Từ chiều thứ bảy vừa rối, ĐTC đã rời Rôma để đi viếng thăm miền Liguria, ở mạn Đông-Bắc
Italia, cụ thể là hai thành phố Savona và Genova. Tại Savona, ngài đã đến kính viếng
đền Đức Mẹ từ bi và sau đó cử hành thánh lễ cho cộng đoàn Dân Chúa của giáo phận,
và ban tối đến Genova. Vào sáng chúa nhựt hôm qua, sinh hoạt đầu tiên là đến kính
viếng đền Đức Mẹ Canh gác, sau đó vào lúc 10 giờ, ngài thăm viếng bệnh viện nhi đồng
Giannina Gaslini, tiếp theo là buổi gặp gỡ các bạn trẻ tại quảng trường Matteoti và
kết thúc với buổi đọc kinh Truyền tin. Liền sau đó, ngài vào nhà thờ chánh tòa để
gặp gỡ các linh mục và tu sĩ. Vào buổi chiều, ngài đã chủ sự thánh lễ dành cho cộng
đoàn giáo phận Genova cũng tại quảng trường Matteoti, và sau đó ngài trở về Rôma.
Hôm nay, chúng tôi sẽ tường thuật các sinh hoạt buổi sáng, và dành bài giảng Thánh
lễ cho buổi phát ngày mai.
Sinh hoạt đầu tiên của đức thánh cha vào chúa nhựt
là cuộc kính viếng đền “Đức Mẹ Canh gác”, một đền thánh được xây cất từ thế kỷ XV,
và sự tích được nhắc lại trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh Truyền tin. Rời thánh
điện kính Đức Mẹ, ngài đến thăm viếng “thánh điện của sự sống”, tên đặt cho bệnh
viện nhi đồng, mang tên của ông Gerolamo Gaslini, người sáng lập cơ sở này vào năm
1931, để nhớ đến một đứa con gái của mình qua đời lúc 12 tuổi. Bệnh viện này thời
danh ở khắp miền Điạ trung hải chuyên về các bệnh của nhi đồng, rộng 73 ngàn mét vuông.
Khi đến bệnh viện, đức Bênêđictô XVI đã được đón tiếp bởi ban giám đốc và các nhân
viên y tế cùng với phụ huynh và các nhi đồng trong đó nhiều em còn nằm trong vòng
tay của bà mẹ. Bài huấn từ nêu bật tư tưởng hy vọng, một động lực góp phần không nhỏ
vào việc chữa bệnh. Niềm hy vọng này dựa trên lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng
đã mở ra cánh cửa ánh sáng nhờ Đức Kitô phục sinh. “Ta đã sống lại và giờ đây ta ở
bên cạnh con. Tay của ta nâng đỡ con. Cho dù con có cảm giác vấp ngã, nhưng cánh tay
của Ta luôn nâng đỡ con. Kể cả khi con đến gần cửa của sự chết, Ta vẫn ở bên con”.
Cách riêng với các em, Đức Thánh Cha nhắc đến tấm lòng ưu ái của Chúa Giêsu với các
nhi đồng, vì lòng tin đơn sơ của các em. Chúa Giêsu cũng an ủi bà mẹ tại Naim khi
mất đứa con và nói: “Đừng khóc nữa”, những lời này vẫn còn được lặp lại cho những
ai đang gặp cảnh sầu muộn. Cũng nên biết là cuộc viếng thăm bệnh viện mang tính cách
đối thoại: các em bé không quên trao đổi cảm tưởng với đức thánh cha và cũng như món
quà. Thay mặt cho các bạn, một em bé 9 tuổi đã phát biểu như sau: “Thưa cha, nhiều
lần con chán ngầy vì phải nằm nhà thương; nhưng khi con nghĩ rằng Chúa Giêsu ở với
con, thì mọi chuyện xem ra dễ dàng. Con biết cha thương các nhi đồng lắm, xin cha
cầu nguyện cho chúng con mau lành để trở về nhà; xin cha chúc lanh cho chúng con”.
Cuộc
tiếp xúc sau đó với các bạn trẻ thì nhộn nhịp hơn, mặc dầu trởi mưa tầm tã. Bài nói
chuyện mở đầu với lời tâm sự như sau:
Các bạn trẻ thân mến, các cơn mưa cứ
theo đuổi cha từ mấy ngày nay rồi, nhưng chúng ta hãy coi đó như là dấu chỉ của ơn
lành, mang lại sức sống cho ruộng đất, cũng như là biểu tượng của Chúa Thánh Thần,
Ngài đến đổi mới mặt đất khô cằn của tâm hồn chúng ta.
