Tưởng niệm Đức Thượng Phụ Alexis II, Cố Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Nga
Một số nhận định của ông Dimitri Vlasov, Giám đốc thông tấn ”Tin Vui” của Liên Bang
Nga, về Đức Thượng Phụ Alexis II Cố Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Nga
Ngày
mùng 5-12-2008 Đức Thượng Phụ Alexis II, Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Liên Bang Nga
đã qua đời hưởng thọ 79 tuổi. Đám táng Đức Thượng Phụ đã do Đức Tổng Giám Mục Kiril,
đặc trách ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ Matscơva chủ sự trong nhà thờ Chúa Kitô Cứu
Thế. Nhà thờ này đã bị Stalin phá hủy, nhưng đã được cố tổng thống Boris Eltsin xây
lại và là biểu tượng cho sự hồi sinh của Giáo Hội Chính Thống Nga thời hậu cộng sản.
Hơn 200 vị gồm các Thượng Phụ, Tổng Giám Mục và Giám Mục chính thống trong phẩm phục
mầu trắng vây quanh Đức Alexis II nổi bật trên mầu áo chùng đen của các linh mục trưởng
và các linh mục cũng như tu sĩ nam nữ chính thống. Hiện diện trong thánh lễ an táng
có tất cả giới lãnh đạo của các Giáo Hội Chính Thống khác, bắt đầu là Đức Thượng Phụ
Bartolomaios I, Giáo Chủ danh dự toàn Chính Thống Giáo. Phái đoàn Tòa Thánh do Đức
Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, hướng
dẫn. Cũng có phái đoàn của các Giáo Hội Tin Lành. Ngoài ra còn có các cấp lãnh đạo
chính trị các quốc gia có truyền thống chính thống như Serbia, Armenia và Bielosussia
bên cạnh tổng thống Medvedev và thủ tướng Vladimir Putin cùng các phu nhân Svetlana
và Ludmila.
Giảng trong thánh lễ Đức Tổng Giám Mục Kiril nói: “Đức Alexis
II để lại cho chúng ta một Giáo Hội rất khác với Giáo Hội người đã thấy. Nó đã yếu
ớt khi người nhận nhiệm vụ chăm sóc nó, và người đã trao lại cho chúng ta một Giáo
Hội mạnh mẽ trong tất cả sức mạnh tinh thần của nó”. Đức Tổng Giám Mục Kiril cũng
nhắc đến các nỗ lực của Đức Alexis II trong việc củng cố Giáo Hội Chính Thống Nga
cho tới chỗ hiệp nhất với Giáo Hội Chính Thống Nga tại hải ngoại vào năm 2007. Đức
Tổng Giám Mục Kiril cũng bênh vực các khía cạnh gây tranh luận liên quan tới Đức Cố
Thượng Phụ và nêu bật các dấn thân của người đối với hòa bình và hòa hợp bên trong
Liên Bang Nga cũng như bên ngoài. Người tôn trọng các các Cộng Hòa mới độc lập với
Liên Bang Nga và kêu gọi tín hữu chính thống trung thành với các giá trị truyền thống
chung của Giáo Hội.
Tuy nhiên các nhân vật chính trong đám táng Đức Alexis
II là dân chúng và tín hữu chính thống. Hàng chục ngàn tín hữu đã đến viếng thi hài
Đức Cố Thượng Phụ nằm trong quan tài mở nắp, mặt che tấm voan mầu trắng và có cuốn
Kinh Thánh trên ngực. Lúc 8 giờ sáng ngày mùng 9-12-2008 trong các nhà thờ chính thống
toàn Liên Bang Nga đã có các thánh lễ cầu hồn cho Đức Alexis II. Mặc dù trời mưa đã
có 10.000 người đến tham dự thánh lễ an táng Đức Cố Thượng Phụ, nhiều người phải đứng
bên ngoài nhà thờ. Linh mục trưởng Dimitri Smirnov, đã nhắc tới con số hơn 30.000
nhà thờ chính thống đã được Đức Alexis II xây cất, và số các tu viện từ 18 đã tăng
lên 700.
