Thầy Pascual là đại chủng sinh năm thứ hai tại Chủng Viện Saint Yves
ở Rennes bên Pháp. Với tư cách y tá thầy cống hiến thời gian nghỉ hè cho các vị cao
niên. Nhà Hưu Dưỡng thầy phục vụ mang tên ”Ma Maison” của các Tiểu Muội
Người Nghèo. Xin nhường lời cho Thầy nói về nét đẹp cao cả của thánh
nữ Jeanne Jugan (1792-1879) vị tông đồ ngoại lệ của tình bác ái.
Tôi thâm
tín rằng nói về thánh nữ Jeanne Jugan tức là nói về THIÊN CHÚA Đấng hôm nay
đang thực hiện những kỳ công nơi trái đất chúng ta sinh sống. Trước đây tôi không
bao giờ nghe nói đến nữ tu thánh thiện có tấm lòng bao la như trời biển này. Bây giờ
khi có dịp tiếp xúc và quan sát thật gần các Tiểu Muội Người Nghèo tôi vô cùng ngưỡng
mộ Vị Sáng Lập là thánh nữ Jeanne Jugan. Với cái nhạy cảm tràn đầy nữ tính, thánh
nữ như đi sâu vào các thực tại con người, kết ước giữa cái CÓ và cái KHÔNG để đặt
bước chân mình đi vào con đường thực thi thánh ý THIÊN CHÚA hầu có thể luôn luôn nói:
”Xin chúc tụng THIÊN CHÚA!”
Trọn cuộc đời dâng hiến phục vụ người già
cả là dấu chứng hoàn toàn tín thác nơi sự quan phòng của THIÊN CHÚA. Thánh nữ từ chối
kết hôn để chấp nhận sống cho THIÊN CHÚA và hoạt động vì THIÊN CHÚA. Thánh nữ là mẫu
gương cho những ai đang sống và làm việc cạnh những vị cao niên. Đối với tôi, thánh
nữ là suối nguồn của tươi mát và tự do. Mỗi khi đứng trước một vấn đề nan giải bế
tắc thánh nữ Jeanne Jugan nói ngay để trấn an: ”Nếu THIÊN CHÚA ở với chúng ta thì
tất cả rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa!”
Lúc sinh thời, thánh
nữ thông truyền cho Chị Em con cái mình - bằng chính gương lành thánh thiện - một
thái độ sống đến từ con tim chân thành và Đức Tin vững chắc. Thánh nữ luôn luôn nhắc
nhở: ”Chị Em hãy trở nên nhỏ bé, thật nhỏ bé”.
Ngày nay cũng thế, các
Tiểu Muội Người Nghèo phục vụ người già trong các Nhà Hưu Dưỡng với trọn lòng khiêm
tốn, dịu hiền và cương quyết. Chỉ duy nhất THIÊN CHÚA là nơi nương tựa và là sức mạnh
của các Tiểu Muội. THIÊN CHÚA không bao giờ bỏ rơi những ai thực thi tình bác ái đối
với anh chị em đồng loại, đặc biệt với những người nhỏ bé nghèo khổ. Khi phục vụ người
nghèo là chúng ta chúc tụng ngợi khen THIÊN CHÚA.
Thánh nữ Jeanne Jugan như
trực tiếp chất vấn tôi về cách thức tôi chăm sóc thể xác và tinh thần cho các vị cao
niên. Trong tư cách vừa là y tá vừa là đại chủng sinh, tôi phục vụ như thế nào bên
cạnh các ông già bà lão? Suy tư này nhắc nhở tôi phải luôn canh tân cái nhìn - nhờ
Đức Tin Công Giáo - về ý nghĩa thánh thiêng của phẩm giá con người. Trong thời gian
phục vụ nơi Nhà Hưu Dưỡng tôi chú ý đến việc mỗi khi có dịp đi ngang Nhà Nguyện tôi
thường ghé vào để chào kính Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể. Và tôi rất đỗi ngạc nhiên, vì
bất cứ lúc nào trong ngày, tôi cũng trông thấy rất nhiều vị cao niên đang có mặt trong
Nhà Nguyện. Các vị hoặc lặng lẽ cầu nguyện, hoặc lâm râm lần hạt Mân Côi, hoặc tham
dự các giờ Kinh Phụng Vụ. Các vị cao niên cầu cho mọi người, cho gia đình, cho ơn
gọi và cho các vị bô lão khác đang liệt giường hoặc hấp hối. Các vị cao niên cầu nguyện
liên lĩ và hoàn toàn vô-vụ-lợi.
