoạt gia đình, chúng tôi muốn gia tăng giá trị của Ngày Chúa Nhật. Sau Thánh Lễ, chúng tôi trở về nhà quây quần bên nhau nơi mái ấm để tận hưởng thời gian giải trí chung. Rồi chúng tôi ra chơi ngoài vườn để dẹp qua một bên các công việc trong nhà. Khoảng thời gian chung này là một phúc lành thắt chặt mối quan hệ giữa Cha Mẹ và Con Cái. Chúng tôi cũng dành ra chút thời giờ để viếng thăm hàng xóm láng giềng và điện thoại hỏi thăm bạn bè. Chúng tôi làm tất cả với tâm tình hoàn toàn tự nhiên và thật nhưng-không. Chúa Nhật đúng là Ngày Lễ và là Ngày Nghỉ Ngơi.

Chúng tôi cũng có một góc nhỏ cho cuộc sống lứa đôi. Chẳng hạn hàng năm chúng tôi dành ra một cuối tuần để thư-giãn mà không có con cái. Chúng tôi dạo chơi thăm viếng một thành phố nào đó. Chúng tôi dành thời giờ để yêu nhau và để đối thoại hầu hiểu biết nhau hơn. Chúng tôi cũng dành ra một hay hai cuối tuần trong năm để sống cảnh cô-tịch nơi một Đan Viện. Vào dịp đó, mỗi người chúng tôi có dịp nhớ lại hồng ân bí tích hôn phối và điều chỉnh cuộc sống cá nhân dưới cái nhìn yêu thương quan phòng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ.

Trong việc giáo dục con cái chúng tôi đặc biệt chú ý đến yếu tố tình yêu. Chúng tôi nhớ lời thánh François de Sales (1641-1697) nói: ”Tất cả vì Tình Yêu chứ không vì áp lực”. Do đó chúng tôi muốn các con thi hành mọi công tác nho-nhỏ cách vui lòng chứ không bị ép buộc. Chúng tôi muốn các con hiểu và tự ý thu xếp giấy bút và đồ chơi sau khi học và chơi xong.

Chúng tôi rất thích xem truyền hình. Nhưng vì biết rõ hiểm nguy nếu chúng tôi xem truyền hình hàng giớ, hàng giờ, nên chúng tôi quyết định không mua máy truyền hình. Và chúng tôi nhận thấy là nhờ đó chúng tôi có được bầu khí thật thinh lặng để cầu nguyện chung vào ban tối. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn có thể xem chung một DVD trên máy vi tính. Và mỗi lần như thế, chúng tôi tận hưởng các giây phút tuyệt diệu!

Cầu Nguyện Chung trong Gia Đình không phải luôn luôn là chuyện dễ làm. Nhưng khi thực hành được thì Cầu Nguyện Chung trở thành phương thế giúp chúng tôi yêu thương nhau nhiều hơn, dễ dàng tha thứ cho nhau hơn, biết động lòng trắc ẩn hơn và cùng nhau vượt thắng khó khăn thử thách. Cầu Nguyện Chung là một cuộc chiến đáng được toàn thể Gia Đình ra công gắng sức. Một bài hát ngắn trước mỗi bữa ăn là phương thế thần diệu nhắc các con chúng tôi nhớ đến sự hiện diện của THIÊN CHÚA. THIÊN CHÚA vô cùng yêu thương trìu mến. Nếu chúng tôi nhớ đến THIÊN CHÚA, kết hiệp mật thiết với THIÊN CHÚA và kêu xin Ngài trợ giúp thì tức khắc THIÊN CHÚA hiện diện. Ngài hiện diện như không khí chúng ta hít thở.

... ”Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi! Đường cao vọng, chẳng đi nào bước, việc diệu kỳợt sức, chẳng cầu. Hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như tr thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa, Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đi muôn năm” (Thánh Vịnh 131(130).

(”DBA Don Bosco Aujourd'hui”, Numéro Spécial Été 2011, Bulletin Salésien - Bimestriel - Juillet-Aout 2011, 132è Année, No 965, trang 28-29).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt








All the contents on this site are copyrighted ©.