WYD: Theo chân Ngày Giới Trẻ Thế Giới trên Facebook
Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2011 diễn ra ở Madrid, nhưng việc cử hành không chỉ ở Madrid.
Với phương tiện hiện đại, nhiều người tại khắp nơi trên thế giới đã theo chân từng
bước những hoạt động ở Madrid trong những ngày này. Chúng ta cùng điểm qua một
số tham dự viên từ xa của Ngày Giới Trẻ Thế Giới trên Facebook.
Một cậu bé
8 tuổi cũng theo chân WYD: Chào, tôi là Aidan – 8 tuổi, tôi dùng facebook của
bà tôi. Tôi là một người Công Giáo Canada. Khi tôi đủ lớn, tôi sẽ đến
tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Tôi hy vọng mọi người đều vui.
Và khi tôi được đến đó, tôi sẽ vui như bạn bây giờ. Và
mẹ của giới trẻ: Tôi là Aloha từ Hana trên hòn đảo Maui của Hawaii.
Con của tôi đang ở đó để ngợi khen Thiên Chúa với 5 đứa trẻ khác.
Từ làng nhỏ này, chúng tôi đồng hành với chúng. Tôi cầu nguyện cho chúng được
tràn đầy ơn Thánh Thần. Hay chỉ với một câu chúc: Chúc Đức Thánh Cha có
chuyến đi bình an… Chúa chúc lành cho cha!
Từ Indonesia: Quây quần với
những khách hành hương và với Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI là giấc mơ
của tôi. Tôi mong được đến đó. Chúc những khách hành hương từ Indonesia được chúc
lành bởi Đức Giê-su Ki-tô và Mẹ Maria. Xin thánh Pio đồng hành với khách
hành hương. Tôi gởi lời chào thân thiết từ Indonesia. Từ USA, Jackie Augustin: Tôi
nghĩ rằng thật tuyệt vời khi thấy rất nhiều người trẻ từ khắp nơi trên thế
giới diễn tả niềm tin của họ. Tôi hãnh diện mình là người Công Giáo
và tôi biết rằng Chúa Giê-su đang sống và hoạt động để gìn
giữ những người trẻ khắp nơi trên thế giới sống mãnh liệt niềm tin của
mình. Một người từ chính Tây Ban Nha, Amor Lutrania Ordonio: Tôi hy
vọng rằng mọi người đều biết về Ngày Giới Trẻ Thế Giới là gì. Nó không
chỉ là hoạt động của một lối sống đẹp, nhưng như ngày lễ của
những người con trẻ trung của Thiên Chúa. Tôi cầu xin Chúa cho khủng hoảng
toàn cầu về trẻ em sớm được giải quyết… đặc biệt là tình
trạng nô lệ trẻ em và những trẻ em bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng lương
thực ở Phi Châu… Xin Ngài nhận lời tôi về ước nguyện này cho người trẻ. Và
Đức Thánh Cha đáp lời: “Tôi dâng những hoa trái của Ngày Giới Trẻ Thế Giới
này lên cùng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, người đã thưa
tiếng “Xin Vâng” với thánh ý của Thiên Chúa, và dạy chúng ta một gương
mẫu độc nhất về lòng trung thành với Con Chí Thánh của Mẹ, Người
mà Mẹ đã theo cho đến chân Thập Giá.” Và hàng
triệu triệu lời gởi gắm và hiệp thông với các bạn trẻ và Đức Thánh Cha trong Ngày
Giới Trẻ Thế Giới này trên nhiều loại phương tiện truyền thông khác nhau.