”Đừng sợ, bởi vì Cha gọi đích danh con, con thật quí giá trước mắt
Cha .. Con thuộc về Cha và Cha yêu con”, Isaia 43,1-4.
Con muốn bắt đầu
chứng từ bằng câu Kinh Thánh trích từ sách tiên tri Isaia. Bởi lẽ, suốt trong tiến
trình huấn luyện, câu nói đã nhập thể trong con. Đó là câu THIÊN CHÚA thì thầm vào
tai mỗi buổi sáng khi con thức giấc. Đó là lời THIÊN CHÚA dùng để gọi con theo Ngài,
đồng thời đòi buộc con quảng đại đáp trả. Đó cũng là lời tràn ngập trái tim con bằng
Tình Yêu THIÊN CHÚA và luôn lập lại giao ước vĩnh cửu giữa Ngài với con.
Ngày
hôm nay kết thúc thời gian huấn luyện, với con tim hoàn toàn tự do và không san sẻ,
con sẵn sàng Thưa Vâng cùng Đức Chúa GIÊSU. Con ước ao trở nên MỘT với Đức Chúa GIÊSU
KITÔ và dấn thân sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời qua việc phục vụ anh chị em
đồng loại.
Con sống thời gian chuẩn bị sau cùng trước khi tiến đến ngày trọng
đại hôm nay, nơi cộng đoàn ở Santa Fe. Thời gian này giúp con cảm nghiệm niềm an bình
THIÊN CHÚA trong tâm hồn con cũng như giúp con nhận ra Thánh nhan THIÊN CHÚA nơi nhiều
người con có dịp gặp gỡ hàng ngày trong cộng đoàn và tại trường học. THIÊN CHÚA còn
biểu lộ lòng nhân lành của Ngài qua các mối quan hệ và tiếp xúc. Đây là thời kỳ thật
quan trọng. Con không mảy may lo lắng, chỉ hoàn toàn đặt trọn niềm tín thác nơi THIÊN
CHÚA cũng như nơi các Bề Trên. Và hôm nay đối với con là ngày trọng đại, ngày con
chờ mong từ lâu lắm rồi.
Vài phút trước khi Thánh Lễ có nghi thức tuyên khấn
bắt đầu, con bỗng cảm thấy hồi hộp cách lạ thường nhưng rồi từ từ con lấy lại bình
tĩnh và lòng con tràn ngập an bình. Lý tưởng tu trì con hằng ôm ấp giờ đây trở thành
thực tại.
Lúc này đây con có thể cảm nhận THIÊN CHÚA ôm trọn con vào vòng
tay Ngài bằng Tình Yêu bao la Ngài dành cho con. Chúa chúc lành cho con qua lời giảng
của vị Giám Mục chủ tế là Đức Cha Arancedo cũng như qua sự hiện diện đầy yêu thương
của toàn thể Cộng Đoàn, đặc biệt là của gia đình con gồm Mẹ, anh chị, các cháu và
cô dì, chú bác v.v. Gia đình con đồng hành với con suốt thời gian qua. Chính gia đình
giáo dục, thông truyền Đức Tin và làm cho con trở thành kẻ si-tình Đức Chúa GIÊSU,
đến độ con quyết định dâng hiến toàn thân và cuộc đời con cho Ngài.
Nghi lễ
tuyên khấn chấm dứt, nhưng hôn ước chính thức mới bắt đầu. Con tự nguyện trung tín
với lời cam kết cho đến giây phút cuối đời.
Con không thể kết thúc chứng từ
mà không bày tỏ lòng tri ân đối với tất cả những ai góp phần chuẩn bị cho buổi lễ
hôm nay. Buổi lễ ghi khắc vào lòng con giống như Chúa ghi khắc tên con nơi lòng bàn
tay Chúa, Isaia 49,16. Con khiêm tốn xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để con có thể
trở thành chứng nhân của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và trao ban Đức Chúa GIÊSU KITÔ cho tha
nhân, và nhất là, phải trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Và giống
như Ngài, con cũng trở thành tấm bánh dâng hiến và hao mòn vì phục vụ anh chị em mình.
Xin THIÊN CHÚA chúc lành cho mọi người và xin Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA bao bọc
chở che từng người trong áo choàng và trong vòng tay trìu mến của Mẹ.
Chứng
từ của Chị Rosanna Carballo, người Argentina, Nữ Tu Bác Ái Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên
Tội.
... Đây là lời THIÊN CHÚA phán, lời của Đấng tạo thành con, hỡi
Giacóp, lời của Đấng nắn ra con, hỡi Israel: Đừng sợ, vì Ta đã
chuộc con về, đã gọi con bằng chính tên con: con là của riêng Ta! Con
có băng qua nước, Ta sẽ ở cùng con, con có vượt qua sông, cũng không bị nước
cuốn; con có đi trong lửa, cũng chẳng hề hấn gì, ngọn lửa không thiêu rụi con
đâu. Vì chính Ta là THIÊN CHÚA con thờ, là Đấng Thánh của Israel,
Đấng cứu độ con. Ta đã thí Ai-Cập làm giá chuộc con về, nộp Cút và Xơ-va
để đổi lấy con. Vì trước mắt Ta, con thật quí giá, vốn được Ta trân
trọng và mến thương, nên Ta đã thí bao người đổi lấy con, nộp bao dân
nước thế mạng con. Đừng sợ, có Ta ở với con! (Isaia 43,1-5).
(”SCIC
- Suore di Carità dell'Immacolata Concezione”, Settembre-Ottobre/2005, trang 21-23)