Hoạt động của Đức Thánh Cha chiều ngày 4-6-2011 tại
Zagreb.
ZAGREB. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi đặt lương tâm và huấn luyện lương tâm như nền tảng
các hoạt động của con người, và ngài khích lệ các bạn trẻ đào sâu quan hệ thân tình
với Chúa Kitô.
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc gặp gỡ 700 người
thuộc các giới văn hóa, đại học, doanh nghiệp, ngoại giao, và đại diện các tôn giáo
chiều ngày 4-6-2011 tại Nhà hát quốc gia ở thủ đô Zagreb, tiếp đến là cuộc gặp gỡ
cầu nguyện với 50 ngàn bạn trẻ tại Quảng trường Jelacic.
Gặp gỡ giới
văn hóa trí thức
Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức Cha Zelimir Puljic, TGM
giáo phận Zadar, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa thuộc HĐGM Croát, và giáo sư bác sĩ Niko
Zurak đã đại diện mọi người lần lượt chào mừng ĐTC.
Lên tiếng trong dịp này,
ĐTC đặc biệt chia sẻ với mọi người về đề tài ”lương tâm” và ngài nhận xét rằng ”Những
chinh phục lớn của thời đại tân tiến, - nghĩa là sự nhìn nhận và bảo đảm tự do lương
tâm, các quyền con người, tự do của khoa học, và của một xã hội tự do, - cần phải
được củng cố và phát triển, nhưng luôn giữ cho đặc tính hợp lý và tự do được cởi mở
đối với nền tảng siêu việt của chúng, hầu tránh cho những chinh phục ấy khỏi bị tự
hủy diệt, như chúng ta đã thấy trong nhiều trường hợp. Chất lượng đời sống xã hội
và dân sự, chất lượng của nền dân chủ, phần lớn tùy thuộc một điểm quan trọng là lương
tâm, tùy thuộc người ta hiểu lương tâm thế nào và đầu tư ra sao vào việc huấn luyện
lương tâm.
ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Nếu lương tâm bị thu hẹp vào lãnh vực chủ
quan, trong đó người ta loại bỏ tôn giáo và luân lý, theo tư tưởng thịnh hành thời
nay, thì cuộc khủng hoảng của tây phương sẽ không có thuốc chữa và Âu Châu sẽ bị co
cụm. Trái lại, nếu lương tâm được tái khám phá như một nơi lắng như sự thật và sự
thiện, là nơi trách nhiệm trước Thiên Chúa và anh em đồng loại, vốn là sức mạnh chống
lại mọi thứ độc tài, thì khi ấy sẽ có hy vọng cho tương lai”.
ĐTC cũng đề
cập đến căn cội Kitô của nhiều tổ chức văn hóa và khoa học ở Croát. Ngài nói: ”Nhắc
đến những nguồn gốc ấy thật là điều cần thiết, theo đòi hỏi của sự thật lịch sử, và
điều quan trọng là biết đọc các căn cội ấy trong chiều sâu, để có thể linh hoạt cả
ngày nay...”
