VATICAN. Lúc 6 giờ chiều 29-3-2010, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ với hơn 30
Hồng Y tại Đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp giỗ lần thứ 5 Đức Gioan Phaolô 2.
Đức Cố Giáo Hoàng qua đời ngày 2-4-2005, nhưng ngày 2-4 năm nay trùng vào Thứ Sáu
Tuần Thánh là ngày Giáo Hội không cử hành Thánh Lễ, nên Lễ Giỗ được cử hành trước
vào thứ hai Tuần Thánh hôm qua. Hiện diện tại buổi lễ còn có 50 GM, cùng với 9 ngàn
tín hữu, trong đó có nhiều GM, LM tu sĩ nam nữ và tín hữu đến từ Ba Lan.
Trong
bài giảng, ĐTC đặc biệt chào thăm ĐHY Stanislao Dziwisz, TGM Cracovia, nguyên bí
thư của Đức Cố Giáo Hoàng. Ngài giải thích bài đọc thứ I và nhận xét rằng những lời
ngôn sứ Isaia nói về người Tôi Tớ đau khổ của Thiên Chúa cũng có thể áp dụng được
cho Đức Gioan Phaolô 2, Người đã hành động với sự cương quyết không lay chuyển, với
nghị lực không suy giảm, để chu toàn nghĩa vụ đã được giao phó. ”Trong những năm dài
của triều đại Giáo Hoàng, Người xả thân cương quyết công bố sự ngay chính, không tỏ
ra yếu đuối hoặc do dự, nhất là khi phải đối đầu với sự chống đối, thù nghịch và phủ
nhận. Người biết mình đã được Chúa cầm tay dẫn dắt, và điều này giúp Người thi hành
một sứ vụ rất phong phú, và một lần nữa chúng ta nồng nhiệt cảm tạ Chúa về điều này”.
ĐTC cũng quảng diễn ý nghĩa bài Phúc Âm, đặc biệt là cử chỉ của bà Maria
lấy thuốc thơm lau chân Chúa, mặc dù có sự phản đối của Giuda kẻ phản bội. Ngài nói:
”Cử chỉ của bà Maria biểu lộ đức tin và tình yêu nồng nhiệt đối với Chúa: đối với
bà, rửa chân cho Thầy bằng nước không đủ, nhưng bà còn đổ một số lượng lớn thuốc thơm
khiến cho Giuda phản đối. Bà không chỉ xức đầu Chúa theo thói quen nhưng xức chân.
Bà Maria đã dâng Chúa những gì quí giá nhất và với một cử chỉ sùng kính sâu xa.”
Về Giuda, ĐTC nói rằng ”Thái độ và lời nói của Giuda, viện cớ là để giúp người
nghèo, nhưng che đậy sự ích kỷ và giả dối của con người khép kín vào mình, bị ràng
buộc trong sự ham hố của cải, và không để cho hương thơm tình yêu Thiên Chúa bao phủ”.
Và ĐTC kết luận rằng: ”Anh chị em thân mến, toàn thể cuộc sống của Đấng Đáng
Kính Gioan Phaolô 2 diễn ra trong dấu chỉ bác ái, trong khả năng hiến thân quảng đại,
không chút dè dặt, đo lường, tính toàn. Điều thúc đầy Người chính là tình yêu đối
với Chúa Kitô, Đấng mà Người đã dâng hiến cuộc sống, một tình yêu nồng nhiệt và vô
điều kiện.” (SD 29-3-2010)