2009-07-26 15:53:36

Đức Thánh Cha chủ sự kinh Truyền Tin tại Les Combes


LES COMBES. Hơn 5 ngàn tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh Truyền Tin với ĐTC Biển Đức 16 trưa chúa nhật 26-7-2009 tại thôn Les Combes, bắc Italia, nơi ngài đang nghỉ hè từ ngày 13-7-2009.

Thôn Les Combes thuộc làng Introd, miền Val d'Aosta, trên cao độ hơn 1300 mét. Trong số những người hiện diện, có chính quyền địa phương, nhiều cộng đoàn dòng tu ở miền Val d'Aosta, các nhóm bạn trẻ thuộc các giáo xứ, và các hội đoàn đang nghỉ hè trong vùng và đến từ nhiều miền khác nhau, cả những tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha.

Buổi đọc kinh này là hoạt động công khai cuối cùng của ĐTC trong hơn 2 tuần nghỉ hè của ĐTC tại miền Val d'Aosta. Và thứ tư, 29-7 tới đây, ngài sẽ về dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo và lưu lại đây cho đến cuối tháng 9.

Trước buổi đọc kinh, dưới bầu trời nắng đẹp, lúc 10 giờ rưỡi sáng, các tín hữu đã tham dự thánh lễ do Đức Cha Giuseppe Anfossi, GM giáo phận Aosta sở tại, chủ sự cùng với 5 GM của các giáo phận và hàng chục linh mục. Sau thánh lễ, lúc 12 giờ, ĐTC đã cùng với ĐHY Severino Poletto, TGM giáo phận Torino, và Đức Cha Anfossi đi bộ đến chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin. Lễ đài đơn sơ bằng gỗ có mái che và bờ bên dưới đầy hoa màu đó.

Sau lời chào mừng của Đức GM sở tại, ĐTC đã mở đầu buổi đọc kinh với lời chào thăm và cầu chúc mọi người chúa nhật tốt đẹp:

”Anh chị em thân mến, chúc anh chị em chúa nhật tươi đẹp! Chúng ta gặp nhau tại Les Combes này gần nhà tiếp đón mà các cha dòng Salésiens Don Bosco dành cho Giáo Hoàng sử dụng, nơi mà tôi sắp chấm dứt kỳ nghỉ hè giữa những núi non đẹp đẽ của miền Val d'Aosta này. Tôi cảm tạ Chúa vì đã ban cho tôi niềm vui của những ngày này, thật là thoải mái, mặc dù có tai nạn nhỏ mà anh chị em thấy rõ!”. Vừa nói ngài vừa giơ cao cánh tay phải có cổ tay bị bó bột và các tín hữu nồng nhiệt vỗ tay.

ĐTC cũng chân thành và thân ái cám ơn tất cả những người đã cộng tác vào việc nghỉ hè của ngài. Ngài chào thăm giáo quyền và chính quyền, rồi nói đến ý nghĩa bài Phúc âm chúa nhật hôm qua, và nhân dịp lễ kính thánh Gioakim và Anna, ông bà của Chúa Giêsu, ngài đề cao vai trò quan trọng của các ông bà nội ngoại ngày nay:

”Hôm nay, trang Phúc Âm trong phụng vụ là khởi đầu chương 6 của thánh Gioan, trước tiên là phép lạ bánh - khi Chúa Giêsu cho mấy ngàn người ăn no với 5 chiếc bánh và 2 con cái, rồi sau đó là một phép lạ khác: Chúa đi trên mặt hồ giữa bão tố, và sau cùng là bài giảng của Chúa trong đó ngài tự mạc khải như ”bánh sự sống”. Khi thuật lại phép lạ bánh, Thánh Sử nhấn mạnh rằng trước khi phân phát bánh ấy, Chúa Giêsu đã làm phép với một kinh nguyện tạ ơn (Xc câu 11). Động từ là Eucharistein, và trực tiếp gợi lại trình thuật Bữa Tiệc Ly, trong đó thánh Gioan không tường thuật việc lập phép Thánh thể, nhưng kể lại biến cố Chúa rửa chân. Thánh Thể ở đây đã được báo trước trong đại phép lạ bánh sự sống. Trong năm Linh Mục này, làm sao không nhớ rằng đặc biệt các linh mục chúng ta có thể được ám chỉ trong đoạn văn này của thánh Gioan, khi đặt mình vào hoàn cảnh các Tông Đồ, trong những câu các vị nói: ”Làm sao chúng ta có thể tìm được bánh cho dân chúng đông đảo như thế? và khi đọc những câu về thiếu niên vô danh có 5 chiếc bánh và 2 con cái, cả chúng ta tự nhiên cũng nói: “Nhưng mà những bánh và cá này có thấm gì so với đông đảo dân chúng như vậy? Nói khác đi, có thể ta tự hỏi: tôi là gì? Với những giới hạn khiếm khuyết của tôi, làm sao tôi có thể giúp Chúa Giêsu trong sứ mạng của Ngài? Và Chúa mang lại câu trả lời: chính khi đặt cái ít ỏi là bản thân trong tay thánh thiện và đáng kính của Chúa, mà các linh mục có thể trở thành dụng cụ cứu độ cho bao nhiêu người, cho tất cả mọi người!