ĐTC đề cao tầm quan trọng của việc huấn luyện lương tâm như một
chìa khóa để phát triển văn hóa và xây dựng công ích. Ngài nói: ”Giáo Hội cống hiến
cho xã hội phần đóng góp quí giá của mình qua việc huấn luyện lương tâm. Sự đóng góp
ấy bắt đầu từ gia đình và được củng cố trong giáo xứ, nơi mà các trẻ em và thiếu niên,
rồi người trẻ học cách đào sâu Kinh Thánh, vốn là một ”bộ qui luật lớn” của nền văn
hóa Âu Châu, và đồng thời các em cũng học ý nghĩa cộng đoàn được xây dựng trong sự
trao tặng, chứ không dự trên lợi lộc kinh tế hoặc ý thức hệ, trái lại dựa trên tình
thương, là ”sức mạnh chủ yếu cho việc phát triển đích thực cho mỗi người và toàn thể
nhân loại” (Caritas in veritate 1). Tiêu chuẩn nhưng không này (gratuité) được học
biết từ thủa thơ ấu và thiếu niên, rồi được sống trong mọi lãnh vực, trong các trò
chơi và thể thao, trong các quan hệ giữa con người với nhau, trong nghệ thuật, trong
việc phục vụ thiện nguyện cho người nghèo và người đau khổ, và một khi được hấp thụ,
ta có thể biểu lộ nó trong những môi trường chính trị và kinh tế phức tạp nhất, cộng
tác để xây dựng một xã hội có tinh thần cởi mở, hiếu khách và đồng thời không trống
rỗng, không giữ thái độ trung lập giả tạo, nhưng phong phú về nội dung nhân bản, với
sắc thái luân lý đạo đức mạnh mẽ. Chính trong lãnh vực này, các tín hữu giáo dân được
mời gọi quảng đại hoạt động huấn luyện, theo sự hướng dẫn của các nguyên tắc thuộc
Giáo huấn xã hội Công Giáo, để tiến tới đặc tính lành mạnh, để đạt tới công bằng xã
hội, bảo vệ sự sống và gia đình, tự do tôn giáo và tự do giáo dục”. Kết thúc bài
diễn văn, ĐTC còn dừng lại bắt tay đích thân chào thăm 16 nhân vật đại diện, trong
đó có các thủ lãnh Giáo hội Chính Thống, Do thái và Hồi giáo.
Gặp gỡ các
bạn trẻ
Vào lúc quá 7 giờ, ngài đi xe bọc kính tiến về quảng trưởng Josip
Jelacic ở Zagreb để gặp gỡ hơn 50 ngàn bạn trẻ và tín hữu tụ tập tại đây. Đây là quảng
trường ở trung tâm thủ đô, với tượng của ông Jelacic, Thống Đốc miền Croát vào giữa
thế kỷ 19 (1848-1859), người đã bãi bỏ chế độ nô lệ, và chiến thắng chống lại quân
Hungari. Trước khi ĐTC đến đây, một số bạn trẻ đã rước ảnh Đức Mẹ Cửa Đá, bổn
mạng thành Zagreb, lên lễ đài. Trong thời gian chuẩn bị cuộc viếng thăm của ĐTC, các
bạn trẻ tại các giáo xứ ở Croát cũng đón rước quây quần cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ.
Khi tiến vào khu vực quảng trường Jelacic, ĐTC đã được ông đô trưởng thành Zagreb
đón tiếp và trao tặng ngài chìa khóa của thành phố.
Cuộc gặp gỡ của ĐTC với
các bạn trẻ diễn ra qua hai phần: phần đầu là phụng vụ Lời Chúa, và phần thứ hai là
chầu Minh Thánh Chúa. Sau khi Đức Cha Srakic, TGM Zakovo, Chủ tịch HĐGM Croát, chào
mừng ĐTC, mọi người đã lắng nghe bài đọc Thư thánh Phaolô trích từ thư gửi tín hữu
Philiphê (4,4-9) và thánh vịnh 34 nói lên sự vui tươi trong Chúa. Hai bạn trẻ đã trình
bày chứng từ, trước khi ĐTC ngỏ lời với mọi người.
Ngài nhắc đến đoạn Phúc
Âm theo thánh Gioan trong đó Chúa Giêsu hỏi các môn đệ đầu tiên: ”Các con tìm gì vậy?”
(Ga 1,38), và nói với các bạn trẻ Croát: “Các con thân mến, những lời này qua thời
gian và không gian, cũng được gửi tới mỗi người nam nữ đang cởi mở đối với cuộc sống
và đang tìm kiếm con đường đúng đắn.. Và thật là một điều ngạc nhiên: Chúa Kitô cũng
lập lại với mỗi người trong các con câu hỏi: ”Các con tìm gì thế?” Chúa Giêsu đang
nói với các con ngày nay, qua Tin Mừng và Thánh Linh. Chúa là người đồng thời với
các con. Chính Người đang tìm các con, trước khi các con tìm Người! Chúa hoàn toàn
tôn trọng tự do của các con, Chúa đến gần mỗi người các con và tự đề nghị như một
câu trả lời chân thực và quan trọng cho niềm khao khát ở trong tâm hồn các con, cho
ước muốn một đời sống đáng sống. Vậy các con hãy để cho Chúa cầm tay! Hãy để cho Chúa
luôn đi vào cuộc sống của các con như một người bạn, một người đồng hành với các con!
