THỰC THI BÁC ÁI VÀ XÂY DỰNG CÔNG BẰNG (CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG A)
LỜI CHÚA: Matthêô 24,37-44
Khi ấy, Đức
Chúa GIÊSU phán cùng các môn đệ rằng: ”Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì
lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng
như trong những ngày trước đại hồng thủy,
người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến
chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại
hồng thủy đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người
đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người
đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được
tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người
đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận,
còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết
giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết
điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta
sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình.
Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người
sẽ đến”.
SUY NIỆM
”Mãi đến
chính ngày ấy ... mà người ta cũng không ngờ!” Vâng! Người
ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể ngờ được rằng: chuyện như thế này, như thế nọ,
sẽ có thể xảy ra! Không thể ngờ .. nhưng chuyện vẫn xảy ra! Vì thế, ”Các con phải
sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến”.
Đó là sứ điệp Đức Chúa GIÊSU KITÔ âu yếm gởi thẳng đến từng người thuộc mọi giai tầng
xã hội từ sang đến hèn, từ trí thức đến thất học, từ nghèo đến giàu. Mỗi người chỉ
có một cuộc sống: tạm bợ ở đời này và vĩnh cửu ở đời sau. Cuộc sống đời này mong-manh
ngắn-ngủi nhưng vô cùng quí giá. Bởi vì, chính cuộc sống đời này định đoạt cho số
phận mai sau. Người lành được thưởng và kẻ dữ bị trừng phạt.
”Các con phải
sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến”.
Tín hữu Công Giáo phải sẵn sàng như thế nào? Thưa, mỗi người có thể tự chọn hoặc nghĩ
ra phương thế hữu hiệu tùy theo tâm tính và hoàn cảnh khác nhau. Nhưng có lẽ ai ai
cũng có thể thực thi ngay nhân đức Khiêm Nhường. Khiêm Nhường sẽ khai sáng tâm trí,
thanh luyện con tim và mở rộng tầm nhìn. Nhìn để suy tư và để thực thi bác ái. Khiêm
nhường và bác ái là hai chìa khóa giúp sống chiều kích nhân bản trọn hảo.
Tiếp đến là kết hiệp mật thiết với THIÊN CHÚA bằng cầu nguyện và lãnh nhận thường
xuyên hai Bí Tích: Thánh Thể và Xưng Tội. Đọc kinh cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ và
siêng năng xưng tội là những việc lành đạo đức ở ngay tầm tay mỗi tín hữu Công Giáo.
Một khi sống đạo chân thành thì tín hữu Công Giáo dễ nhận ra hiểm nguy và khôn ngoan
chọn những quyết định liên quan tới Công Lý, Sự Thật và Bác Ái.
Tín hữu Công
Giáo có thể bắt đầu ngay việc tiếp rước Đức Chúa GIÊSU KITÔ ngự vào lòng để chính
Ngài làm VUA làm CHỦ cuộc đời mình. Tín hữu mau mắn tiếp rước Đức Chúa GIÊSU KITÔ
sẽ cảm nghiệm sức mạnh vô biên và niềm an ủi vô tận. Đây là sức mạnh thiêng liêng
mà mọi người khi còn sống trên trần gian đều cần đến.
Giá trị đời người không
tùy thuộc nơi mức sống giàu sang, địa vị xã hội cao hoặc mớ kiến thức dồi dào, nhưng
nơi chiều kích tâm linh phong phú. Một bạn trẻ mồ côi, một người trưởng thành thất
học, một vị cao niên nghèo nàn vẫn có thể có mức sống tâm linh cao cả. Cao cả khi
không phản bội lương tâm, không gian tham lừa đảo, không đàn áp bất công. Cao cả khi
mở rộng con tim để yêu thương, mở rộng vòng tay để tiếp đón và để chia sẻ. Một tâm
hồn cao cả có thể dấu ẩn bên trong một trang phục bình dị, một gương mặt hiền dịu
và một cử chỉ hòa nhã.
”Các con phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ,
Con Người sẽ đến”. Sẵn-Sàng là thái độ cẩn trọng và khôn
ngoan. Nhưng làm thế nào để có thể luôn luôn ở trong tư thế Sẵn-Sàng? Thật rất khó!
Khó nhưng không phải là không thể làm được. Sẵn sàng đối phó với bất-trắc với hiểm-nguy
của tương lai bằng cách sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Tận dụng sức khoẻ, thời
giờ, khả năng, tiền bạc để phục vụ con người, xây dựng xã hội và phụng thờ THIÊN CHÚA.
Không sống ích kỷ. Không chỉ lo cho riêng mình. Hãy nghĩ đến người khác. Người sống
ngay bên cạnh. Người thân trong gia đình. Người xa lạ ngoài xã hội. Bất cứ nơi đâu
có nghèo đói, thất học, suy đồi, khốn khổ, nơi đó cần một bàn tay và một tấm lòng
rộng mở. Hãy xoa dịu khổ đau. Hãy xây dựng công bằng. Hãy bảo vệ trật tự luân lý đạo
đức. Hãy rao giảng Tin Mừng tình yêu và niềm hy vọng của Kitô Giáo. Và khi bất-trắc
xuất hiện, khi hiểm nguy bất ngờ ập tới, một tín hữu Công Giáo chân chính bình dị
sẽ trở thành một bậc phi thường, một vị anh hùng! Anh hùng của Đức Tin và của Tình
Yêu THIÊN CHÚA, giống như các bậc Anh Hùng Tử Đạo vậy!
Tín hữu Công Giáo thật
diễm phúc khi thuộc về Giáo Hội Công Giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền. Hãy
ngước nhìn Trời Cao và lắng nghe mọi lời khuyên bảo chỉ dẫn của các đấng chủ chăn,
bắt đầu từ Đức Thánh Cha Biển Đức XVI. Mỗi người sẽ chỉ phải trả lẽ trước mặt THIÊN
CHÚA về những gì mình đã làm, hoặc không làm, hoặc thiếu sót. Vậy thì nên bắt đầu
ngay những việc phải làm, những chuyện nên làm, không chần chờ do dự. Và phó thác
mọi sự trong bàn tay yêu thương của THIÊN CHÚA Quan Phòng. Khi đến thời Đức Chúa GIÊSU
KITÔ bất ngờ xuất hiện, Ngài sẽ khoan hồng đón rước linh hồn tôi tớ khiêm-hạ công-chính
đầy lòng bác-ái vào hưởng niềm vui thiên quốc đời đời bất tận.