THIÊN CHÚA LÂN TUẤT VÀ NGHIÊM MINH (III/C MÙA VỌNG)
LỜI CHÚA: Luca 3,10-18
Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca.
Khi ấy, dân chúng hỏi ông Gioan rằng: ”Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông Gioan trả lời:
”Ai có hai áo, hãy cho người không có, ai có của ăn, cũng làm
như vậy”. Cả những người thu-thuế cũng đến xin
chịu phép rửa và thưa rằng: ”Thưa ngài, chúng tôi phải
làm gì?” Ông Gioan đáp: ”Các ông đừng đòi gì quá mức
đã ấn định cho các ông”. Các quân nhân cũng hỏi: ”Còn chúng tôi,
chúng tôi phải làm gì?” Ông Gioan đáp: ”Đừng ức hiếp ai, đừng
cáo gian ai, các anh hãy bằng lòng với số lương của mình”. Vì dân chúng
đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về ông Gioan
rằng: ”Có phải chính ông là Đức Chúa KITÔ chăng?” Ông Gioan trả
lời cho mọi người rằng: ”Tôi thì lấy nước mà rửa anh chị
em, nhưng Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, tôi không
xứng đáng cởi dây giày cho Ngài. Chính Ngài sẽ rửa anh chị em
trong Đức Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sẩy sân lúa của
Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong
lửa không hề tắt!” Ông Gioan còn khuyên họ nhiều điều nữa khi
rao giảng Tin Mừng trong dân chúng.
SUY NIỆM
Lời khuyên
dạy của Thánh Gioan Tiền Hô - Gioan Tẩy Giả - quá rõ ràng. Lời nhắn nhủ gồm tóm trong
việc thực thi tình bác ái và tôn trọng sự công bằng. Nhưng hôm nay thánh nhân đặc
biệt giới thiệu chân dung Đấng Cứu Thế - Đức Chúa GIÊSU KITÔ - Đấng sẽ xuất hiện:
”Chính Ngài sẽ rửa anh chị em trong Đức Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài
cầm nia trong tay mà sẩy sân lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì
đốt đi trong lửa không hề tắt!”
Đấng Cứu Độ
con người và thế giới sẽ vô cùng nhân ái và dịu hiền. Nhưng Ngài cũng sẽ rất nghiêm
thẳng và công minh. Ngài tẩy sạch tội ác loài người bằng chính Máu và Lửa nghĩa là
bằng chính Hy Sinh và Tình Yêu của Ngài. Đức Chúa GIÊSU KITÔ không đùa chơi với ác
thần và với sự dữ. Không! Cuộc chiến Thiện-Ác thật khốc liệt nhưng cũng thật rõ ràng.
Và Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã chiến thắng - một lần cho mãi mãi - thần dữ
cùng cái chết bằng Khổ Giá và bằng Tình Yêu. Từ đây Con Đường Cứu Rỗi được vạch ra.
Và loài người phải bước vào đó và đi theo Con Đường này thì mới được Cứu Rỗi.
Không có chiến thắng và thành công nào mà không đòi hỏi Từ-Bỏ và Hy-Sinh. Đau Khổ
đặt con người trong trạng thái cầu-nguyện tỉnh-thức và sẵn-sàng. Đau Khổ là muối ướp
cuộc sống. Đau Khổ thanh luyện con người. Đau Khổ là trường dạy nhẫn-nhục khôn-ngoan
và quảng-đại. Đau Khổ giúp trái tim con người trở nên nhân-ái dịu-hiền và nhạy-cảm
hơn. Người từng chịu đau khổ sẽ dễ dàng thông cảm và mau mắn nâng đỡ những ai bị cuộc
đời ngược đãi và lâm vào vòng bất hạnh.
Thế nhưng lời giới thiệu của Vị Tiền
Hô về Đấng Cứu Thế cũng thật đáng chú ý. ”Ngài cầm nia trong tay mà sẩy
sân lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt
đi trong lửa không hề tắt!” Chính Ngài phân định người lành kẻ dữ.
Hoặc thu vào kho, hoặc đốt trong lửa không hề tắt! Đây không phải là lời đe dọa nhưng
là lời nhắc nhở. Đừng khinh thường. Cần đón nhận với trọn tấm lòng thành. Không bao
giờ quá trễ để ăn năn sám hối. Hôm nay là thời cứu độ. Hôm nay là lúc xét mình để
làm một cuộc thay đổi toàn diện. Cá nhân thay đổi thì gia đình sẽ thay đổi và xã hội
cũng như Giáo Hội sẽ được tốt đẹp và thánh thiện hơn.
”Ngài cầm nia trong
tay mà sẩy sân lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt
đi trong lửa không hề tắt!” Thế nhưng, trước khi thẳng tay trừng phạt,
”THIÊN CHÚA là Đấng Từ Bi nhân hậu, Ngài chậm giận và giàu tình thương,
chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Ngài không cứ tội ta mà xét
xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Như trời xanh trổi cao
hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Ngài cũng
trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã
phạm, Chúa cũng ném thật xa” (Thánh Vịnh 103(102)8-12).
Đúng thế. Lòng xót thương của THIÊN CHÚA quá hải hà, đến nỗi, THIÊN CHÚA chỉ trừng
phạt lúc đã hết phương thế cứu vãn. Và khi trừng phạt, THIÊN CHÚA vẫn luôn luôn là
Đấng Lân Tuất vô biên!
Cuộc sống con người thật mỏng dòn. Tâm tính con người
thật yếu đuối và hay thay đổi. Nhưng tín hữu Công Giáo có tất cả các phương thuốc
thần linh. Đó là các bí tích, đặc biệt là hai bí tích Giải Tội và Thánh Thể. Ngoài
ra ở bất cứ nơi đâu và vào bất cứ lúc nào tín hữu Công Giáo vẫn có thể ngước mắt nhìn
Trời Cao, nâng tâm hồn lên cùng THIÊN CHÚA. Ngài luôn luôn chờ đợi và mở rộng vòng
tay đón nhận con người. Tín hữu Công Giáo cũng thật an ủi và hạnh phúc, bởi vì, suốt
lộ trình lữ hành nơi trần gian và trên con đường đi vào cõi sống bất diệt, tín hữu
Công Giáo còn có sự hiện diện ưu ái của Đức Nữ Trinh Rất Thánh
MARIA và Thánh Cả GIUSE. Hai Vị là Đấng Bảo Trợ
đặc biệt của Mùa Vọng. Chúng ta tha thiết khẩn cầu sự trợ giúp
của Các Ngài hầu có thể chuẩn bị tâm lòng thật trong sạch để cử hành lễ Đức Chúa GIÊSU
Giáng Sinh cách trang trọng và sốt sắng.