Phỏng vấn Linh Mục Nico Dal Molin, Giám đốc Trung Tâm Ơn Gọi Italia
về chiến dịch ”Một ngọn đèn” cầu nguyện cho ơn gọi trong Năm Linh Mục
”Một
ngọn đèn cho Năm Linh Mục” đó đã là sáng kiến do Linh Mục Nico Dal Molin, Giám đốc
Trung tâm ơn gọi toàn quốc Italia, phát động qua lá thư gửi cho các cha xứ toàn nước
cuối năm vừa qua. Trong thư cha Molin đề nghị các cha xứ cho thắp lên một ”Ngọn đèn
cho Nam Linh Mục” vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng từ tháng Giêng cho tới tháng 6 còn lại
của Năm Linh Mục để gia tăng cầu nguyện cho ơn gọi.
Cha Molin đã lấy lại tư
tưởng của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI trong thư công bố Năm Linh Mục, trong đó Đức
Thánh Cha nhấn mạnh rằng: ”Cha sở thánh họ Ars dậy dỗ giáo dân bằng chứng tá cuộc
sống của người”, và cha đề nghị mọi người lấy các lời ấy của Đức Thánh Cha làm của
mình và rộng mở con tim cho lời cầu nguyện. Từ đó cha đề nghị ”thắp lên một ngọn đèn”
trong thánh lễ Chúa Nhật, khi mở đầu thánh lễ hay trong phần lời nguyện giáo dân,
như là biểu tượng cho lời cầu toàn cộng đoàn dâng lên Chúa để cầu nguyện cho ơn gọi
linh mục thừa tác, và luôn luôn dùng lời cầu nguyện để nâng đỡ những người đã lựa
chọn bước vào con đường của đời linh mục. Cùng với cử chỉ thắp sáng ngọn đèn cho Năm
Linh Mục là một ý chỉ cầu nguyện đặc biệt kết hiệp với lời cầu nguyện của Đức Thánh
Cha Biển Đức XVI cho Năm Linh Mục.
Sáng kiến này của cha Molin đã được Hội
Đồng Giám Mục Italia chấp thuận trong đại hội nhóm tại Assisi hồi tháng 11 năm 2009.
Linh Mục Davide Brighi, cha sở giáo xứ Thánh Maria Madalena tại Villagrappa và giáo
xứ thánh Maria tại Villanova vùng ngoại ô tỉnh Forlì nam Italia, coi đây là một sáng
kiến thông minh. Nó là một khích lệ giúp duy trì đề tài luôn được sống động. Vì nếu
không, có thể xảy ra nguy cơ chỉ coi đề tài ơn gọi là chuyện cá nhân riêng tư, chứ
không phải là một vấn đề cần sự yểm trợ của toàn cộng đoàn dân Chúa. Và ánh sáng mà
vị linh mục thắp lên trong các tuần tới có thể là một trợ giúp. Nó là một dấu chỉ
đơn sơ kèm theo các ý chỉ, nhưng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy được mời gọi
đồng chia sẻ trách nhiệm với Giáo Hội lo lắng cho ơn gọi.
Linh Mục Stefano
Rega, giám đốc đại chủng viện Aversa, kiêm giám đốc đặc trách ơn gọi của giáo phận,
cho biết đại chủng viện cũng thắp ngọn đèn cầu cho ơn gọi, và cha đang mời gọi mọi
giáo xứ toàn giáo phận hiểu biết sự cấp thiết của vấn đề ơn gọi. Nó không chỉ liên
quan tới Đại chủng viện, mà trước hết liên quan tới toàn cộng đoàn Kitô.