Các Thượng Phụ khác đã thay phiên nhau đọc các đoạn Phúc Âm bằng
nhiều thứ tiếng khác nhau không phải là tiếng Slave. Các nghi thức kết thúc với lễ
nghi chào từ biệt người qúa cố trước khi đậy nắp quan tài. Tổng Thống Medvedev đứng
cầu nguyện lâu trước thi hài Đức Alexis II. Thủ tướng Putin vuốt tay Đức Cố Thượng
Phụ. Từ nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế quan tài Đức Alexis II được rước vòng quanh nhà
thờ rồi đi ngang qua thủ đô Matscơva để tới nhà thờ Hiển Linh, nơi Đức Cố Thượng Phụ
được an táng theo ước muốn của người. Nhà thờ này đã luôn luôn được mở cửa cả dưới
thời cộng sản, và chính tại đây Đức Alexis II đã cử hành thánh lễ nhậm chức Giáo Chủ
Chính Thống Nga. Đã có 6.000 cảnh sát được huy động để giữ gìn an ninh trật tự cho
các lễ nghi an táng kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ.
Sau đám táng Đức Cố Thượng
Phụ, Giáo Hội Chính Thống Liên Bang Nga bắt đầu thời gian chuẩn bị bầu vị Thượng Phụ
mới. Ngày mùng 7-12-2008 Thánh Công Nghị đã bầu Đức Tổng Giám Mục Kiril của giáo phận
Smolensk và Kaliningrad làm nhiếp chính, trong khi chờ đợi bầu vị Tân Thượng Phụ trong
vòng 6 tháng tới đây.
Đức Tổng Giám Mục Kiril sinh trưởng tại San Pietroburgo,
năm nay 62 tuổi. Năm 1970 Linh Mmục Kiril được chỉ định làm bí thư của Đức Tổng Giám
Mục Nikodim, và năm sau đó được cử làm đại điện Tòa Thượng Phụ Chính Thống Matscơva
cạnh Hội Đồng Đại Kết các Giáo Hội Kitô. Năm 1976 người được tấn phong Giám Mục giáo
phận Wyborg kiêm phụ tá giáo phận San Pietroburgo. Năm 1984 Đức Cha Kiril được chỉ
định trông coi giáo phận Smolensk và năm 1989 giữ chức ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ
Matscơva, đặc trách liên lạc với các Giáo Hội khác. Đức Tổng Giám Mục Kiril cũng là
tác giả của 200 tác phẩm vừa sách vừa các bài khảo luận, và hiện là một trong các
ứng viên có nhiều triển vọng kế vị Đức Alexis II nhất.
Sau đây chúng tôi xin
gửi tới qúy vị và các bạn một số nhận định của ông Dimitri Vlasov, Giám đốc thông
tấn ”Blagoviest Info - Tin Vui” của Liên Bang Nga, về Đức Thượng Phụ Alexis II Cố
Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Nga, và tương quan đại kết, đặc biệt với Giáo Hội Công
Giáo.
Hỏi: Thưa ông Vlasov, là quan sát viên tên tuổi nhất của Giáo Hội
Chính Thống, ông có cảm tưởng gì đối với số tín hữu đông đảo
đến kính viếng thi hài Đức Cố Thượng Phụ Alexis II và tham dự đám táng của người?
Đáp: Tôi đã rất ngạc nhiên trước số người tham dự đông đảo như vậy. Đã không có
ai ngờ trước được sự kiện này. Riêng tôi, thì tôi có ấn tượng rất tích cực đối với
Đức Cố Thượng Phụ, không phải chỉ vì chúng ta thường có thói quen nói tốt về những
người đã qua đời, mà thực sự là như thế. Khi Đức Alexis II được bầu làm Thượng Phụ
Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Mastcơva và toàn nước Nga hồi năm 1990, người đã không
phải là một nhân vật được biết đến, và cũng khó mà hình dung được những gì người có
thể làm. Thật ra, Đức Alexis II đã phải đương đầu với một tình hình hoàn toàn mới
lạ, và phải đối phó với các thách đố khó khăn đã thử thách sự hiệp nhất của Giáo Hội
Chính Thống. Nhưng Đức Thượng Phụ đã thành công và tránh cho Giáo Hội Chính Thống
Nga khỏi bị chia rẽ và xâu xé. Dĩ nhiên trong một vài trường hợp Đức Alexis II đã
tỏ ra qúa e dè và thận trọng.
Hỏi: Ông muốn ám chỉ điều gì vậy?
