Ngày 19-12-1991, Cha René Meunier - Linh Mục Hội Thừa Sai Paris (MEP) - truyền
giáo tại Thái Lan, hân hoan kỷ niệm 60 năm thụ phong Linh Mục. Năm ấy Cha là Linh
Mục cao niên nhất của Hội Thừa Sai Paris tại Thái Lan.
Buổi cử hành tạ ơn
diễn ra trong bầu khí đơn sơ giản dị. Có khoảng 20 Linh Mục Hội Thừa Sai Paris làm
việc tại Thái Lan đến chung vui với Cha. Ngoài ra có vài giáo dân Thái, đặc biệt là
hai giáo dân Pháp làm việc tại Bangkok. Cha Meunier chủ tế Thánh Lễ. Trước khi bắt
đầu Thánh lễ, Cha mời mọi người hướng lòng về THIÊN CHÚA, dâng lời cảm tạ vì những
hồng ân Ngài tuôn đổ trên Cha suốt trong 60 năm phục vụ Giáo Hội Công Giáo. Cha cũng
mời mọi người cùng dâng lời tri ân THIÊN CHÚA về ơn lành Ngài ban cho tất cả các Linh
Mục, trong chức vụ thánh cũng như trong công tác truyền giáo.
Về phía Cha
Jacquemin, Bề Trên phụ trách miền của Hội Thừa Sai Paris tại Thái Lan, trong bài giảng
Thánh Lễ nhấn mạnh rằng: - Nền tảng cuộc đời Linh Mục và của mọi công tác truyền
giáo, chỉ có thể xây trên sự cầu nguyện và trên mối quan hệ thân tình với Đức Chúa
GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ duy nhất của toàn thể nhân loại.
Vào cuối buổi cử
hành Phụng Vụ, Cha René Meunier không thể không chia sẻ với anh em Linh Mục hiện diện
về tâm tình tạ ơn và về niềm xác tín đang đầy ứ trong lòng của một Linh Mục truyền
giáo cao niên. Cha nói: - Việc chuẩn bị ơn gọi của một Linh Mục bắt đầu với ngày
hiền mẫu của Linh Mục đó chào đời. Điều này có nghĩa là ơn gọi thường chỉ nẩy sinh
nơi các gia đình Công Giáo đâm rễ sâu trong Đức Tin của Kitô Giáo. Có như thế, Đức
Tin của Linh Mục mới vững chắc và đến phiên mình, Linh Mục có nhiệm vụ gieo trồng
Đức Tin trong lòng các tín hữu Công Giáo và chăm sóc Đức Tin lớn mạnh mãi mãi.
Kết thúc bài ngỏ lời ngắn Cha xin mọi người hiện diện hiệp ý cầu nguyện cho nhau và
cách riêng cho Cha. Xin THIÊN CHÚA tha thứ lỗi lầm và tiếp tục ban ân sủng dồi dào
trên Cha.
Sau Thánh Lễ tạ ơn là bữa tiệc chia sẻ niềm vui. Đầu bữa tiệc, Cha
Bề Trên Phụ Trách Miền trao cho Cha René Meunier tờ Phép Lành Tòa Thánh nhân dịp Cha
mừng 60 năm thụ phong Linh Mục và bộ sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ gồm 4 cuốn, đúng như
ý Cha ước nguyện. Cha Bề Trên nói: - Thưa Cha Meunier kính mến. Xin ghi ơn Cha
về quảng đường 60 năm Linh Mục hiện diện trong Hội Thừa Sai Paris. Xin ghi ơn Cha
về công việc truyền giáo phục vụ Giáo Hội Công Giáo tại Thái Lan. Xin cho chúng tôi
tiếp nối công việc của Cha trong lòng trung tín với THIÊN CHÚA. Và nguyện xin THIÊN
CHÚA Nhân Lành gìn giữ Cha còn sống lâu năm bên chúng tôi nơi vùng đất truyền giáo
này. Xin THIÊN CHÚA ban cho Cha đầy tràn niềm vui và lòng tin cậy phó thác nơi Tình
Yêu của Ngài suốt trong cuộc đời Linh Mục của Cha.
... Chúa đã phán
cùng tôi rằng: ”Trước khi tạo dựng con trong lòng mẹ, Ta đã
biết con. Trước khi con sinh ra, Ta đã thánh hiến
con, Ta đã chỉ định con làm tiên tri cho các dân nước”.
Tôi thưa rằng: ”Lạy Chúa là THIÊN CHÚA, con không biết nói, vì con chỉ là một
trẻ nhỏ”. Nhưng Chúa lại phán: ”Đừng nói: con chỉ là một
trẻ nhỏ; vì con sẽ đến gặp hết thảy những ai mà Ta sai con đến,
và con sẽ nói với họ những lời Ta truyền cho con. Con đừng sợ, vì Ta
sẽ ở với con để che chở con”. Rồi Chúa giơ tay chạm vào
miệng tôi. Chúa phán: ”Đây, Ta đặt lời nói của Ta vào miệng con. Hãy
xem, hôm nay Ta cho con có quyền đối với các dân tộc và các vương
quốc, để dỡ bỏ và phá hủy, đạp đổ
và tiêu diệt, xây dựng và vun trồng” (Sách tiên tri Giêrêmia 1,4-10).
(”ECHOS DE LA RUE DU BAC”, Avril/1992, trang 115-116)