AOSTA. ĐTC Biển Đức 16 bị trượt ngã, gẫy cổ tay phải và được đưa vào nhà thương Parini
ở Aosta để chữa trị hôm 17-7-2009 trong vòng 7 tiếng đồng hồ.
Phát ngôn viên
Tòa Thánh, LM Lombardi cho biết, ĐTC đã bị trượt ngã trong phòng ở biệt thự nơi ngài
đang nghỉ hè ở Les Combes và bị gẫy cổ tay phải. Ban sáng ngài vẫn cử hành thánh lễ
và dùng bữa điểm tâm, sau đó Ngài được Đức Ông bí thư tháp tùng tới khu cứu cấp ở
nhà thương Aosta lúc 9 giờ 45 phút sáng 17-7-2009. Ngài đi bộ vào bệnh viện. Tại đây,
các bác sĩ, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Manuel Mancini, trưởng khoa chỉnh hình, đã
chụp X quang, khám nghiệm toàn bộ và giải phẫu chữa trị cho ngài.
Lúc 2 giờ
chiều, người phát ngôn của bệnh viện, Ông Tiziano Trevisan, cho biết cuộc giải phẫu
đã tiến hành tốt đẹp. Tiếp đến vào lúc 3 giờ, bác sĩ riêng của ĐTC, Ông Patrizio Polisca,
cũng ra thông cáo xác nhận ngài đã được đánh thuốc mê ở cánh tay và chịu giải phẫu
cổ tay và ”bó bột”. Tình trạng sức khỏe chung của ĐTC là tốt.
Trước 4 giờ
chiều, ĐTC đã rời khỏi bệnh viện Aosta và trở về nhà. Trước bệnh viện có nhiều ký
giả và dân chúng chờ đợi. Ngài mỉm cười giơ tay trái chào và ban phép lành cho họ.
Khi về đến Les Combes, ĐTC cũng tươi cười chào các nhân viên cảnh sát, và tất cả những
người giúp việc trong biệt thự.
Cha Lombardi cho biết tình hình không có gì
nặng và không đáng lo ngại. Cha cho biết ĐTC bị vấp và ngã chứ không phải vì lý do
nào khác. Bác sĩ Mancini nói ĐGH sẽ hoàn toàn phục hồi việc sử dụng bàn tay. Nữ bác
sĩ Laura Mus phụ tá của ông cho biết đó là một cuộc giải phẫu rất thông thường, kéo
dài 25 phút.
Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, hai vị chủ tịch thượng và hạ
viện Italia, ông Đô trưởng Roma và nhiều giới chức chính quyền Italia cũng như HĐGM
nước này đã gửi điện cầu chúc ĐTC hoàn toàn bình phục (SD 17-7-2009)