Trong
giáo phận Teggiano-Policastro phong trào một ngọn đèn cho Năm Linh Mục cũng được phát
động mạnh mẽ. Linh Mục Luciano La Peruta, Giám đốc đặc trách ơn gọi của giáo phận
cùng với Linh Mục Elia Giudice, cha sở giáo xứ Tổng lãnh thiên thần Micae, đã quyết
định dùng chính ngọn đèn của Công nghị giáo phận thắp lên và để trước giá sách, như
dấu chỉ lộ trình canh tân giáo phận tiếp tục. Giáo phận đã triệu tập Công nghị hồi
năm 2006 với đề tài ”Thầy đã gọi các con là bạn hữu”. Cha Peruta cho biết Ngọn đèn
cho Năm Linh Mục sẽ nhắc nhở tín hữu giáo xứ cầu nguyện nhiều cho các linh mục và
các người sống đời thánh hiến, mặc dù trong giáo xứ có một nhóm giáo dân hằng ngày
vẫn đọc kinh riêng và kinh chung cầu nguyện cho các linh mục.
Trong tổng giáo
phận Avelino Linh Mục Pasquale Riccio, Giám đốc mục vụ ơn gọi giáo phận cho biết Ngọn
đèn cầu nguyện cho Năm Linh Mục được thắp sáng trong mọi giáo xứ của tổng giáo phận
ngày Chúa Nhật thứ nhất tháng 2.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị bài
phỏng vấn Linh Mục Nico Dal Molin về sáng kiến của phong trào ”Một ngọn đèn cho Năm
Linh Mục” nói trên.
Hỏi: Thưa Cha Dal Molin, tại sao cha
lại phát động phong trào ”Một ngọn đèn” để nhắc nhớ
câu ”Này con đây” của các linh mục và những người sống
đời thánh hiến?
Đáp: Ý tưởng đó là làm sao cho Năm Linh
Mục do Đức Thánh Cha đề ra, có thể đánh động tín hữu trong các giáo xứ là đơn vị của
cuộc sống mục vụ. Từ đó nảy sinh ra ý tưởng thắp một ngọn đèn như một dấu chỉ đơn
sơ đồng thời gợi hứng. Đơn sơ, vì một ngọn đèn có thể được tìm thấy trong mọi cộng
đoàn, mà không cần phải sáng chế ra cái gì tuyệt đối ngoại thường trên bình diện biểu
tượng. Gợi hứng, bởi vì Ánh Sáng nhắc nhớ đề tài chứng tá mà chúng tôi đã chọn nhấn
mạnh. Đại hội ơn gọi toàn quốc Italia triệu tập tại Roma trong các ngày 3-5 tháng
Giêng vừa qua chứng minh cho điều này. Đại hội có đề tài là ”Trong lều chứng tá: những
người kể chuyện ơn gọi”. Tôi nghĩ tới lời Chúa Giêsu nói, khi Ngài khích lệ các môn
đệ đừng để đèn dưới gầm giường mà đặt nó trên giá để mọi người đều thấy và để nó soi
sáng cho cả nhà. Vâng, một ánh sáng bé nhỏ có thể là dấu chỉ của ánh sáng tỏa thoát
ra từ cuộc sống của các linh mục và các người sống đời thánh hiến.
Hỏi:
Như thế với ngọn đèn chúng ta mời gọi các cộng đoàn cầu
nguyện cho ơn gọi, có phải thế không thưa cha?
Đáp:
Vâng. Cùng với ngọn đèn thắp sáng còn có một bảng viết các ý chỉ cầu nguyện được đề
nghị cho mỗi tháng. Như thế để nói rằng ít nhất là một lần trong tháng - chúng tôi
đã đề nghị Chúa Nhật đầu tháng, nhưng các linh mục có thể tìm ra các thời điểm thích
hợp hơn với cộng đoàn - toàn cộng đoàn cùng nhau cầu nguyện cho ơn gọi chung quanh
Ngọn Đèn của Năm Linh Mục. Nếu sáng kiến được tiếp nhận - chúng tôi đã nhận được nhiều
tán đồng - thì phong trào này có thể là một mô thức nên tiếp tục trong tương lai.
Hỏi: Thưa Cha, làm thế nào để lồng Năm Linh Mục
vào trong các lộ trình mục vụ ơn gọi đây?
