Ngày 18-5-1998, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) mừng sinh nhật thứ 78. Nhân
dịp này, tờ tuần san Công Giáo Ý ”Gia Đình Kitô” tuyển chọn một số thư độc giả bày
tỏ tâm tình với Đức Thánh Cha. Xin trích dịch 4 bức thư ngắn. Mở đầu là thư cụ
già Renato, quê ở Piacenza, Bắc Ý.
Tâu Đức Thánh Cha, trước hết, con xin
phép tự giới thiệu. Con năm nay 90 tuổi, có 6 đứa con trai, 6 đứa con dâu, 15 đứa
cháu và 3 đứa chắt. Con thật ngưỡng mộ và vô cùng thán phục về các sinh hoạt linh
động của Đức Thánh Cha. Con không dám trình lên Đức Thánh một lời khuyên, nhưng chỉ
đệ lên Đức Thánh Cha một ước nguyện. Đó là: khi nào Đức Thánh Cha về Thiên Đàng, xin
nhớ giữ trước cho con một chỗ, không cần tốt lắm, chỉ tạm tạm thôi, cũng đủ lắm rồi.
Con xin đa tạ. Ký tên Renato.
2/ Bé Martina, quê ở Padova (Bắc Ý) viết:
Đức Thánh Cha yêu quý. Đức Thánh Cha có biết là trẻ nhỏ thường nằm mơ khi ngủ không?
Hẳn Đức Thánh Cha cũng từng nằm mơ lúc lên 9 tuổi như con phải không? Con hy vọng
rằng Đức Thánh Cha sẽ không bao giờ chết, vì Đức Thánh Cha tốt lành quá. Đức Thánh
Cha yêu thương hết mọi người, kể cả những người Đức Thánh Cha không quen biết. Rồi
Đức Thánh Cha đi thăm những nước thật xa xôi và hôn đất mỗi khi từ trên máy bay bước
xuống. Con cầu nguyện để máy bay chở Đức Thánh Cha không bao giờ bị rớt. Đức Thánh
Cha biết không, cứ mỗi lần nghe tiếng máy bay trực thăng kêu ầm ầm trên trời, con
liền ngẩng đầu lên nhìn và tự hỏi: ”Phải chăng đây là máy bay Đức Thánh Cha đang đáp
xuống vườn nhà mình?” Đôi lúc, thay vì cầu nguyện con lại lo ra nghĩ đến những điều
con ưa thích. Và khi chạy chơi với đôi cánh tay giang rộng, con có cảm tưởng là mình
đang đuổi theo hạnh phúc. Còn Đức Thánh Cha, thưa Đức Thánh Cha yêu quý, sao lúc nào
Đức Thánh Cha cũng buồn vậy? Bây giờ, con cầu nguyện để Đức Thánh Cha không bị bệnh
nữa. Con thương Đức Thánh Cha nhiều lắm. Ký tên: Martina.
3/ Bé Leopoldo,
quê ở Pontelagoscuro, viết:
Thưa Đức Thánh Cha yêu dấu. Giờ đây, khi nhìn
thấy Đức Thánh Cha với tuổi đời chồng chất con càng thương mến Đức Thánh Cha nhiều
hơn, vì con nhớ đến Ông Nội Giulio của con. Con ước ao chớ gì Đức Thánh Cha có được
một đứa cháu trai luôn ở bên cạnh, để giúp đỡ mỗi sáng: khi Đức Thánh Cha thức dậy,
ra khỏi giường và cạo râu. Một đứa cháu luôn quan tâm săn sóc mỗi khi Đức Thánh Cha
mệt nhọc .. lắng nghe Đức Thánh Cha kể lại những kỷ niệm thời thơ ấu .. rồi dọn bàn
ăn và cùng ngồi dùng bữa với Đức Thánh Cha .. Con nghĩ rằng Đức Thánh Cha bị thiếu
những điều an ủi này và con lấy làm tiếc vì thấy Đức Thánh Cha cô đơn. Nhưng cô đơn
có thể đánh bại bởi cầu nguyện. Đúng thế! Nội con thường lần hạt Mân Côi liên miên
và giống như Đức Thánh Cha, Nội con có lòng đặc biệt kính mến Đức Mẹ MARIA. Con xin
kính chào Đức Thánh Cha. Con yêu mến Đức Thánh Cha như con yêu mến ông Nội con vậy.
