Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Mân Côi trọng thể tại Pompei
POMPEI. ĐTC Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu luôn sống chiều kích chiêm niệm và tông
đồ trong khi đọc kinh Mân Côi.
Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi
đọc Kinh Mân Côi trọng thể lúc 5 giờ chiều chúa nhật 19-10-2008 tại Đền Thánh Đức
Mẹ Pompei cách Roma hơn 200 cây số về hướng nam, cùng với các GM miền Campania và
hàng ngàn tín hữu.
Ban sáng trước đó, ĐTC đã chủ sự thánh lễ trước sự hiện
diện của 50 ngàn tín hữu tại quảng trường trước Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Pompei.
Trong bài huấn dụ tại buổi đọc kinh Mân Côi ban chiều, ĐTC nói: ”Kinh Mân Côi là kinh
nguyện Thánh Mẫu rất bình dân, là một phương thế thiêng liêng quí giá để tăng trưởng
trong cuộc sống thân mật với Chúa Giêsu, và tại trường của Mẹ Maria, luôn luôn học
cách chu toàn thánh ý Chúa. Kinh Mân Côi là sự chiêm ngắm các mầu nhiệm Chúa Kitô
trong sự kết hiệp thiêng liêng với Mẹ Maria...”
Trong ý hướng đó, ĐTC nói
thêm rằng: ”Trước tiên chúng ta cần để cho Mẹ Maria cầm tay hướng dẫn chiêm ngắm nhan
thánh Chúa Kitô: khuôn mặt vui tươi, rạng người, đau khổ và vinh hiển của Chúa. Ai
noi gương Mẹ Maria gìn giữ và siêng năng suy niệm các mầu nhiệm Chúa Giêsu, thì ngày
càng hấp thụ các tâm tình và trở nên đồng hình dạng với Chúa”.
Cũng trong
bài huấn dụ, ĐTC giải thích rằng ”Kinh Mân Côi là trường chiêm niệm và thinh lặng..
Sự lập lại kinh Kính Mừng đều đều không làm xáo trộn sự thinh lặng nội tâm, trái lại
còn đòi hỏi và nuôi dưỡng sự thinh lặng ấy.. Vì thế, khi đọc kinh KínhMừng, cần chú
ý làm sao để tiếng nói của chúng ta không ”che mất” tiếng nói của Thiên Chúa, là Đấng
luôn nói qua sự thinh lặng, qua ”tiếng thì thầm của làm gió nhẹ” (1 Vua 19,12). Vì
thế, điều rất quan trọng là làm sao để sự thinh lặng đầy Thiên Chúa như thế hiện diện
trong khi đọc kinh riêng cũng như khi đọc chung với cộng đoàn”.
Sau cùng,
nhắc đến sự kiện Chúa nhật 19-10-2008 cũng là ngày Thế giới truyền giáo, ĐTC đề cao
chiều kích tông đồ của kinh Mân Côi, chiều kích mà Chân phước Bartolo Longo, vị sáng
lập Đền Thánh Đức Mẹ Pompei, đã sống nồng nhiệt và rút ra từ đó sự soi sáng để thực
hiện bao nhiêu công trình bác ái, thăng tiến con người và xã hội” Buổi đọc kinh
Mân Côi kết thúc lúc quá 6 giờ chiều, và ĐTC đã đáp trực thăng trở về Vatican. (SD
19-10-2008)