Phút Cầu Nguyện: Sống tinh thần nghèo khó – xây dựng công bình xã hội
“Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước Trời là của họ” (Mt 5,3)
Câu
chúc phúc của Chúa Giê-su như dòng suối tắm mát tâm hồn những người đói khổ trong
xã hội. Vì sao người nghèo được Chúa chúc phúc, vì sao nghèo khó là một trong những
lời khuyên Phúc Âm được Chúa Giê-su và Giáo Hội hôm nay dùng để hướng dẫn đời sống
người tín hữu? Trong loại bài cầu nguyện này, chúng ta cùng nhau suy gẫm về sự nghèo
khó trong Kinh Thánh. Khởi đầu với bài “Sống tinh thần nghèo khó – xây dựng công bình
xã hội” theo tiên tri A-mốt. Xin Thiên Chúa hướng dẫn để chúng ta hiểu được thông
điệp mà Ngài muốn gởi đến chúng ta ngang qua tiên tri A-mốt, từ đó chúng ta tìm ích
lợi cho đời sống đức tin trong xã hội ngày nay.
A-mốt là tiên tri của Israel
vào thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên. Thời ấy, Israel đang sống trong những năm thịnh
đạt cuối cùng của triều vua Giê-rô-bo-am II. Tuy đất nước thịnh đạt trên phương diện
kinh tế, nhưng tình hình xã hội lại hết sức rối ren, bất công xã hội lan tràn. Những
người giàu có và quyền lực đã lạm dụng quyền hành để áp bức bóc lột dân nghèo. A-mốt
mạnh miệng gào thét, hòng làm cho kẻ đang gây ra bất công ý thức về công bình xã hội,
để họ tìm biết ý Chúa, làm lành lánh dữ (x. Am 5,14-15).
Về phương diện tôn
giáo, dân thích tổ chức những nghi lễ linh đình, dâng cúng thật nhiều và tưởng thế
đã xong bổn phận với Đức Chúa. Họ bị lôi cuốn tìm cách đảm bảo tương lai qua việc
phụng tự nệ hình thức và nghĩ rằng như thế là đảm bảo khỏi mọi tai họa. A-mốt lên
án kiểu phụng tự hình thức này, mời gọi dân quay về với Gia-vê. A-mốt cảnh bảo rằng
sẽ đến ngày của Đức Chúa. Trong ngày ấy, Đức Chúa sẽ trừng phạt dân, nhưng lòng Chúa
nhân từ và sẽ cứu với một số người, gọi là số sót. Số sót ấy bao gồm những ai?
Trước
hết, số sót ấy bao gồm những người khốn khổ, những nạn nhân của tình trạng bất công
xã hội, những người bị kẻ có quyền áp bức (x. Am 5,7). Kế đến, số sót ấy bao gồm cả
những người nghe lời A-mốt khuyến cáo, thực thi công bình xã hội, làm lành lánh dữ,
tìm biết ý Chúa. Họ là những người sẽ được cứu trong ngày của Đức Chúa.
Hãy
tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi các ngươi sẽ được sống, và
như vậy Ðức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh sẽ ở cùng các ngươi, như lời các
ngươi nói. Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành, nơi cửa công,
hãy thiết lập công lý; biết đâu, Ðức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, sẽ
dủ lòng thương số còn sót của Giu-se. (Am 5,14-15)
Lời kêu gọi của A-mốt
nhấn mạnh đến chiều ngang của Giao Ước, tức là mối tương quan giữa con người với con
người. Ngài kêu gọi dân được Thiên Chúa chọn hãy thực thi công bình xã hội. Những
người tìm kiếm Đức Chúa trong việc thực thi công bình xã hội, theo A-mốt, là những
kẻ khiêm nhu, họ không tự phụ trước mặt Thiên Chúa về tài sản và quyền lực trần gian
của họ, nên họ là những người nghèo của Gia-vê.
Quý vị và các bạn thân mến, Nếu
như vào thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên, tiên tri A-mốt đã khẳng khái lên tiếng chống
lại bất công, thì ngày nay, thế kỷ 21 sau Công Nguyên, xã hội loài người cần hơn nữa
tiếng nói như thế, để từ đó con người đối xử với nhau một cách nhân bản hơn. Những
năm gần đây, là những người con của quê hương Việt Nam, chúng ta đau thương khi nghĩ
đến cảnh bất công trên quê hương: nạn tham nhũng của các quan quyền, tình trạng dân
lành bị ức hiếp tràn lan trong xã hội, tình trạng tha hóa trong ngành giáo dục…, tất
cả đều cần đến những tiếng nói như tiếng của tiên tri A-mốt xưa kia. Vừa là con dân
Việt Nam, vừa là tín hữu, chúng ta lên tiếng chống lại tình trạng bất công này. Tuy
nhiên, chúng ta cũng cần thể hiện tinh thần con cùng một Cha trên trời, để từ đó tiếng
nói của chúng ta chan chứa một tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta khao khát xây
dựng xã hội, để đến Ngày của Đức Chúa, tất cả chúng ta sẽ chào nhau trên quê Trời.
Lời
Chúa mong muốn, không chỉ chúng ta lên tiếng trước tình trạng bất công xã hội, nhưng
chính đôi bàn tay của chúng ta thực hiện xây dựng xã hội loài người tốt đẹp hơn. Xin
Chúa cho chúng con sức mạnh, và đồng hành cùng chúng con trên con đường xây dựng xã
hội dân Chúa, một xã hội thể hiện ý của Chúa như ý ấy đã được thể hiện trên trời. Amen!
CHUYÊN
MỤC: PHÚT CẦU NGUYỆN NGƯỜI VIẾT: Nguyễn Hiền Nhu