Hãy tín thác vào Chúa, Người sẽ không bao giờ làm các con thất vọng! Chúa Giêsu làm
cho các con biết rõ tình yêu của Thiên Chúa Cha, Người làm cho các con hiểu rằng hạnh
phúc của các con được thực hiện trong tình bạn với Người, trong sự hiệp thông với
Người, vì chúng ta được tạo thành và được cứu thoát nhờ tình yêu và chỉ trong tình
yêu, thứ tình yêu mong muốn và tìm thiện ích cho tha nhân, chúng ta mới cảm nghiệm
thực sự ý nghĩa cuộc sống và chúng ta hài lòng về cuộc sống, cả trong những cơ cực
vất vả, thử thách, thất vọng, và khi đi ngược dòng đời.”
ĐTC nhắn nhủ họ hãy
ăn rễ sâu trong Chúa Kitô để có thể được sống sung mãn. Đây cũng là chủ đề Ngày Quốc
Tế giới trẻ tại Madrid vào tháng 8 năm nay (Cl 2,7). Ngài nói:
”Khi tăng trưởng
trong tình bạn với Chúa, qua Lời Chúa, Thánh Thể và thuộc về Giáo Hội, với sự giúp
đỡ của các linh mục, các con có thể làm chứng cho mọi người về niềm vui được gặp gỡ
Đấng vẫn luôn tháp tùng và kêu gọi các con sống trong niềm tín thác và hy vọng. Chúa
Giêsu không phải là một ông thầy làm cho các môn đệ thất vọng. Chúa nói rõ cuộc hành
trình với Người đòi phải dấn thân và hy sinh bản thân, nhưng đó thực là điều bõ công!
Hỡi những người trẻ thân mến, các con đường để cho mình bị lạc hướng vì những lời
hứa hẹn hấp dẫn với những thành công dễ dàng, với lối sống đề cao cái vẻ bề ngoài
và gây thiệt hại cho nội tâm. Các con đừng chiều theo cám dỗ đặt hy vọng tuyệt đối
trong sự sở hữu những của cải vật chất, để rồi từ chối không nhận thấy sự thật đi
xa hơn, như ngôi sao trên trời cao, nơi Chúa muốn dẫn các con đi tới. Hãy để cho mình
được chiều cao của Thiên Chúa hướng dẫn! Trong tuổi trẻ, các con được nâng đỡ nhờ
chứng tá của bao nhiêu môn đệ của Chúa, những người đã sống và mang trong tâm hồn
sự mới mẻ của Tin Mừng. Các con hãy nghĩ đến thánh Phanxicô và Clara thành Assisi,
thánh Rosa thành Viterbo, thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, thánh Dominico Savio..
Và ĐTC cũng đặc biệt nhắc đến tấm gương của chân phước Ivan Merz người Croát, qua
đời ngày 10-5-1928 lúc mới 32 tuổi, đã sống khẩn trương tình bạn với Chúa Kitô, nổi
bật về lòng quảng đại, bác ái đối với tha nhân. Cuộc gặp gỡ của ĐTC với các giới
trẻ được tiếp nối với những lời cầu nguyện phổ quát và sau đó là nghi thức chầu Mình
Thánh Chúa trong thinh lặng.
Trong phần kết thúc, ĐTC đã dâng tặng chuỗi mân
côi bằng vàng cho tượng ảnh Đức Mẹ Cửa Đá, và ngài về tòa Sứ Thần Tòa Thánh để dùng
bữa tối và nghỉ đêm. Mình Thánh Chúa cùng với ảnh tượng Đức Mẹ tiếp tục ở trên lễ
đài để các bạn trẻ cầu nguyện và thờ lạy suốt đêm, chuẩn bị cho thánh lễ Chúa nhật
5-6-2011 ĐTC cử hành lúc 10 giờ tại trường đua Zagreb.