Con của Đức Thánh Cha. Ký tên Leopoldo.
4/ Bà Anna, quê ở Pisa (Bắc
Ý) viết:
Thưa Đức Thánh Cha kính yêu. Con là Mẹ của một nữ đan sĩ Kín dòng
Đaminh. Nhưng ái nữ con không còn nữa, vì đã được Chúa gọi về Trời vào năm mới 36
tuổi. Trước khi chết, con của con đã viết cho Song Thân một lời cầu nguyện mà con
xin phép gởi đến Đức Thánh Cha, để Đức Thánh Cha biết con gái chúng con đáng yêu chừng
nào. Ký tên Anna.
Lời cầu cho Cha Mẹ: ”Con xin
cám ơn Chúa”. Con xin cám ơn Chúa đã ban Cha Mẹ con cho con. Con xin cám ơn
Chúa vì Ba con, vì sự quân bình, tính hiền dịu và lòng nhân ái của người. Con
xin cám ơn Chúa vì Ba con đã dạy con biết sống ngay thật không bao giờ to tiếng, nhưng
hiến trọn đời sống cho gia đình, cho việc làm và cho xã hội. Con xin cám ơn Chúa
vì Ba con là một người cha đích thật một người công chính và là người đại lượng bao
dung. Con xin cám ơn Đức Chúa GIÊSU KITÔ vì tiếng ”thưa vâng” của Ba con, qua
hai hàng lệ, khi con xin phép người được theo Chúa. Con xin cám ơn Chúa vì Ba
con hiểu rằng tình yêu con dành cho Chúa mạnh hơn tất cả. Con xin cám ơn Chúa
vì Má con, với tính tình cương trực và mãi mãi trẻ trung. Con xin cám ơn Chúa
vì Má đã dạy con đức tính tế nhị và dịu hiền, biết yêu thương súc vật, hoa cỏ, chim
trời và vạn vật thiên nhiên. Con xin cám ơn Đức Chúa GIÊSU vì TẤT CẢ, TẤT CẢ,
Xin Chúa phù hộ, chúc lành và chăm sóc Cha Mẹ con. AMEN. Ký tên. Nữ tu Maria
Chiara.
... ”Ta là Khôn Ngoan, ta làm bạn cùng mưu trí, ta biết
đường suy tính đắn đo. Kính sợ THIÊN CHÚA là gớm
ghét điều dữ. Thói kiêu căng ngạo mạn và lối sống bất
lương cũng như những lời gian manh, tráo trở, đó là những
điều ta chê ghét. Ta nắm mưu lược và thành công, ta có thể hiểu
biết và sức mạnh. Chính nhờ ta, mà vua chúa biết cầm quyền trị nước,
các thủ lãnh có những phán quyết công bình. Cũng nhờ ta, hàng lãnh đạo
biết cách điều khiển, giới cầm quyền biết xét xử công minh. Kẻ yêu ta
sẽ được ta yêu lại, người tìm ta ắt sẽ gặp ta. Bên cạnh
ta là giàu sang, danh giá, là phú quý bền lâu và thịnh vượng.
Trái trăng ta cho hưởng quý hơn cả vàng ròng, hoa lợi ta tặng
ban tốt hơn bạc nguyên chất. Ta bước đi trên lối
công bình, đi giữa nẻo công minh chính trực, để làm giàu
cho những kẻ yêu ta, khiến kho tàng của họ thêm phong phú” (Sách Châm Ngôn 8,12-21).
(”Caro Papa”, Famiglia Cristiana, Ottobre 1998, trang 3-5/182-183)