Đáp:
Năm Linh Mục không thể xa lạ với một chiều kích ơn gọi trong nghĩa rộng. Thật thế,
có nguy cơ chỉ minh nhiên ơn gọi linh mục là mục tiêu chính của Năm Linh Mục. Nhưng
thật ra khi có sự nhậy cảm đối với ơn gọi linh mục, thì các ơn gọi khác của đời thánh
hiến cũng nhận được dưỡng khí, sức mạnh và ơn thánh. Trong nhãn quan đó cần có một
sự nối kết của toàn lộ trình. Như thế Năm Linh Mục do Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đề
xướng có thể giúp chính các linh mục trở thành các người linh hoạt ơn gọi trong một
cộng đoàn. Đó là lý do giải thích tại sao chúng tôi đã muốn trực tiếp liên lạc với
các cha xứ và các cộng đoàn trong việc phát động phong trào ”Một ngọn đèn cầu nguyện
cho ơn gọi” này.
Hỏi: Như thế theo cha có nghĩa là cần phải
khởi hành từ các giáo xứ?
Đáp: Đúng thế. Đây là một ưu tiên. Tôi
tin rằng mục vụ ơn gọi là mục vụ thường ngày. Một biến cố lớn có thể gây vấn nạn cho
lương tâm con người, nhưng để hiểu tiếng Chúa mời gọi thì cần phải chú ý đến sự lắng
nghe, đối thoại, phân định, đồng hành liên lỉ mỗi ngày. Chính vì thế chúng tôi đã
quyết định là vào tháng 9 năm nay sẽ bắt đầu chương trình phụ đới vào đầu năm mục
vụ ơn gọi. Như thế cũng là để cho nó trở thành một lộ trình tiếp nối. Nếu trong qúa
khứ chúng tôi đã tập trung vào Ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi, thì giờ đây chúng
tôi nhận thấy là nó không đủ. Đã đến lúc phải phát động một sự chú ý đặc biệt đối
với ơn gọi trong cuộc sống thường ngày.
Hỏi: Thưa cha, một
linh mục làm thế nào để có thể hấp dẫn và lôi cuốn một người
trẻ bước theo ơn gọi linh mục?
Đáp:
Trước hết các linh mục chúng tôi không được để cho mình bị sự nhọc mệt của đời linh
mục đè bẹp. Ngày nay linh mục phải đương đầu với nhiều thách đố: từ môi trường xã
hội, văn hóa cho tới sự thờ ơ đối với tôn giáo, rồi cả sự cô đơn trong cuộc sống nữa,
có thể là trên bình diện mục vụ cũng như trên bình diện tình cảm. Dầu sao đi nữa các
linh mục của chúng tôi có một đặc thái: đó là các vị gắn liền với một vùng đất và
người dân. Chẳng hạn khi người ta tạo ra sự xa cách giữa linh mục với cộng đoàn, thì
có thể nhận ra ngay sự đau khổ có ý nghĩa, và sự đau khổ ấy không chỉ nảy sinh từ
các lý do khua chiêng đánh trống mà thôi đâu.
Hỏi: Đâu là các tiêu
chuẩn để có thể là các chứng nhân tin mừng của ơn gọi
thưa cha?
Đáp: Tiêu chuẩn thứ nhất là sống niềm vui của cuộc đời
thánh hiến mình đã lựa chọn. Dĩ nhiên chúng ta gặp các vấn đề hằng ngày. Nhưng để
cho mình bị các chướng ngại làm vướng víu có nghĩa là đánh mất đi sức mạnh của sự
va chạm, mà tiếng ”xin vâng” của chúng ta có thể gây ra. Tiêu chuẩn thứ hai, phải
là người của Lời Chúa chứ không phải là của các lời nói. Trở thành các người loan
báo kinh nghiệm gặp gỡ của mình với Chúa Kitô. Thật là điều hay đẹp, khi nhiều linh
mục tái khám phá ra bài giảng như là lúc làm cho cộng đoàn nếm hưởng được lời loan
báo hy vọng. Ngoài ra như là linh mục nếu chúng ta trở thành các người đem sứ điệp
ủi an đến cho người khác, thì chúng ta sẽ trao ban cho chức thừa tác của mình một
sự đáng tin cậy lớn hơn. Con người ngày nay cần tìm thấy một mảnh trời xoáy trôn ốc
hướng lên cao, mà các linh mục và những người sống đời thánh hiến luôn mang trong
mình.