... 21-12-2010, chỉ vỏn vẹn 4 ngày trước Lễ Giáng Sinh, Cha André Vanbeylen
đã êm ái ra đi về Nhà Cha hưởng thọ 85 tuổi. Cha thuộc dòng Khiết Tâm Đức Mẹ MARIA
(Thừa Sai Scheut).
Cha André Vanbeylen chào đời ngày 5-6-1925 tại Izegem
thuộc vương quốc Bỉ. André gia nhập dòng Khiết Tâm Đức Mẹ MARIA rồi tuyên khấn lần
đầu vào ngày 8-9-1945 và thụ phong Linh Mục vào ngày 6-8-1950. 3 năm sau Cha lên đường
đi truyền giáo bên Phi Luật Tân và ở lại đây cho đến năm 1979. Sau đó Cha trở lại
Bỉ và phục vụ nơi quê hương cho đến giây phút cuối cùng. Cuộc đời Cha là một bài ca
tri ân và lời chúc tụng các kỳ công THIÊN CHÚA. Xin nhường lời cho Cha Alfred Spincemaille
tóm lược tiểu sử.
Cha André Vanbeylen nổi bật về lòng tốt với tính tình hòa
nhã, cư xử nhũn nhặn, gây mối thiện cảm nơi những người được hân hạnh hợp tác với
Cha. Đó là hình ảnh đẹp nhất về Cha. Cha thường tỏ ra lo lắng chăm sóc các anh em
cùng dòng. Nói tắt một lời, Cha là hiện thân của lòng tốt.
Cha mang rất nhiều
tên. Anh em trong dòng gọi Cha là André. Vào những cuộc gặp gỡ chính thức thì người
ta gọi Cha là Andres. Và khi cần đến Cha thì người ta gọi Cha là Dreetje. Và tên nào
cũng ổn, vì mọi việc trôi chảy êm xuôi, không gặp vấn đề gì hết!
Trong vòng
26 năm phục vụ bên Phi Luật Tân, Cha đã cống hiến những gì tốt đẹp nhất nơi Cha. Cha
đặc biệt giữ vai trò huấn luyện trong các Tiểu và Đại Chủng Viện và gây ảnh hưởng
tốt cho nhiều thế hệ Linh Mục của Giáo Hội Công Giáo Phi Luật Tân.
Năm 1979,
vì lý do sức khoẻ, Cha André Vanbeylen trở về Bỉ và ở lại đây. Cha lần lượt phục vụ
trong nhiều lãnh vực khác nhau từ giáo dục đến tuyên úy. Những năm cuối đời, Cha phải
thường xuyên ra vào nhà thương và chịu nhiều cuộc giải phẫu. Nhưng trong mọi hoàn
cảnh Cha luôn tỏ ra là một Linh Mục thánh thiện, có đức tin vững chắc, hiền hậu, ưu
ái và có con tim trẻ trung. Nơi Nhà Hưu Dưỡng của Hội Dòng ở Torhout Cha tự tay viết
lời tri ân dâng lên THIÊN CHÚA như sau.
”Lạy Chúa, đường
lối Chúa vô cùng tuyệt diệu. Con xin tri ân cảm tạ Chúa về tất cả những gì con nhận
được từ Chúa: - Vì con có thể lớn lên trong một
gia đình an hòa và công giáo thật đạo
đức, - Vì con được huấn
luyện trong Dòng Scheut để trở thành tu sĩ thừa
sai và con đã được thụ phong linh mục,
- Vì tại Phi Luật Tân con có thể đồng hành với nhiều bạn
trẻ để chuẩn bị tiến đến thiên
chức linh mục, - Vì tại Rumbeke con có thể phục vụ các anh em cao niên
và bệnh tật hầu minh chứng tình liên đới huynh đệ mặn
nồng, - Vì tại Elverdinge con có thể khuyến khích và nâng đỡ
các bậc lão thành trong hành trình cuối cùng tiến về quê hương vĩnh cửu
gặp gỡ Chúa, - Vì suốt trong các năm dài trôi qua, con đã
có thể gặp gỡ Chúa trong Bí Tích Thánh Thể và mang Thánh Thể đến cho
dân chúng.
Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì con đã lãnh
nhận quá nhiều, nhưng không phải để cho riêng con
mà là để con chia sẻ với mọi người sống chung quanh con”.
Và ngày 21-12-2010 là ngày ngắn nhất và u tối nhất trong năm, 4 ngày trước Lễ Giáng
Sinh, Cha André Vanbeylen đã êm ái ra đi gặp gỡ THIÊN CHÚA, Đấng đang đến. Giờ đây
xin THIÊN CHÚA ban cho Cha sống tràn đầy trong ánh sáng chan hòa của Ngài.
... ”Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan
rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. Ước
gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy THIÊN CHÚA, chư dân phải
đồng thanh cảm tạ Ngài! Ước gì muôn nước reo hò
mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh. Người cai trị
muôn nước theo đường chính trực và lãnh đạo muôn
dân trên mặt đất này. Ước gì chư dân cảm
tạ Ngài, lạy THIÊN CHÚA, chư dân phải đồng thanh cảm tạ
Ngài. Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái: Chúa Trời,
Chúa chúng ta, đã ban phúc lộc. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta!
Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người!” (Thánh
Vịnh 67(66)).