Tấm gương lành thánh này gieo vào lòng tôi
sự kính trọng vô bờ đối với các vị cao niên. Các vị dạy cho tôi bài học về Đức Tin,
lòng tin tưởng và sự phó thác. Ngoài ra tấm gương sẵn sàng tiếp tay phục vụ của các
vị cao niên và những người thiện nguyện nơi Nhà Hưu Dưỡng cũng gây xúc động sâu xa
nơi tôi. Những vị nào còn thể đi đứng bình thường, còn có thể hoạt động được thì luôn
luôn giúp làm các công tác đơn sơ như đặt bàn ăn, thu xếp đồ dùng, canh gác điện thoại
và tiếp khách vv. Các vị cao niên không sống thụ động thụ hưởng nhưng luôn luôn sẵn
sàng tiếp tay phục vụ trong khả năng cho phép.
Tất cả mọi cử chỉ và hành động
dù nhỏ bé đến đâu cũng đều phát xuất từ Tình Yêu. Chính Tình Yêu gợi hứng cho những
cử chỉ đơn sơ nhất khiến chúng có thể trở thành thật to lớn vì tình bác ái.
Để kết thúc chứng từ tôi xin bày tỏ niềm vui được phục vụ các Tiểu Muội Người Nghèo
ngay nơi Nhà Dưỡng Lão của Các Chị. Tôi trải qua một thời gian tốt đẹp dung hòa giữa
việc học hành nơi chủng viện và việc thực tập nghề y tá giữa các vị cao niên. Cái
lý thuyết của nền luân lý đạo đức, nền triết học và Giáo Hội học được hòa lẫn với
cuộc sống thực hành tại chỗ. Thời gian thực tập mùa hè cho phép tôi có cái nhìn thực
tế và đưa mọi khuôn mặt vào lời cầu nguyện mỗi ngày của tôi. Tất cả những điểm thuận
lợi ấy giúp tôi kiến tạo một cuộc sống quân bình về hai mặt thiêng liêng và thể lý
rất hữu ích cho con đường ơn gọi tiến đến thiên chức Linh Mục của tôi.
... ”Hối lộ và bất công rồi ra sẽ biến mất, nhưng lòng trung tín sẽ
tồn tại muôn đời. Tài sản quân bất chính sẽ như dòng suối
cạn, sẽ như sấm nổ giữa cơn mưa. Người rộng tay làm phúc
ắt sẽ được vui mừng; kẻ ngoảnh mặt làm ngơ sẽ tiêu vong
vì bị người đời bỏ mặc .. Lòng nhân nghĩa như địa
đàng đầy dư phúc lộc, việc bố thí sẽ tồn tại muôn đời
.. Giàu sang và sức mạnh khiến người ta tin tưởng,
nhưng lòng kính sợ THIÊN CHÚA còn trổi vượt hơn. Có lòng
kính sợ THIÊN CHÚA thì chẳng thiếu gì. Kính sợ Chúa rồi, không cần phải cầu cứu ai
nữa. Lòng kính sợ THIÊN CHÚA như địa đàng đầy dư
phúc lộc, che chở phù trì hơn mọi thứ vinh quang” (Sách Huấn
Ca 40,12-14/17/26-27).
(”Découverte”, Petites Soeurs des Pauvres, Juillet
2010, n.288, trang 20-23)