2010-05-22 17:05:08

Đức Thánh Cha tiếp kiến hai phái đoàn Bulgari và Macedonia


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu Kitô theo gương hai thánh Cirillo và Metodio bảo vệ căn cội Kitô và tín thác nơi tình thương của Thiên Chúa trong các hoạt động truyền giảng Tin Mừng.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 22-5 dành cho phái đoàn chính quyền và giáo quyền Bulgari về Roma hành hương thường niên nhân dịp lễ kính hai thánh Anh em Cirillo và Metodio bổn mạng của các dân tộc Slave. Thánh Cirillo là đan sĩ và mộ của ngài ở Đền thờ Thánh Clemente do các cha dòng Đaminh Ai Len coi sóc ở Roma, còn thánh Metodio là GM, và mộ ngài hiện ở đền thánh Velehrad thuộc cộng hòa Tchèque.
Phái đoàn chính phủ Bulgari do Phó Thủ tướng hướng dẫn và gồm các quan chức chính quyền cũng như đại diện của Giáo Hội Chính Thống và Công Giáo. Lên tiếng trong dịp này, ĐTC nói: ”Theo sự quan phòng của Chúa, hai thánh Cirillo và Metodio đã làm cho Kitô giáo ăn rễ sâu nơi tâm hồn dân tộc Bulgari, nhờ các giá trị Tin Mừng ấy, căn tính của dân tộc được củng cố và nền văn hóa quốc gia được phong phú. Thực vậy, Tin Mừng không làm suy yếu những gì là chân chính trong các nền văn hóa, trái lại chính vì niềm tin nơi Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta thấy ánh quang chân lý, nên đức tin cũng giúp con người khả năng nhận biết sự thiện đích thực và thực hiện trong đời sống của mình cũng như trong bối cảnh xã hội”

- Sau khi tiếp phái đoàn Bulgari, ĐTC đã tiếp phái đoàn Cộng hòa Macedonia do Chủ tịch Quốc Hội hướng dẫn và gồm có nhiều vị bộ trưởng, các đại diện Chính Thống cũng như Công Giáo.

ĐTC nhắc đến những thành quả dồi dào trong công việc truyền giảng Tin Mừng của hai thánh Cirillo và Metodio, đồng thời nhận xét rằng ”Hai vị đã chịu đau khổ, chịu thiếu thốn và đố kỵ, nhưng đã chịu đựng tất cả trong niềm tin không lay chuyển và niềm cậy trông kiên vững nơi Thiên Chúa. Với lòng can đảm ấy, hai vị đã xả thân cho các dân tộc được ủy thác cho mình, bảo vệ các văn bản Kinh Thánh không thể thiếu được cho các buổi cự hành phục vụ, dịch Kinh Thánh ra tiếng Slave cổ, được viết trong các mẫu tự mới và sau đó được Giáo quyền phê chuẩn. Trong những thử thách và vui mừng, hai thánh nhân luôn cảm thấy được Thiên Chúa tháp tùng và hằng ngày cảm nghiệm tình thương của Chúa và của anh chị em”.

Và ĐTC kết luận rằng: ”Cả chúng ta ngày càng hiểu thêm rằng khi chúng ta cảm thấy mình được Chúa yêu thương và biết đáp lại tình thương ấy, chúng ta được ân thánh Chúa bao phủ và hướng dẫn trong mọi hoạt động của chúng ta” (SD 22-5-2010)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.