ĐTC nói tiếp: ”Một điểm suy tư thứ hai đến với chúng ta từ lễ kính nhớ thánh Gioakim và Anna, song thân của Đức Mẹ, và là ông bà của Chúa Giêsu. Lễ này làm cho chúng ta nghĩ đến vấn đề giáo dục, vốn có một chỗ đứng quan trọng trong việc mục vụ của Giáo Hội. Đặc biệt lễ này mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các ông bà, là những người trong gia đình gìn giữ và là chứng nhân về các giá trị căn bản của cuộc sống. Nhiệm vụ giáo dục của các ông bà ngày càng quan trọng, và càng quan trọng hơn nữa, khi vì những lý do khác nhau, các cha mẹ không có thể đảm bảo cho con cái một sự hiện diện thích hợp, trong tuổi đang lớn lên. Tôi phó thác cho sự bảo vệ của thánh Anna và Gioakim tất cả các ông bà trên thế giới, và gửi đến họ phép lành đặc biệt. Theo một bức ảnh thật đẹp, Mẹ Maria đã học đọc Kinh Thánh trên đầu gối của mẹ là thánh Anna, xin Mẹ giúp các ông bà luôn nuôi dưỡng đức tin và đức cậy nơi nguồn mạch Lời Chúa.

Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, như thường lệ, ĐTC còn chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, ngài mời gọi họ, trong cuộc sống, hãy nhìn nhận ơn thánh dồi dào của Thiên Chúa cho mọi người. ”Thực vậy, trong mùa hè này, tôi mời gội anh chị em, noi gương Chúa hãy lui vào một nơi thanh vắng để cầu nguyện. Anh chị em đừng quên Chúa trong kỳ nghỉ hè vì Chúa vẫn luôn hiện diện bên cạnh và tháp tùng anh chị em. Tôi cầu xin Chúa chúc lành cho anh chị em, cũng như gia đình và bạn hữu của anh chị em.”
Với các tín hữu nói tiếng Đức, ngài đặc biệt cám ơn họ vì trong những ngày qua đã cầu nguyện và cầu chúc ngài sớm bình phục. ĐTC nói thêm rằng: ”Mỗi chúa nhật mời gọi chúng ta, trong thánh lễ, hãy nhận thực sự hiện diện của Chúa: nơi đó chúng ta nghe lời hằng sống và đón nhận Mình Thánh Chúa như lương thực thiêng liêng”.

Sau cùng bằng tiếng Ý, ĐTC chào thăm đông đảo các nhóm tín hữu hiện diện: đặc biệt là các nữ tu dòng Bác Ái của Mẹ Maria đang nhóm tổng tu nghị. Ngài khuyến khích các chị hãy kín múc từ đặc sủng của mình nhựa sống mới để trở thành dấu chỉ tình thương của Chúa trong việc phục vụ người nghèo và giới trẻ, noi gương Mẹ Maria, mẫu gương bác ái và là Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành.

ĐTC cũng nhắc đến nhiều nhóm khác như các nữ tu dòng Con đức Mẹ Phù Hộ ở Aosta, các thành viên Cộng đồng Thánh Egidio, Phong trào hiệp thông và giải phóng, nhiều tín hữu Phi châu cư ngụ ở thành phố Torino. ĐTC gửi lời chào thăm đến tất cả những người già, nhất là những người đang ở trong tình trạng lẻ loi và khó khăn. Sau cùng ngài nói bằng thổ ngữ Val d'Aosta đã chào từ biệt dân chúng địa phương trước sự reo vui của mọi người.

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.