Tôi rời bệnh viện trở về nhà vào tháng 10 năm 1987. Được về nhà nhưng đôi chân vẫn
còn rất yếu. Để đi lại trong nhà, tôi phải dùng gậy chống. Tôi cần liên tục dùng thuốc
trụ sinh và cảm thấy tương lai mờ mịt, không biết rồi đây cuộc đời sẽ đi về đâu.
Từ bao năm qua, tôi không sống Đạo, không giữ Đạo mặc dầu tôi là tín hữu Công Giáo.
Giờ đây tôi bỗng nghiêm chỉnh nghĩ rằng cần phải săn sóc sức khoẻ cho linh hồn mình
nữa. Nghĩ xong tôi quyết định liền. Tôi gọi điện thoại cho Cha Sở của giáo xứ nơi
tôi đang sống. Nhưng Cha Sở đi vắng. Tôi thử gọi sang giáo xứ khác. Đó là giáo xứ
Thánh Thomas Aquinas. Tôi may mắn gặp được Cha Sở là Đức Ông John Gulczynski. Đức
Ông cho biết ngài sẽ đến ngay thăm tôi.
Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, ngồi nơi
cái bàn đặt trong nhà bếp, Đức Ông lắng nghe tôi giải bày tâm hồn, nghĩa là nghe tôi
xưng thú mọi lỗi lầm. Sau đó Đức Ông ban bí tích Giải Tội và cho tôi rước Mình Thánh
Chúa. Chưa hết, Đức Ông còn xức dầu thánh cho tôi nghĩa là ban cho tôi bí tích Xức
Dầu Bệnh Nhân. Trước khi ra về Đức Ông lại ban Phép Lành cho tôi, rồi ôm hôn tôi thật
lâu và hứa sẽ cầu nguyện nhiều thật nhiều cho tôi. Phần tôi, tôi hứa với Đức Ông là
vừa khi có thể đi đứng bình thường, tôi sẽ đến ngay nhà thờ để tham dự Thánh Lễ.
Chồng tôi đi làm về buổi chiều hôm ấy ngạc nhiên khi thấy trong tay tôi có tràng chuỗi
Mân Côi và tôi đang lần hạt đọc kinh kính Đức Mẹ MARIA. Tối đến chúng tôi đi ngủ như
thường lệ. Vào giường được một lúc thì tôi thấy cần phải đi nhà vệ sinh. Không nghĩ
ngợi gì hết, tôi ngồi bật dậy và đi thẳng vào phòng vệ sinh. Tôi đi mà không cần phải
chống gậy! Từ đó tôi bỏ gậy luôn!
Ngày hôm sau tôi tiếp tục một cuộc sống
bình thường. Sức khoẻ tôi khả quan. Nhưng nhất là, tâm hồn tôi tìm được niềm an bình
sâu xa. Tôi ý thức hồng ân trọng đại THIÊN CHÚA vừa ban cho tôi. Ngài cho tôi gặp
vị Linh Mục thánh thiện, mau mắn đáp lời tôi cầu xin. Đức Ông đích thân đến tận nhà
thăm hỏi, rồi ban cho tôi cùng lúc 3 bí tích: Giải Tội, Thánh Thể và Xức Dầu. Cùng
với sức khoẻ tâm linh, tôi nhận thêm sức khoẻ thể xác. Nghĩ đến đó, lòng tôi dâng
lên niềm tri ân chân thành. Tôi cảm tạ lòng nhân lành THIÊN CHÚA và lòng quảng đại
của Đức Ông John Gulczynski.
Một tuần sau, vào ngày lễ kính 2 thánh tông đồ
Simon và Tađêô, 28-10, tôi tự lái xe đến giáo xứ Thánh Thomas Aquinas và tham dự Thánh
Lễ do Đức Ông John Gulczynski cử hành. Sau Thánh Lễ tôi đến văn phòng giáo xứ xin
ghi tên gia nhập giáo xứ. Tôi luôn luôn thầm nghĩ, chính nhờ Đức Ông mà tôi bước đi
trên đường ngay nẻo chính, sống trong tâm tình con thảo đối với THIÊN CHÚA là CHA
và giữ đạo đàng hoàng.
Ngày 1-7-2004 Chúa gọi Đức Ông John Gulczynski về với
Ngài, hưởng thọ 92 tuổi. Trước đó hơn 50 năm, chính Đức Ông thành lập giáo xứ Thánh
Thomas Aquinas ở Dallas thuộc bang Texas vào ngày 18-9-1952.
Xin THIÊN CHÚA
ban ơn an nghỉ đời đời cho vị tôi tớ tín trung của Chúa. Và xin Đức Ông nhận lời tri
ân chân thành của con, một giáo dân từng thụ ơn Đức Ông rất nhiều, rất nhiều.
Chứng từ tri ân của bà Kathy Metevier.
... ”Hỡi ai kính sợ THIÊN CHÚA,
hãy trông đợi lòng lân tuất của Người, đừng
lìa xa Người kẻo ngã. Hỡi ai kính sợ THIÊN CHÚA, hãy tin vào Người,
và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu. Hỡi ai kính sợ
THIÊN CHÚA, hãy đợi trông ơn lành, niềm vui không cùng
và lòng thương xót. Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà
xem: nào có ai tin vào THIÊN CHÚA mà bị hổ thẹn bao giờ? Hay có ai bền tâm kính sợ
Người mà bị bỏ rơi? Hoặc có ai kêu cầu Người mà
bị Người khinh dễ? Vì THIÊN CHÚA là Đấng nhân từ
và hay thương xót. Người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân”
(Sách Huấn Ca 2,7-11).
(Sister Patricia Proctor, OSC, ”101 Inspirational
Stories of The Priesthood”, Franciscan Monastery of Saint Clare, Spokane, Washington,
2005, trang 66-67)