Thứ tư ngày 9-6-2004 cụ Carlo Ildebrando Sartori đột ngột từ trần, hưởng thọ 81 tuổi.
Cụ ra đi để lại niềm thương tiếc lớn lao cho những ai hân hạnh quen biết cụ, đặc biệt
là các bạn trẻ - sinh viên học sinh của các Cha các Thầy Salésien Don Bosco ở Verona,
miền Bắc nước Ý. Lý do là vì những năm cuối đời, cụ dành trọn thời giờ để phục vụ
mọi người trong mọi công tác với đủ thứ công việc tay chân khác nhau. Có người khôi
hài nói:
- Trên các bức tường của Trung Tâm Giới Trẻ Salésien Don Bosco, nếu
mỗi viên gạch là một bức tranh thì trên mỗi viên gạch người ta sẽ ghi thêm tên ”Brando
Factotum - Brando làm đủ mọi nghề”.
Trước đó cụ Carlo Ildebrando Sartori sống
tại Chioggia, Bắc Ý. Hồi ấy là thời ngay sau thế chiến thứ hai 1939-1945, nghĩa là
thời đói khổ ở nhiền vùng tại Âu Châu, trong đó có nước Ý. Ông Sartori làm đủ thứ
nghề cộng thêm công tác thiện nguyện bác ái như nấu các món xúp nóng phát miễn phí
cho trẻ em nghèo. Nhiều lúc các em chỉ có vỏn vẹn một khúc bánh mì khô ăn với chút
phó-mát và một đĩa xúp nóng. Vốn là hướng đạo sinh Công Giáo, ông Sartori rất tháo
vát trong các ngành nghề thủ công. Niềm vui lớn lao nhất của ông là sát cánh bên các
nhóm hướng đạo sinh và các chú giúp lễ.
Khi về sống tại Verona nơi Trung
Tâm Giới Trẻ của các Cha Salésien Don Bosco, cụ Carlo Ildebrando Sartori làm tất cả
các việc cụ có thể làm: giữ phòng thánh, thợ sơn, thợ điện, quét dọn, trang hoàng
và làm hang đá máng cỏ mỗi khi đến dịp lễ Giáng Sinh. Cụ cũng hăng say tham gia các
hoạt động mang màu sắc và tính chất kịch nghệ như diễn tuồng và chơi nhạc.
Chưa hết. Cụ có thể làm đầu bếp đại tài. Nói tóm lại, các việc cụ Sartori làm không
thể kể ra hết. Đôi khi đó chỉ là việc lặt vặt không tên. Nhưng cụ luôn chu toàn với
trọn lòng yêu mến và trọn lương tâm nghề nghiệp.
Tuy nhiên điều đáng nói trong
tất cả công việc vừa kể là tâm tình trìu mến cụ dành riêng cho các bạn trẻ. Bạn trẻ
là ”con ngươi” con mắt cụ. Cụ trang trọng giữ gìn. Cụ Sartori có 2 mắt như mọi người.
Nhưng hình như 2 mắt cụ có nhiệm vụ độc lập với nhau. Đó là, 1 con mắt cụ dùng để
làm công việc thường nhật về tay chân, còn con mắt thứ hai cụ dùng để chăm sóc và
canh chừng các bạn trẻ, đặc biệt các bạn trẻ nổi tiếng phá phách và nghịch ngợm. Cụ
không rời con mắt này trên các bạn trẻ kia một giây. Thêm vào đó cụ có ngôn từ dịu
ngọt, lời nói như mật rót vào tai để khuyến khích các bạn trẻ sống ngoan hiền, sống
đẹp lòng THIÊN CHÚA, đẹp lòng Cha Mẹ và làm vui lòng các bậc tôn sư hiền đức.
Tâm tình Cụ Sartori dành cho các bạn trẻ cũng được các bạn trẻ đền đáp cân xứng. Mỗi
khi có gì khó khăn, gặp trường hợp nan giải là các bạn trẻ cầu cứu đến cụ. Trong giờ
giải trí hoặc lúc rãnh rỗi, các bạn trẻ tự nguyện làm các công tác do cụ phân chia
hoặc sẵn sàng giúp cụ một tay khi cần. Cụ không bao giờ lẻ loi hay cô đơn trong công
việc. Cụ luôn luôn được các bạn trẻ bao vây chung quanh. Cụ hóm hỉnh tâm sự:
- Các bạn trẻ chiếm trọn con tim của lão. Lão yêu thương các bạn trẻ tràn trề, thật
tràn trề!
Cụ Carlo Ildebrando Sartori luôn luôn sẵn sàng hành lý để ra đi
bất cứ lúc nào có người cần cụ giúp đỡ. Và hành lý về Nhà Cha trên trời có lẽ cũng
thế. Bởi vì, cụ đột ngột từ trần hôm thứ tư ngày 9-6-2004, hưởng thọ 81 tuổi.
... ”Hạnh phúc thay, người kính sợ THIÊN CHÚA, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa
truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường. Dòng dõi kẻ ngay lành
được Chúa thương giáng phúc. Gia đình họ phú quý giàu sang. Đức
công chính của họ tồn tại muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi
kẻ ngay lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. Phúc thay người biết cảm thương
và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao
giờ lay chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân”
(Thánh Vịnh 112 1-6).