Từ hơn 20 năm nay tôi tình nguyện phục vụ tại nhà thương với tư cách Linh Mục Tuyên
Úy. Nhà thương mang tên cố tổng thống Ý, ông Alessandro Pertini hay đúng hơn Sandro
Pertini (1896-1990).
Từ Đại Năm Thánh 2000 bệnh viện Sandro Pertini ký thác
cho sự bảo trợ của Tiên Tri Elia. Bức tượng Tiên Tri Elia đặt nơi cánh trái Nguyện
đường Bệnh Viện. Tay phải Tiên Tri Elia chỉ về phía Nhà Tạm nơi có Mình Thánh Đức
Chúa GIÊSU KITÔ. Tay trái thì Tiên Tri cầm bản đá trên có khắc câu:
- Đầy
nhiệt huyết phục vụ THIÊN CHÚA các đạo binh và .. tung hô THIÊN CHÚA Đấng tôi
tôn thờ.
Hẳn có người thắc mắc khi trông thấy sự hiện diện - hiện diện
toàn phần - của Linh Mục Dòng Kín Cát-Minh nơi Bệnh Viện. Vì thế tôi xin phép trình
bày. Từ nhiều năm qua người ta tìm kiếm căn-tính đích thật của tu sĩ Cát-Minh trong
tương quan niềm trung thành với THIÊN CHÚA, với Giáo Hội, với Hội Dòng và với con
người thời nay. Sau cùng người ta muốn đóng khung ơn gọi Kín Cát-Minh trong tương
quan với Giáo Hội và với thế giới.
Riêng tôi, tôi muốn đưa ra giải thích dung
hòa. Tu sĩ Kín Cát-Minh là Cộng Đoàn chiêm niệm giữa lòng dân Chúa và ở giữa anh chị
em nghèo. Đây là lối sống thích hợp nhất đáp ứng nhu cầu hiện nay của Giáo Hội và
của thế giới. Thật thế, ngày nay hơn bao giờ hết Hội dòng Kín Cát-Minh cảm thấy một
đàng phải thực thi nếp sống chiêm niệm, đàng khác phải tìm cách giúp đỡ anh chị em
thuộc hạng cùng-đinh trong xã hội. Đó cũng là nếp sống của các đan-sĩ Kín Cát-Minh
nơi các miền truyền giáo. Tuy nhiên, phải xác định ngay:
- Nếp sống đan-tu
Kín giữa đời chỉ là chọn lựa cá nhân và được sự chấp thuận của Bề Trên. Nó không bắt
buộc ai phải theo. Mỗi người sống theo ơn gọi riêng.
Trở lại với nhiệm vụ
Tuyên-Úy Bệnh-Viện. Tôi phân chia chương trình cho một tuần lễ như sau. Ngày thứ hai
dành cho việc suy tư, cầu nguyện và phục vụ dưới ánh sáng mầu nhiệm THIÊN CHÚA Ba
Ngôi. Ngày thứ ba thực thi việc tiếp đón theo đúng tinh thần Phúc Âm, nghĩa là ưu
tiên cho các bệnh nhân bé nhỏ nghèo nàn nhất. Việc tiếp đón khởi đầu ngay từ nơi phòng
cấp cứu. Ngày thứ tư dành riêng cho việc phục vụ thiêng liêng các nhân viên y tế cũng
như các bệnh nhân. Chúng tôi có giờ đọc kinh, đọc Lời Chúa và cầu nguyện chung. Ngày
thứ năm dành cho Bí Tích Thánh Thể. Thánh Lễ cử hành hàng ngày nơi nhà nguyện của
bệnh viện Sandro Pertini. Nhưng chúng tôi dành riêng ngày thứ năm để nhấn mạnh tầm
quan trọng của bí tích Thánh Thể. Đặc biệt vào mỗi thứ năm cuối tháng, chúng tôi đặt
Mình Thánh Chúa và Chầu Thánh Thể suốt ngày. Chúng tôi cầu nguyện cách riêng cho ơn
gọi Linh Mục, tu sĩ và giáo dân tận hiến giữa đời. Ngày thứ sáu là ngày của bí tích
Giải Tội tức là ngày của Hòa Giải và của lòng Thương Xót vô biên của THIÊN CHÚA nhân
lành. Ngày thứ bảy dành cho việc suy tư về sự sống. Sự sống mới sinh ra ở đời này
cũng như sự sống khởi sự nơi đời sau khi con người ra đi trở về Nhà Cha trên Trời.
Sau cùng, Chúa Nhật là ngày của THIÊN CHÚA. Chúng tôi cố gắng tạo bầu khí vui tươi
cho Ngày của Chúa.
Châm ngôn tôi dùng cho nhiệm vụ Tuyên Úy bên cạnh các nhân
viên y tế và bệnh nhân gồm 5 điểm:
1/ bệnh hoạn tật nguyền không phải là tai
nạn của cuộc sống 2/ nhà thương không phải nhà tù 3/ sống chung vẫn hơn sống
riêng rẽ 4/ luôn luôn nói: cám ơn, xin lỗi, làm ơn và mỉm cười 5/ can đảm
công khai rao giảng: Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ mới là Bác Sĩ và là thuốc chữa lành
bệnh tật.
Trong khung cảnh xã hội ngày nay nơi sự sống đang bị tước đoạt hoặc
bị hủy diệt, thì chúng ta, tín hữu Công Giáo, cần phải trở thành muối, ánh sáng và
men cho thế giới.
Chứng từ của Cha Carmelo Vitrugno Linh Mục Kín Cát-Minh,
người Ý.
... ”Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì
lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng
ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành
xây trên núi không tài nào che dấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới
cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy,
ánh sáng của anh em phải chiếu dãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những
công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh CHA của anh em, Đấng ngự trên Trời”
(Matthêu 5,12-16).
(”La Madonna del Carmine”, Settembre-Ottobre/2005, trang
15-19)