XIN CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI MỌI SỰ DỮ (CHÚA NHẬT XVII/C)
LỜI CHÚA: Luca 11,1-13
Ngày nọ, Đức Chúa GIÊSU
cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn
đệ thưa Người rằng: ”Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện
như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các
ông: Khi các con cầu nguyện hãy thưa: ”Lạy CHA, nguyện danh CHA cả
sáng. Nước CHA trị đến. Xin CHA cho chúng con hôm nay
lương thực hàng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi
kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám
dỗ.. Nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ”. Và Đức Chúa
GIÊSU còn bảo các ông rằng: ”Nếu ai trong các con có người bạn, giữa
đêm khuya đến nói với người ấy rằng: 'Anh ơi, xin cho
tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà
tôi, mà tôi không có gì thiết đãi anh ấy'. Và từ trong nhà có tiếng
người ấy đáp: 'Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã
đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không
thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được'. Thầy bảo các con, dù người
đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người
bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của
người kia mà cho anh ta tất cả những gì người kia cần. Và Thầy
bảo các con: ”Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ
thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở
cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho
nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó
xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ
gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi CHA các con trên
trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”.
SUY NIỆM.
Đức GIÊSU KITÔ là Con THIÊN CHÚA, nhập thể làm người. Mặc xác
phàm, Đức Chúa GIÊSU có thể tỏ lộ thánh nhan THIÊN CHÚA cho loài người. Chính vì thế,
khi tông đồ Philipphê nói: ”Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa CHA, như thế
là chúng con mãn nguyện”, Đức Chúa GIÊSU trả lời: ”Thầy ở với anh em bấy lâu, thế
mà anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa CHA .. Anh không tin rằng Thầy
ở trong Chúa CHA và Chúa CHA ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không
tự mình nói ra. Nhưng Chúa CHA, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những công
việc của mình” (Gioan 14,8-10).
Giáo huấn của Đức Chúa GIÊSU về THIÊN CHÚA
CHA thật rõ ràng. Điểm thâm sâu nhất chính là, Đức Chúa GIÊSU đã mạc khải THIÊN CHÚA
là CHA của Ngài và cũng là CHA của loài người. Loài người được dựng nên giống hình
ảnh THIÊN CHÚA. Tất cả tâm tình của con người được gồm tóm trong kinh Lạy CHA do Đức
Chúa GIÊSU dạy. Lạy CHA, thử hỏi đâu có câu nói nào ngọt ngào hơn, thâm trầm hơn,
đầm ấm hơn hai tiếng ”Lạy CHA! Thưa CHA! CHA ơi!”
Mỗi người
sinh ra trên cõi đời này đều có một người cha. Hình ảnh người cha dương thế giúp con
người phần nào hiểu được Tình Yêu vô bờ vô bến của THIÊN CHÚA là CHA. Hơn thế nữa,
chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ qua cuộc sống, cái chết và sống lại của Ngài đã mặc khải
cho loài người biết thế nào là Tình Yêu bao la THIÊN CHÚA CHA dành cho loài người.
Làm sao con người có thể suy cho cùng, hiểu cho thấu Tình Yêu ngút ngàn ấy? Tất cả
đều chỉ nhờ duy nhất nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ con người mà thôi! Chiêm
ngắm Đức Chúa GIÊSU KITÔ tức là con người chiêm ngắm THIÊN CHÚA CHA. Yêu mến Đức Chúa
GIÊSU tức là con người yêu mến THIÊN CHÚA CHA. Khi đọc kinh Lạy CHA, con người thân
thưa với THIÊN CHÚA CHA, nhưng cùng lúc, cũng thân thưa với Đức Chúa GIÊSU KITÔ nữa.
Bởi vì, THIÊN CHÚA CHA và THIÊN CHÚA CON là MỘT. THIÊN CHÚA CHA ở trong Đức Chúa GIÊSU
và Đức Chúa GIÊSU ở trong THIÊN CHÚA CHA. Đức Chúa GIÊSU thực hiện chương trình cứu
rỗi của THIÊN CHÚA CHA và THIÊN CHÚA CHA chúc lành cho mọi công trình của Đức Chúa
GIÊSU KITÔ.
Hiểu như thế, con người sẽ dễ dàng đến với THIÊN CHÚA CHA, qua
hình ảnh trung gian của Đức Chúa GIÊSU. Đến với Đức Chúa GIÊSU tức là đến với THIÊN
CHÚA CHA vậy. Đó cũng là nòng cốt nội dung tông thư hậu Năm Thánh 2000 của Đức Thánh
Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) tựa đề ”Bắt Đầu Ngàn Năm Mới”. Đức Thánh Cha Gioan
Phaolô II mời gọi, khuyến khích toàn thể Giáo Hội Công Giáo ”ra khơi”, tái khởi hành
từ Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Hãy đặt trọn niềm tin, lòng trông cậy và tình mến yêu nơi
Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Ngài chính là Đấng Cứu Độ con người, hôm qua, hôm nay và mãi
mãi đến muôn đời.
Đúng như thế. Giáo Hội Công Giáo phải ra khơi phải tái khởi
hành từ Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Đó cũng là một trong các ý hướng của Đức Thánh Cha Biển
Đức XVI khi ngài quyết định thành lập Hội Đồng Tòa Thánh tái Truyền Giảng Tin Mừng
cho các quốc gia Kitô Tây Âu tục hóa. Âu Châu đã vứt bỏ nguồn cội Kitô và đánh mất
ý thức về THIÊN CHÚA nên bị tha hóa và chạy theo những thần tượng giả dối. Hơn bao
giờ hết, lời cầu cuối cùng trong Kinh Lạy Cha ”Xin cứu chúng con cho khỏi mọi sự
dữ” trở thành vô cùng cấp thiết. Đặc biệt đối với các tín hữu Công Giáo Việt Nam..
Làm sao để có thể thoát khỏi sự dữ: phá thai, dối trá, bạo lực bạo hành và giết người?
Thưa, chỉ có phương thế duy nhất là trở về với Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Hãy tin vào Ngài.
Hãy can đảm công khai rao giảng và tuyên xưng Ngài chính là Đấng Cứu Độ con người,
hôm qua, hôm nay và mãi mãi đến muôn đời.
Trong tâm tình đó, các tín hữu Công
Giáo cầu nguyện cùng THIÊN CHÚA CHA và cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong kinh Lạy CHA:
Lạy CHA chúng con ở trên Trời. Chúng con nguyện danh CHA cả sáng. Nước
CHA trị đến. Ý CHA thể hiện dưới đất
cũng như trên Trời. Xin CHA cho chúng con hôm nay lương thực
hàng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng
con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ .. Nhưng
cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.