2009-08-07 11:01:41

CHÚA NHẬT 19/B (THÁNH THỂ: BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG)


LỜI CHÚA: Gioan 6,41-52

Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan. Khi ấy, những ngưi Do-thái kêu trách Đức Chúa GIÊSU, vì Ngưi đã phán rằng: ”Thầy là Bánh Hằng Sống bởi Trời mà xuống”. Họ nói: ”Chớ thì Ông này chẳng phải là GIÊSU, Con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ Cha Mẹ của Ông mà! Vậy làm sao Ông lại nói: ”Thầy bởi Trời mà xuống”. Đức Chúa GIÊSU trả lời cùng họ rằng: ”Các con chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Thầy, nếu CHA là Đấng sai Thầy, không lôi kéo kẻ ấy, và Thầy, Thầy sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được THIÊN CHÚA dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hóa của CHA, thì đến với Thầy. Không một ai đã xem thấy CHA, trừ Đấng bởi THIÊN CHÚA mà ra. Đấng ấy đã thấy CHA. Thật, Thầy bảo thật các con: ”Ai tin vào Thầy thì có sự sống đi đời. Thầy là Bánh ban sự sống. Cha ông các con đã ăn Manna trong sa mc và đã chết. Đây là Bánh bởi Trời xuống, đ ai ăn Bánh nầy thì khỏi chết. Thầy là Bánh Hằng Sống từ Trời xuống. Ai ăn Bánh nầy, sẽ sống đi đời. Và Bánh Thầy sẽ ban, chính là Thịt Thầy, để cho thế gian được sống”.

SUY NIỆM

Tín hữu Công Giáo luôn luôn khắc ghi lời nhắc nhở của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư thứ nhất gởi tín hữu Côrintô rằng: ”Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình” (11,28-29). Đúng như thế. Tín hữu nào rước Mình Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ cách bất xứng trong tình trạng tội lỗi là tự kết án và ra hình phạt cho chính mình. Ngay từ đời này tín hữu ấy đánh mất sự trợ giúp của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Rồi nơi thế giới bên kia sẽ bị mất đi sự chiếm hữu THIÊN CHÚA và bị trầm luân đời đời trong lửa hỏa ngục. Thật đáng lưu ý và đáng khiếp sợ biết chừng nào!

Đức Chúa GIÊSU KITÔ là THIÊN CHÚA nhưng đã tự hạ, mặc lấy xác phàm để trao ban ơn cứu rỗi và lương thực cho loài người. Nói cách khác, Ngài làm người để đưa con người vào cuộc sống thần linh. Ngài không trở thành Bánh để trao cái chết mà là để ban Sự Sống. Thật là Tình Yêu điên rồ vượt mọi hiểu biết nhỏ bé của con người! Bởi vì, sau khi cứu rỗi và chuộc tội, Đức Chúa GIÊSU KITÔ còn muốn sống trong con người. Con người từng là kẻ sát nhân và là tên lý hình đóng đinh Ngài vào Thập Giá. Vậy mà Ngài đã tha thứ TẤT CẢ và đã đưa con người lên bậc thần linh. Chỉ có Tình Yêu tuyệt đỉnh mới thực hiện những công trình vĩ đại khôn lường. Công trình đó chính là bí tích Thánh Thể, lương thực thần linh. Nếu tín hữu Công Giáo rước Mình Máu Thánh Chúa cách trang trọng xứng đáng thì sẽ được Đức Chúa GIÊSU KITÔ sống thật trong mình như lời thánh Phaolô quả quyết: ”Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ sống trong tôi”, Galát 2,20.

Mọi người đều phải chết. Đúng ra con người là kẻ hấp hối trường kỳ, bởi vì tội nguyên tổ đã đặt con người trong trạng huống bị nhiễm độc gây chết chóc và có thể chết vào bất cứ lúc nào. Sau đó, mặc dầu được chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ cứu chuộc và ban các bí tích cần thiết, nhưng hiểm nguy chết chóc vẫn luôn rình rập chờ đón con người. Do đó Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã phải dùng một phương thế quyết liệt hơn: ”Đánh tan cái chết bằng chính Sự Sống”. Đó là bí tích Thánh Thể. Chính Ngài đã phán: ”Thầy đến đ các con được sống và sống dồi dào”, Gioan 10,10.

Vì thế, thật vô phúc biết bao cho tín hữu Công Giáo nào dám xúc phạm đến bí tích Thánh Thể. Xúc phạm bằng cách lãnh nhận cách bất xứng. Xúc phạm bằng cách tuyên truyền lạc giáo, dám khinh thường huấn quyền, dám biến Bánh Thánh Thể đến từ Trời Cao thành bản án kết tội trầm luân, thành thuốc độc giết chết linh hồn. Ngoài ra cũng thật vô phúc biết bao nếu tín hữu Công Giáo chỉ rước Mình Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ cách lạnh nhạt hờ hững. Làm như thế tức là tín hữu Công Giáo thu hẹp quyền năng vô biên của bí tích Thánh Thể. Tín hữu không để cho bí tích Thánh Thể biến đổi thụ tạo thấp hèn thành con cái đích thật sống bởi quyền năng THIÊN CHÚA.

Trái lại, khi tín hữu Công Giáo sốt sắng rước Mình Máu Thánh Chúa với trọn tâm tình Tin-Cậy-Mến thì sẽ nhận được ân huệ vô biên đến từ Đức Chúa GIÊSU KITÔ Thánh Thể. Ân huệ sẽ luôn luôn gìn giữ tín hữu trong liên hệ mật thiết với THIÊN CHÚA, Đấng là Tình Yêu.

Sống Thánh Thể là sống ”tháp nhập” tràn đầy. Mối hiệp thông Thánh Thể không chấm dứt khi Bánh Thánh tan đi trong cơ thể hoặc khi tín hữu Công Giáo rời khỏi thánh đường. Mối hiệp thông Thánh Thể vẫn tiếp tục “sống”, không phải trên bình diện vật chất nhưng qua các hoa quả do Thánh Thể mang lại. Bởi vì, Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể tiếp tục sống trong tín hữu như lời Ngài quả quyết: ”Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh chị em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh chị em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh chị em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh chị em chẳng làm gì được” (Gioan 15,4-5).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt







All the contents on this site are copyrighted ©.