LES COMBES. Chiều ngày 29-7-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã kết thúc 16 ngày nghỉ hè tại
miền Val d'Aosta, bắc Italia, và đã về dinh thự Castel Gandolfo để lưu ngụ tới cuối
tháng 9 tới đây.
Lúc 12 giờ trưa, tại sân cỏ trước biệt thự ở thôn Les Combes,
ĐTC đã gặp gỡ và cám ơn một các bạn trẻ Salesien Don Bosco, hàng trăm nhân viên cảnh
sát, quân đội, lính cứu hỏa, các hiến binh Vatican và nhân viên y tế đã giúp đỡ ngài
trong hơn 2 tuần nghỉ hè tại đây. Ngài ứng khẩu nói rằng:
”Các bạn như những
thiên thần: các thiên thần tuy chúng ta không trông thấy được nhưng đồng thời rất
hữu hiệu. Cũng vậy, các bạn đã làm cho tôi như thế. Các bạn vô hình đối với tôi, nhưng
luôn luôn hữu hiệu. Tôi phải nói rằng đã sống trong một an bình ”như thiên quốc”.
Không xáo trộn nào có thể xâm nhập. Trái lại bao nhiêu sự tốt lành đã có thể đi vào,
những sự vật chất cũng như thiêng liêng: bao nhiêu bánh ngọt, phót mát và rượu, v.v.
Tôi đã được vây quanh bằng một sự thinh lặng tuyệt vời, chỉ có tiếng chim hót, âm
nhạc của Đấng Tạo Hóa hiện diện với tôi.
”Cám ơn tất cả các bạn vì những điều
đó và tôi cầu chúc các bạn kỳ nghỉ hè tốt đẹp sau công tác này. Rất tiếc là thiên
thần bản mệnh của tôi đã không ngăn cản tai nạn xảy ra cho tôi, chắc hắn là thiên
thần đã theo lệnh trên.. Có lẽ Chúa muốn dạy tôi phải kiên nhẫn và khiêm tốn hơn nữa,
dành nhiều thời giờ hơn cho việc cầu nguyện và suy niệm”.
Sau lời cám ơn,
ĐTC còn chụp hình lưu niệm chung với mỗi nhóm, kể cả các ký giả. Khi đứng với nhóm
ký giả, ngài nói: ”Cách đây 3 năm, tôi ở Les Combes, bấy giờ có chiến tranh tại Liban.
Tôi hy vọng là nền hòa bình đạt được sẽ lâu bền và tăng trưởng”. ĐTC cũng nói đùa
với các ký giả: ”Năm nay các bạn viết ít.. nhưng biến cố này cũng đủ rồi, chúng ta
không cần biến cố khác!” - vừa nói ngài vừa giơ cánh tay bị bót bột lên cao.
Ban chiều, vào lúc 4 giờ rưỡi, ĐTC tiếp kiến, cám ơn và chào từ biệt Đức Cha Giuseppe
Anfossi, GM Aosta sở tại, chính quyền miền Aosta và làng Introd. Các vị đã mời ngài
trở lại miền này trong tương lai. ĐTC đáp: ”Tôi hy vọng trở lại nếu Chúa muốn”. Chủ
tịch miền Val d'Aosta đã tặng ngài một pho tượng thánh Anselmo bằng gỗ, trong khi
ông trưởng làng Introd tặng ngài pho tượng thánh Lorenzo bổn mạng của thôn Les Combes,
thuộc làng Introd. Trên đường đến bãi đậu trực thăng, ngài cũng chào từ giã một
nhóm 12 trẻ em và dân cư ở thôn Les Combes. Các em mặc y phục cổ truyền và chào ĐTC
bằng tiếng Ý, Pháp và thổ ngữ Val d'Aosta, đồng thời tặng ngài một cuốn tập với những
hình vẽ của các em.
Đúng 5 giờ chiều máy bay trực thăng của không lực Italia
đã chở ĐTC đến phi trường thành phố Torino và từ đây ngài đáp máy bay về đến phi trường
Ciampino ở Roma một giờ sau đó, rồi đi xe về dinh thự Castel Gandolfo cách đó lối
9 cây số. Tại dinh thự, ĐTC đã được thị trưởng và GM giáo phận Albano sở tại cùng
với ban giám đốc và các nhân viên dinh thự Castel Gandolfo đón tiếp.
Tại Castel
Gandolfo ĐTC mở lại các buổi tiếp kiến và một số sinh hoạt. Ví dụ ngày 1-8-2009 ngài
tiếp các vận động viên tham dự cuộc tranh giải bơi lội thế giới ở Roma trong những
ngày qua. Ngài sẽ chủ sự Kinh Truyền Tin với các tín hữu mỗi buổi trưa chúa nhật,
và mỗi sáng thứ tư, ngày bay về Roma để tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Riêng
sáng ngày 15-8, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, ĐTC sẽ chủ sự thánh lễ tại Nhà thờ giáo
xứ Castel Gandolfo và kinh Truyền Tin ban trưa với các tín hữu.
Trước đó,
chiều chúa nhật 2-8-2009 có buổi hòa nhạc trong khuôn viên dinh Giáo Hoàng ở Castel
Gandolfo để mừng ĐTC.
Bào huynh của ngài, Đức Ông Georg Ratzinger, 85 tuổi,
cũng đến thăm ngài ở Castel Gandolfo trong 4 tuần lễ, giống như năm ngoái (SD 29-7-2009)