Tin Mừng
Đức Giêsu Kitô theo thánh Mat-thêu (Mt 28, 16-20) Mười một
môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17Khi
thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18Đức Giê-su đến gần,
nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19Vậy anh em hãy
đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa
Con và Chúa Thánh Thần, 20dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.
Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."
SUY NIỆM
Tin
Mừng ngày Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi bắt đầu với cuộc quy tụ của các môn đệ nơi một
ngọn núi tại vùng Ga-li-lê. Ga-li-lê là vùng đất của dân ngoại, nhưng là nơi được
diễm phúc còn in đậm dấu chân Thầy Giêsu trong những tháng ngày rao giảng Tin Mừng,
như lời tiên báo của ngôn sứ Isaia đã được tác giả Matthêu ghi lại: ‘Đoàn dân đang
ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng
bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.’ (Mt 4, 17). Vùng đất
dân ngoại ấy giờ đây trở thành điểm hẹn mà Đức Giêsu Phục Sinh muốn gặp gỡ các môn
đệ của mình. Ngoài những lần Đức Giêsu Phục Sinh chủ động đến gặp các môn đệ, đây
là lần đầu tiên các môn đệ chủ động đến nơi hẹn để gặp Thầy mình theo lệnh truyền
của Thầy. Quanh Đức Giêsu Phục Sinh, các môn đệ được quy về một mối. Đó là biến cố
hợp nhất.
Trong lần hiện ra cuối cùng, Đức Giêsu muốn các môn đệ của mình hợp
thành một nhóm hiệp nhất. Lần này, Người sẽ trao cho các ông sứ mạng đặc biệt trước
khi Người về trời. Sứ mạng ấy không chỉ dành cho cho một cá nhân, nhưng là cho một
nhóm người. Cần có sự hợp nhất thì sứ mạng ấy mới được thực hiện.
Sứ mạng
của các môn đệ là đem Tin Mừng của Thiên Chúa đến với muôn dân, và nhờ đó, dẫn muôn
dân trở về cùng Thiên Chúa.
Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình yêu Thiên Chúa không
loại trừ bất cứ một ai. Tình yêu ấy không chỉ đổ xuống trên một nhóm người hay một
dân tộc. Tình yêu ấy muốn ôm ấp toàn vẹn mọi loài thọ tạo trong vòng tay trìu mến.
Vì thế, Tin Mừng mà các môn đệ được lệnh rao giảng không chỉ bó hẹp trong một biên
cương nào. Không một biên giới nào có quyền cản ngăn Tin Mừng của Thiên Chúa. Tin
Mừng ấy phải được lan rộng đến mọi dân mọi nước trong lệnh truyền: “Hãy đi và làm
cho muôn dân trở thành môn đệ.”
Các môn đệ hiệp nhất là để được sai đi. Để
loan báo về Tình Yêu Thiên Chúa, các môn đệ phải ra đi trong sự hiệp nhất. Tình yêu
chỉ có được trong sự hiệp nhất. Chính sự hiệp nhất giữa các môn đệ là dấu chỉ hữu
hình cho con người về sự nên một của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính tình yêu được thực
thi trong cuộc đời rao giảng Tin Mừng của các môn đệ là dấu chỉ hữu hình cho mọi người
về Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình Yêu.
Có tình yêu, các môn đệ dù phân tán đến
những chân trời xa lạ, dù phải đảm trách những sứ mạng khác nhau, dù phải gặp gỡ những
con người khác nhau thuộc những nền văn hóa, phong tục, tập quán khác nhau… vẫn luôn
có thể giữ được căn tính hiệp nhất của một người môn đệ. Bởi lẽ, sứ mạng của các môn
đệ có nhiều cách thể hiện đa dạng, nhưng họ là những người được nhận lãnh cùng một
sứ mạng. Họ cùng được nhận lãnh lời hứa của Đấng Phục Sinh: Thầy ở cùng anh em mọi
ngày cho đến tận thế. Họ thực hiện cùng một Phép Rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con
và Chúa Thánh Thần, là phép rửa thánh hóa mọi người trong tình yêu và sự hiệp nhất.
Nhờ đó, họ đưa muôn dân trở về trong một cộng đoàn duy nhất của một Đức Tin, một Phép
Rửa, một Thiên Chúa là Cha.
Ba Ngôi một Chúa luôn là một mầu nhiệm. Không
ai không gặp khó khăn trong vấn đề diễn giải và giảng dạy về mầu nhiệm Thiên Chúa.
Điều quan trọng hơn cả là người môn đệ phải sống và làm chứng về những mầu nhiệm mà
mình muốn rao giảng. Chúng ta chỉ có thể nói về Thiên Chúa trong tình yêu và trong
sự hiệp nhất. Chứng từ rõ nhất của tình yêu là sự hiệp nhất… Đáng tiếc là trong lịch
sử, chính những cách lý giải và tranh luận khác nhau về mầu nhiệm Ba Ngôi Một Chúa
đã dẫn đến những chia cắt không thể hàn gắn trong cộng đoàn những người môn đệ của
Chúa.
Trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta cùng nguyện xin tình yêu của Ba
Ngôi Thiên Chúa đổ tràn trên mọi người. Nguyện xin tìn yêu ấy trở nên nguồn nối kết,
hàn gắn những đổ vỡ và xóa tan mọi chia rẽ bất đồng giữa những người môn đệ Chúa.
Xin cho những người đón nhận lời rao giảng của các môn đệ, nhờ hiệp nhất trong tình
yêu, có thể sống và loan báo Tin Mừng tình yêu của Thiên Chúa cho mọi dân mọi nước.