Hôm thứ ba tuần trước, Tòa thánh đã mở cuộc họp
báo để giới thiệu thông điệp thứ ba của đức
Bênêđictô XVI tựa đề “Caritas in veritate” (bác ái trong chân
lý, hay tình yêu trong sự thật), ký vào ngày 29/6. Việc chọn lựa ngày công bố không
phải là ngẫu nhiên, nhưng đã được tính toán, đó
là vào ngày hôm trước khi khai mạc cuộc họp thượng đỉnh
của các nguyên thủy thuộc tám quốc gia công nghệ đứng hàng đầu
thế giới, để trình bày cho các nhà lãnh đạo chính trị
và kinh tế biết quan điểm của Giáo hội về sự phát triển. Nhân buổi
tiếp kiến hàng tuần hôm thứ tư, đức thánh cha đã trình
bày những nét chính của thông điệp và hôm qua, ngài trở lại
đề tài đó trong bài huấn dụ trước khi đọc
kinh Truyền tin. Một điều được nêu bật là sự phát triển
con người cần phải lưu ý đến chân lý toàn diện về
con người, đó là một nhân vị có hồn có xác cũng như mang
chiều kích siêu việt. Một sự phát triển thuần tuý kỹ thuật không đếm
xiả gì đến khía cạnh luân lý đạo đức sẽ
dẫn đến sự tiêu diệt nhân loại. Sau khi ban phép lành Toà Thánh,
đức Bênêđictô XVI đã thêm đôi lời kêu gọi các phe
phái ở nước Honduras hãy gặp gỡ đối thoại để
tìm ra một giải pháp tốt đẹp cho xứ sở. Ngài cũng loan báo rằng kể từ
thứ hai hôm nay, ngài sẽ lên đường đi nghỉ trên Valle
D’Aosta (miền Tây Bắc nướci Ý, giáp ranh giới nước
Pháp) và sau đó sẽ trở về Castel Gandolfo, Như vậy là trong gần
3 tháng sắp tới, buổi đọc kinh Truyền tin trưa chúa nhựt
sẽ không diễn ra tại quảng trường thánh Phêrô nữa. Sau đây là
nguyên văn bài huấn dụ. Anh chị em thân mến
Trong
những ngày vừa qua, moị người đều dồn chú ý vào cuộc họp G-8 tại L’Aquila, một thành
phố bị thử thách vì nạn động đất. Các vấn đề được đem ra bàn thảo đều là những chuyện
khẩn trương và đôi khi bi thảm. Trên thế giới có nhiều sự chênh lệch xã hội và những
cơ cấu bất công không thể nào chấp nhận được, và đòi hỏi, ngoài những can thiệp tức
thời, một chiến lược được phối hợp để tìm ra những giải pháp bền bỉ cho toàn điạ cầu.
Trong cuộc họp thượng đỉnh, các Quốc trưởng và các lãnh đạo chính phủ của khối G8
đã nhấn mạnh dến sự cần thiết phải đạt được những thỏa thuận chung nhằm bảo đảm cho
nhân loại một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy Giáo hội không nắm trong tay những biện pháp
kỹ thuật để cống hiến, nhưng nhờ từng trải về nhân đạo, Giáo hội có thể cung cấp cho
hết mọi người giáo huấn của Kinh Thánh liên quan đến chân lý về con người và loan
báo Tin mừng của Tình thương và công lý. Hôm thứ tư vừa rồi, trong buổi tiếp kiến
chung, khi bình giải thông điệp Caritas in Veritate được phát hành vào ngày
hôm trước khi họp G8, tôi có nói rằng “cần thảo ra một dự án kinh tế mới, quy hoạch
lại các sự phát triển một cách toàn diện, dựa trên nền tảng luân lý về trách nhiệm
trước mặt Thiên Chúa và về con người như là thọ tạo của Chúa”. Lý do bởi vì – như
tôi đã viết trong thông điệp – “trong một xã hội đang trên đường toàn cầu hóa, thiện
ích chung và sự dấn thân tiến tới ích chung không thể nào không bao gồm tất cả mọi
chiều kích của toàn thể gia đình nhân loại” (số 7).
Vị đại giáo hoàng Phaolô
VI, trong thông điệp Populorum progressio đã nhận ra và đã vạch cho thấy chiều
kích hoàn vũ của vấn đề xã hội. Dõi theo hướng đi ấy, tôi cũng cảm thấy sự cần thiết
phải bàn về vấn đề này trong thông điệp Caritas in veritate , một vấn đề mà
vào thời nay trở thành “vấn đề nhân sinh”, theo nghĩa là nó bao hàm quan niệm về con
người càng ngày càng được các kỹ thuật tân tiến đặt trong bàn tay của con người (xc.
Số 75). Các giải pháp cho những vấn đề hiện tại của nhân loại không thể nào chỉ mang
tính cách thuần tuý kỹ thuật, nhưng đòi hỏi phải quan tâm đến hết mọi yêu sách của
nhân vị, có linh hồn và thân xác, và phải quan tâm đến Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa.
Thực vậy, người ta có thể hình dung ra những quang cảnh kinh hoàng cho tương lai nhân
loại khi lấy kỹ thuật làm tiêu chuẩn tuyệt đối, và dẫn đến những áp dụng trái ngược
với sự sống. Những hành vi nào không tôn trọng phẩm giả chân chính của nhân vị, kể
cả khi xem ra được tình yêu thúc đẩy, nhưng trên thực tế, là hệ quả của một quan niệm
duy vật và duy cơ về sự sống con người, và thu gọn tình yêu mà thiếu chân lý thành
một cái hố trống rỗng cần lấp đầy cách võ đoán” (xc. Số 6), và như thế có thể mang
theo nhiều hiệu quả tiêu cực cho sự phát triển toàn diện con người.
Cho dù
tình hình hiện tại của thế giới phúc tạp đến mấy đi nữa, Giáo hội vẫn nhìn về tương
lai với niềm hy vọng, và nhắc nhở các Kitô hữu rằng “việc loan báo Chúa Kitô là yếu
tố phát triển hàng đầu và trọng yếu”. Trong Lời nguyện Thánh lễ hôm nay phụng vụ
mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện như sau: “Lạy Cha, xin ban cho chúng con không lấy
điều gì quý báu hơn là Người Con của Cha, là Đấng đã mặc khải cho thế gian biết mầu
nhiệm của tình yêu của Cha và về phẩm giá đích thực của con người”. Xin Đức Trinh
nữ Maria cầu cho chúng ta được tiến trên đường phát triển với tất cả trái tim và đầu
óc của chúng ta, nghĩa là “với nhiệt tâm của bác ái và sự khôn ngoan của chân lý”
(xc. Số 8).