Đáp: Tôi muốn ám chỉ tương quan chặt chẽ của Đức Thượng Phụ với quyền bính chính
trị. Theo tôi nghĩ đáng lẽ ra Đức Alexis II đã phải có thái độ phê bình nhiều hơn
đối với chính quyền Nga mới phải. Nhưng đây là một vấn đề phức tạp có các gốc rễ lịch
sử rất sâu đậm, và nó không chỉ liên quan tới Đức Thượng Phụ Alexis II mà thôi.
Hỏi: Trong bài giảng thánh lễ an táng Đức Thượng Phụ Alexis II, Đức Tổng Giám Mục
Kirill đã nói rằng Đức Alexis II đã hướng dẫn một Giáo
Hội rất yếu ớt, và người đã trao ban cho nó một sức mạnh lớn lao, và khiến
cho nó trở thành hữu hình. Đây là một gia tài đòi hỏi nhiều dần thân,
có đúng thế không thưa ông?
Đáp: Dưới thời cộng sản Giáo
Hội đã bị giản lược thành một ”ghetto” sống co cụm đóng kín trong chính mình. Thế
rồi tự do đã tới, nhưng cùng với sự tự do cũng có các cám dỗ. Ngày nay đương nhiên
là Giáo Hội Chính Thống mạnh mẽ hơn trước nhiều. Nhiều người đã tái khám phá ra bí
tích Rửa Tội và lãnh nhận phép Thánh Tẩy. Nhưng họ đã không thay đổi cuộc sống bao
nhiêu. Họ nói rằng họ là tín hữu chính thống, cũng giống như họ khẳng định họ là người
Nga, thế thôi. Tôi tin rằng trên bình diện phẩm chất, lòng tin của tín hữu chính thống
đã mạnh mẽ hơn khi có các cuộc bách hại. Trong qúa khứ dưới chế độ cộng sản vô thần
ít người tự xưng mình là tín hữu, vì ai dám nói mình là Kitô hữu, thì phải trả giá
rất là mắc mỏ. Ngày nay là tín hữu thì dễ dàng hơn nhiều, nhưng lại kém sâu sắc và
ít có tính cách định đoạt hơn. Con đường mà Giáo Hội Nga phải đi còn dài lắm.
Hỏi: Thời hậu Đức Thượng Phụ Alexis II sẽ như thế nào thưa ông?
Đáp:
Nó tùy thuộc nơi sự kiện ai sẽ là người được bầu lên kế vị Đức Alexis II. Nhưng nhất
là nó tùy thuộc các hoàn cảnh mà người kế vị phải đương đầu. Tôi xin đơn cử một thí
dụ: Đức Thượng Phụ Pimen, vị Giáo Chủ cuối cùng của Giáo Hội Chính Thống Nga thời
Liên Xô, đã rất là bảo thủ, nhưng người đã phát triển được một sinh hoạt đại kết rất
mạnh mẽ. Đức Thượng Phụ Alexis II đã là người cởi mở hơn, nhưng với người Giáo Hội
Chính Thống Nga đã khiến cho chương trình đại kết bị giảm sút rất nhiều.
Hỏi: Theo giáo sư cuộc đối thoại với Tòa Thánh Vaticăng sẽ có được vài
bước tiến triển hay không?
Đáp: Tôi tin là có. Nhưng tất cả sẽ
xảy ra, mà không có các vết rách. Cả khi Đức Tổng Giám Mục Kirill có trở thành Thượng
Phụ đi nữa, thì người cũng sẽ không thể có các vội vã bất thình lình được. Đức Kiril
đã thường bị tấn công vì các thái độ cởi mở của mình. Và nếu Đức Kiril muốn củng cố
uy tín của người, thì phải làm sao chinh phục được sự đồng thuận của cánh bảo thủ
trong hàng Giám Mục Chính Thống Nga. Hỏi: Thế thì có gì thay đổi
đối với cộng đoàn công giáo Matscơva hay không thưa ông?
Đáp: Đã
có rất nhiầu thay đổi trong tương quan giữa hai bên. Từ khi Đức Cha Paolo Pezzi được
chỉ định làm Tổng Giám Mục đặc trách giáo đoàn công giáo Matscơva, thì bầu khí đã
được cải tiến rất nhiều. Người ta thấy Đức Cha Pezzi có các tâm tình rất huynh đệ
đối với các tín hữu chính thống. Đây là điều ai cũng nhận thấy, kể cả các tín hữu
chính thống thường có thái độ nghi ngờ nhất giữa chúng tôi cũng nhận ra điều đó.