2009-06-13 10:44:29

NHƯ TẤM BÁNH BẺ RA


SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
(MC 14, 12-16.22-26) RealAudioMP3

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu

12Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?" 13Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. 14Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: "Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu? 15Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta." 16Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

22Đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." 23Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 25Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa."

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay kể về buổi tiệc cuối cùng của Đức Giêsu khi Người sắp hoàn tất sứ mạng trong cuộc đời dương thế. Cuối cùng của một chuyến hành trình, Đức Giêsu mở ra một khởi đầu mới trong câu chuyện của Người với trần gian.

Bài Tin Mừng khởi đầu bằng hình ảnh hai môn đệ được sai đi dọn lễ Vượt Qua. Các môn đệ là những người được sai đi, được trao cho một sứ mạng. Có lẽ các ông đã ngạc nhiên lắm khi phát hiện ra rằng, trước khi sai các ông đi, chính Đức Giêsu là người đã chuẩn bị chu đáo mọi sự. Qua mỗi bước đi thực thi sứ mạng, các môn đệ luôn có cơ hội để khám phá ra sự xếp đặt kỳ diệu trên cuộc đời mình. Đó là cách thể hiện tình yêu của Đức Giêsu, một tình yêu ân cần và chu đáo. Tình yêu ấy luôn đi bước trước, và luôn có thể tạo ra nhiều sáng kiến bất ngờ.

Các môn đệ hẳn còn ngạc nhiên hơn nữa với ý tưởng táo bạo của Thầy Giêsu, khi đang bữa ăn Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy mà ăn. Đây là Mình Thầy” Cũng thế, Người cầm lấy chén rượu, dâng lời chúc tụng, trao cho các ông và nói: “Đây là Máu Thầy, máu Giao Ước Mới, đổ ra vì muôn người.”

Các môn đệ được Đức Giêsu mời đến bàn tiệc mà người đã dọn sẵn. Của ăn và thức uống trong bàn tiệc ấy chính là Thịt và Máu Đức Giêsu. Thịt và Máu là sự sống, là sự hiện diện hữu hình của một con người. Đón nhận của ăn và thức uống loại này là đón nhận trọn vẹn sự sống của người trao ban, là để cho sự sống của người ấy được cuộn chảy sống động trong cuộc đời của người lãnh nhận. Người trao ban và người lãnh nhận không còn là hai, nhưng nên một với nhau. Trao ban là chấp nhận chết đi. Nhờ cái chết ấy, sự sống của Đức Giêsu lại được tiếp diễn trong chính mỗi người chúng ta, là những kẻ lãnh nhận sự sống của Người. Thánh Thể mà chúng ta lãnh nhận mỗi ngày là tái hiện sống động cái chết và sự Phục sinh của Đức Giêsu. Bằng sự trao ban trọn vẹn như thế, Đức Giêsu trở nên sống trọn vẹn trong chính cuộc sống của những người lãnh nhận. Đó là cách mà Đức Giêsu thự hiện lời hứa của mình: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”

Đức Giêsu chọn ở lại với con người ngày nay qua hình ảnh biểu tượng của ăn và thức uống. Đó quả là một lựa chọn hết sức thích hợp và cần thiết. Thế giới ngày nay còn quá nhiều những con người đói khát. Cơn đói khát của thế giới hiện đại có cấp độ cồn cào hơn nhiều hơn nhiều so với cái đói thể lý về cơm bánh vật chất. Có những người sống trên nhung gấm lụa là mà vẫn đói khát một ý nghĩa sống. Có những người ở chót vót trên đỉnh cao của danh vọng vẫn mà vẫn đói khát bình an. Có những người sống trong ê hề lạc thú mà vẫn luôn đói khát tình người. Trầm trọng hơn, có những người đói khát mà chưa bao giờ nhận diện được cơn đói khát của chính mình.

Giữa một thế giới như thế, người môn đệ ngày nay vẫn là người được sai đi để dọn tiệc cho con người. Một khi đã lãnh nhận tấm bánh từ tay Thầy Giêsu, người môn đệ được mời gọi sống thân phận của tấm bánh ấy. Tấm bánh phải được bẻ ra và trao ban cho thế giới đang còn quá nhiều những người đói khát. Một khi đã đón lấy Chúa vào cuộc đời mình, để cho Chúa chiếm lĩnh trọn vẹn con người mình, người môn đệ phải sống và để cho tình yêu Chúa cuộn chảy trong mình. Trong tình yêu Thiên Chúa, sự sống làm phát sinh sự sống, sự trao ban nối tiếp sự trao ban. Một khi được hiệp thông nên một với Đức Giêsu, Đấng trao ban chính mình cho chúng ta, chúng ta cũng lập tức trở nên một Giêsu khác, trao ban chính mình cho nhiều người khác.

Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên phong phú hơn nhờ biết đón nhận. Thế giới của chúng ta sẽ trở nên giàu có hơn nếu những người đón nhận biết trao ban. Qua sự đón nhận và trao ban của chúng ta trong tình yêu, Thiên Chúa có thể tiếp tục để hoàn tất công trình cứu độ của Người cho trần gian.
 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể
là tuyệt đỉnh của tình yêu.
Được đón nhận Chúa mỗi ngày
xin dạy chúng con trở nên chứng nhân tình yêu của Chúa
ngay giữa lòng thế giới ngày nay.
 
Giữa bao bất đồng chia rẽ,
xin dạy chúng con trở nên một tấm bánh
mời gọi hiệp nhất và yêu thương.
 
Giữa bao ích kỷ nhỏ nhen,
xin dạy chúng con trở nên một tấm bánh
gọi mời trao ban và chia sẻ.
 
Giữa bao sa đọa của bản tính con người,
xin dạy chúng con trở nên một tấm bánh
gọi mời niềm tin vào sự cao cả thánh thiêng.
 
Giữa bao hận thù bạo lực,
xin dạy chúng con trở nên một tấm tánh
là hiện thân của tình yêu hy hiến.
 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể.
Chúa đã tan biến trong con,
để chúng con được sống sự sống của Chúa.
Xin cho chúng con dám tan biến vào đời
để cuộc đời được ngập tràn Thiên Chúa. Amen. 

LƯU MINH GIAN







All the contents on this site are copyrighted ©.