VATICAN. Nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân lần thứ 17, chiều ngày 11-2-2009, lễ Đức
Mẹ Lộ Đức, ĐHY Javier Lozano Barragán, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế đã
cử hành thánh lễ trọng thể cho các anh chị em bệnh nhân tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Đồng tế với ĐHY Lozano trong thánh lễ lúc quá 4 giờ chiều, đặc biệt có ĐHY Agostino
Vallini, Giám quản Roma, ĐHY Bernard Law, Giám quản Đền thờ Đức Bà Cả, nhiều GM, LM,
trước sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu, các bệnh nhân, đặc biệt là các thành viên
tổ chức UNITALSI chuyên giúp đỡ các bệnh nhân hành hương Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức và
các Đền thánh khác. Ngoài ra, có sự hiện diện của ban giám đốc Bệnh Viện nhi đồng
Bambino Gesù của Tòa Thánh ở Roma, nhân kỷ niệm 140 năm thành lập Bệnh viện này.
Trong thánh lễ, ĐHY Lozano đã ban bí tích xức dầu cho 10 bệnh nhân.
Một giờ
trước thánh lễ, đã có buổi đọc kinh Mân Côi cũng tại Đền thờ Thánh Phêrô do LM Gianni
Toni, thuộc tổ chức Unitalsi hướng dẫn và ĐHY Angelo Comastri, Giám quản Đền thờ Thánh
Phêrô, đảm trách phần suy niệm.
Huấn dụ của Đức Thánh Cha
Cuối
thánh lễ, ĐTC đã đến chào thăm và ban phép lành cho các tín hữu và anh chị em bệnh
nhân. Trong bài huấn dụ, ĐTC mời gọi mọi người quí chuộng sự sống và tìm nơi Chúa
Kitô ý nghĩa sâu thẳm của đau khổ bệnh tật và sức mạnh để chấp nhận đau khổ. Ngài
nói:
”Ngày Thế giới các bệnh nhân mời gọi chúng ta làm sao các bệnh nhân cảm
thấy với cường độ mạnh mẽ hơn sự gần gũi tinh thần của Giáo Hội, như một gia đình
của Thiên Chúa trên thế giới, trong đó không ai phải chịu đau khổ vì thiếu thốn những
điều cần thiết, như tôi đã viết trong Thông điệp ”Thiên Chúa là Tình Thương” (n.25b).
Đồng thời hôm nay cũng là dịp để suy tư về kinh nghiệm bệnh tật, đau khổ, và nói tổng
quát hơn là suy từ về ý nghĩa cuộc sống đần phải thực hiện trọn vẹn, cả khi đau khổ.
ĐTC nhắc đến đề tài của Ngày Thế giới các bệnh nhân năm nay là các trẻ em bệnh nhân
và ngài đặt câu hỏi phải nói gì khi tai ương bệnh tật đè nặng trên một trẻ em vô tội
như vậy? Trong những hoàn cảnh khó khăn như thế làm sao cảm nghiệm được tình thương
từ bi của thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi con cái ngài trong thử thách?
”Đó là những câu hỏi lo âu thường được nêu lên, và trong thực tế xét về mặt con người
mà thôi, người ta không tìm được câu trả lời thích hợp, vì đau khổ, bệnh tật và chết
chóc vẫn là điều tâm trí chúng ta không thể hiểu thấu được ý nghĩa. Nhưng ánh sáng
đức tin đến trợ giúp chúng ta. Lời Chúa mạc khải cho chúng ta thấy rằng cả những tai
ương bất hạnh cũng được kế hoạch cứu độ của Chúa bao lấy một cách mầu nhiệm; đức tin
giúp chúng ta coi sự sống con người là đẹp đẽ và đáng sống trọn vẹn cả khi nó bị tàn
úa vì bệnh tật. Thiên Chúa đã sáng tạo con người để họ được hạnh phúc và được sống,
trong khi bệnh tật và sự chết đi vào trần thế như hậu quả của tội lỗi. Nhưng Chúa
không bỏ mặc chúng ta. Ngài là Cha của sống, là thầy thuốc tuyệt hảo của con người
và không ngừng âu yếm cúi mìng trên nhân loại đau khổ... Qua cuộc khổ nạn và sự chết,
Chúa Giêsu đã đón nhận và biến đổi hoàn toàn yếu đuối của chúng ta. Vì thế, trong
tông thư Khổ Đau Cứu độ, Vị Tôi Tớ Chúa Gioan Phaolô 2 đã viết: ”chịu đau khổ có nghĩa
là đặc biệt trở nên nhạy cảm, đặc biệt cởi mở đối với hoạt động của quyền năng cứu
độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại trong Chúa Kitô” (n.23).
ĐTC nói thêm
rằng: ”Anh chị em thân mến, chúng ta ngày càng ý thức rằng sự sống con người không
phải là một thiện ích tùy tiện sử dụng, nhưng là một bảo vật quí giá cần được giữ
gìn và chăm sóc với tất cả sự quan tâm, từ lúc khởi đầu cho đến lúc kết thúc tự nhiên.
Sự sống là một mầu nhiệm tự nó đòi tinh thần trách nhiệm, yêu thương, kiên nhẫn, bác
ái từ tất cả và mỗi người. Hơn nữa cần phải tỏ ra ân cần và tôn trọng người bệnh và
đau khổ. Đây không phải là điều luôn dễ dàng; nhưng chúng ta biết có thể kín múc từ
đâu lòng can đảm và kiên nhẫn để đương đầu với những thăng trầm của cuộc sống trần
thế, đặc biệt là bệnh tật và đủ loại đau khổ. Đối với tín hữu Kitô chúng ta, chính
trong Chúa Kitô chúng ta tìm được câu trả lời cho ẩn ngữ đau khổ và sự chết. Sự tham
dự thánh lễ, như anh chị em vừa làm, đưa chúng ta vào sâu trong mầu nhiệm sự chết
và sống lại của Chúa. Mỗi thánh lễ là cuộc tưởng niệm ngàn đời Chúa Kitô chịu đóng
đanh và sống lại, Đấng đã đánh bại quyền lực sự ác bằng sự toàn năng tình thương của
Ngài.Vì thế, chính nơi trường học của Chúa Kitô Thánh Thể, chúng ta học cách yêu mến
sự sống luôn luôn và chấp nhận tình trạng có vẻ bất lực của chúng ta trước bệnh tật
và sự chết”
Khác với những năm trước đây, Ngày Thế Giới các bệnh nhân năm
nay không được cử hành đặc biệt tại một Đền thánh trên thế giới do ĐHY đặc sứ của
ĐTC chủ sự, nhưng ngày này vẫn được cử hành tại các giáo phận trên thế giới. Trong
sứ điệp công bố nhân ngày này, ĐTC kêu gọi cộng đồng Giáo Hội và xã hội động viên
để giúp đỡ các trẻ em bị bệnh tật và thương tích trong thân xác và tinh thần. (SD
11-2-2009)