Với thân hình cao ráo, mái tóc dài óng ả, kèm theo cái nhìn tinh anh và trên đôi môi
luôn nở nụ cười hiền dịu, Maria Letizia Galeazzo là hình ảnh một thiếu nữ tự
tin, yêu đời và yêu sống. Thế nhưng, THIÊN CHÚA Quan Phòng có chương trình khác. Ngài
hái cánh hoa về tô điểm thiên đàng khi tuổi đời cô gái mới tròn 15. 15 năm vắn vỏi,
nhưng cô trinh nữ để lại nơi người thân quen một kỷ niệm sống động và một bí thuật
thành công:
- Bí thuật yêu thương.
Maria Letizia Galeazzo chào đời
ngày 18-4-1961 tại Asti và lớn lên tại Montemagno (Bắc Ý). Montemagno là nơi thân
phụ cô bé hành nghề bác sĩ. Letizia trong tiếng Ý có nghĩa là niềm vui. Đó là nguyện
ước ông bà Galeazzo cầu chúc khi chọn tên cho con. Thế nhưng, tên Letizia hơi khó
phát âm đối với cô bé, nên lúc nhỏ, bé Letizia xưng trại tên mình thành Cilla. Từ
đó, mọi người âu yếm gọi cô bé bằng tên Cilla.
Tất cả ai hân hạnh tiếp xúc
và quen biết Cilla đều ngạc nhiên về đời sống nội tâm của cô thiếu nữ. Nơi Cilla như
chiếu tỏa sự hiện diện sống động của THIÊN CHÚA Vô Hình, Đấng luôn luôn kêu mời con
người đáp trả tiếng gọi yêu thương của Ngài.
Khi còn nhỏ, bé Cilla rất thích
lượm những tờ đơn kê thuốc của Ba rồi kết thành con đường dài trắng tinh. Cô bé giải
thích:
- Đây là con đường dẫn đến tận Trời Cao.
Mỗi khi có dịp nhìn
thấy các hạt sương mai lấp lánh, bé Cilla thường vỗ tay reo lên:
- Những hạt
sương mang cho con niềm vui! Chúng lớn như bầu trời!
Một ngày, có người hỏi
bé sẽ làm gì sau này khi khôn lớn, bé Cilla trả lời ngay:
- Bé sẽ làm nữ thừa
sai trên Trời.
Đó là những câu nói như điềm báo cô bé có mệnh yểu!
Một vài giờ trước khi tử nạn, Cilla nói với các bạn trong khi thảo luận nhóm:
- Nếu chúng ta không thấu hiểu ở đời này thì chắc chắn một ngày kia, chúng ta sẽ hiểu
được hết ở đời sau, trên thiên quốc.
Một người bạn đáp lại:
- Hy vọng
ngày đó càng đến trễ càng tốt!
Nhưng Cilla nói ngay: - Đâu ai biết được
khi nào. Cần phải luôn sẵn sàng!
Và quả đúng như lời Cilla tiên báo. Chiều
hôm ấy, khi về cùng xe do Cico, anh trai của Cilla lái, chiếc xe của hai anh em đụng
phải một chiếc xe vận tải chở xe hơi. Cilla chết ngay tại chỗ, trong khi Cico không
hề hấn gì. Hôm ấy là ngày 5-7-1976, Maria Letizia Galeazzo hưởng dương 15 tuổi.
Một điểm nổi bật trong cuộc sống vắn vỏi của Cilla là sự hiện diện sống động của Đức
Chúa GIÊSU nơi cô thiếu nữ. Trước tiên, chính Cilla ý thức rõ rệt về sự hiện diện
này. Cô biết rõ mình được Chúa điều động và hướng dẫn trong từng bước đi, từng lời
ăn tiếng nói. Nơi gia đình, Cilla chú ý, yêu thương và chăm sóc từng người. Cô gái
là niềm vui trìu mến cho toàn gia đình. Nơi học đường, Cilla không làm gì tỏ ra khác
thường. Nhưng tiếp xúc với Cilla, bạn bè như bị thu hút và được biến đổi. Carola nói
về Cilla:
- Sống gần Cilla người ta khám phá ra rằng, Đức Chúa GIÊSU không
ngừng đối thoại, hướng dẫn bạn.
Rossana, bạn thân của Cilla thì nói:
- Tình bạn của hai chúng tôi thật đậm đà, đến nỗi trở thành một dấu chỉ cho cả lớp,
nhờ thế, toàn lớp chúng tôi hợp tác chặt chẽ với nhau.
Về phần Cilla, cô thiếu
nữ viết trong nhật ký:
- Con không muốn Đức Chúa KITÔ và con là hai hữu thể
tách biệt, khác xa nhau. Trái lại, Đức Chúa KITÔ phải trở thành bí thuật và suối nguồn
sự sống cuộc đời con.. Mỗi ngày qua đi, xin cho con được yêu mến Chúa nhiều hơn..
Con tin rằng, bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời con đều do thánh ý THIÊN CHÚA an
bài. Và nếu Chúa để cho một điều nào xảy ra, có nghĩa là điều ấy sẽ mang lại lợi ích
cho con. Bởi vì, Chúa không bao giờ muốn điều ác, nhưng luôn luôn là điều lành.
Trong bức thư cuối cùng gởi cho Adriano, Cilla viết:
- Có lẽ trong lúc này
đây, Chúa ban cho tôi quá nhiều điều! THIÊN CHÚA thật cao cả! Thỉnh thoảng, tôi lập
lại ý tưởng này, bởi vì tôi cảm nhận tận nơi xương tủy tình Chúa yêu tôi và thúc đẩy
tôi yêu mến mọi người sống chung quanh tôi. Càng yêu thương, tôi càng cảm thấy mình
hoàn toàn tự do. Tự do để yêu thương bằng một tình thương hoàn toàn nhưng không và
vô vụ lợi.
... ”Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, em là khu vườn
cấm, là dòng suối canh phòng nghiêm mật, là giếng nước niêm phong, là
địa đàng xanh non mầm thạch lựu đầy hoa thơm trái tốt: nào hoa móng, cam tùng, cam
tùng với huỳnh khương, nào đinh hương, nhục quế với mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược,
lô hội cùng mọi thứ kỳ hương, dị thảo. Em là giếng nước giữa hoa viên, là hồ chứa
nước nguồn từ dãy núi Libăng chảy xuống” (Sách Diễm Ca 4,12-15).
(P. Luigi Faccenda, ”Testimoni di Maria”, Edizioni dell'Immacolata, 1993, trang 101-108)