Ngài đã kêu gọi các
bạn trẻ: “Các bạn hãy trẻ mãi”, nhưng mà tuổi trẻ đích thực không phải dựa theo năm
tháng hay là hiệu năng sản xuất; tuổi trẻ không có nghĩa là chạy theo thời trang,
tìm cách phô trương lòe loẹt. Trẻ có nghĩa là quảng đại và tốt lành. Chúa Giêsu chính
là sự tốt lành. Tiếc rằng nhiều thanh niên, tuy không thiếu thốn gì về vật chất, nhưng
họ đã già nua trong tâm hồn, bởi vì tâm hồn rỗng tuếch. Có những người cố gắng bám
víu vào tuổi thanh xuân, mặc dù thời gian trôi qua mau lẹ. Tuy nhiên, tuổi trẻ không
tuỳ thuộc vào năm tháng, nhưng nằm ở chỗ khác. Tuổi trẻ đẹp ở chỗ nào?
Tuổi
trẻ đích thực nằm ở chỗ nhìn về tương lai, mở rộng tầm nhìn về hướng trước. Đối với
các bạn trẻ, tất cả đều nằm trong tương lai, tất cả nằm trong hy vọng. Tương lai bao
gồm nhiều hứa hẹn. Tuy nhiên, thành thực mà nói, đối với nhiều bạn trẻ thời nay, tuơng
lai không chất chứa hy vọng, nhưng mang theo nhiều de doạ. Nhiều bạn tự hỏi: “tôi
có thể kiếm được việc làm không? Tôi có thể kiếm được nhà ở không? Tôi có thể tìm
được người yêu không? Tương lai của tôi sẽ ra sao? Khi đứng trước những câu hỏi tương
tự, tương lai trở nên rỗng tuếch. Chính vì thế, nhiều bạn trẻ muốn cản thời gian lại,
vì họ lo sợ một tương lai trống rỗng; họ muốn tận hưởng hiện tại, thiêu rụi hết những
gì đang có trong tay. Bởi thế việc chọn lựa những hứa hẹn chân chính là một điều quan
trọng, những lời hứa hẹn mở rộng đến tương lai, cho dù đòi hỏi nhiều sự khước từ.
Ai chọn lựa Thiên Chúa thì kể cả vào tuổi già vẫn còn tương lai, một tương lai bất
tận và không sợ đe doạ
ĐTC khuyên các bạn trẻ hãy chọn lấy Chúa Giêsu, một
người bạn chân tình, để duy trfi mãi tuổi trẻ. Chúa Giêsu là người bạn trung tín,
đến nỗi đã hiến mạng của mình trên thập giá. Chúng ta hãy trao phó đời chúng ta cho
tình yêu của Chúa. Để trở nên bạn của Chúa, ta cần phải đi theo sát Chúa, chứ không
phải chỉ nhìn từ xa xa. Chúng ta hãy tìm cách gặp gỡ Chúa trong lời cầu nguyện, trong
các bí tích, trong việc suy gẫm Phúc âm, trong sự thông hiệp với giáo hội, trong sự
gặp gỡ những người nghèo. Một khi đã sống tình bạn thân mật với Chúa thì chúng ta
sẽ có khả năng chia sẻ tình bạn này với tha nhân. Chúng ta càng mở rộng lòng với Chúa
Giêsu thì chúng ta cũng sẽ mở rộng lòng đón tiếp tha nhân, giúp cho họ hướng về tương
lai. Chía sẻ tình bạn với tha nhân: đây là động lực thúc đẩy các bạn trẻ trở nên những
tông đồ của Chúa.
Buổi gặp gỡ các bạn trẻ kết thúc với kinh Truyền tin. Trong
bài huấn dụ trước đó, đức thánh cha đã nhắc đến danh hiệu của thánh điện nổi tiếng
của thành phố Genova, Đức Mẹ canh gác. Ngài nói như sau:
Tục truyền kể lại
rằng ông Benedetto Pareto băn khoăn vì không biết làm cách nào để xây cất một thánh
đường xa cách thành phố. Giữa lúc xao xuyến như vậy, Đức Mẹ hiện ra và nói với ông:
“Hãy tin tưởng vào mẹ. Các phương tiện không thiếu đâu. Có mẹ giúp đỡ mọi chuyện sẽ
trở nên dễ dàng. Con chỉ cần quyết tâm mà thôi. Hãy tin tưởng vào mẹ”. Ngày hôm nay
Đức Mẹ còn lặp lại những lời này với chúng ta. Một kinh nguyện cổ điển rất phổ thông
trong các tín hữu, mà hôm nay chúng ta hãy lặp lại: “Lạy Thánh nữ đồng trinh Maria
là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa từng nghe nói người nào chạy đến cùng mẹ, xin bầu
chữa cứu giúp mà Mẹ chẳng nhận lời”. Với niềm tin tưởng ấy, chúng ta hãy cầu xin Mẹ
chúc lành cho cộng đoàn giáo phận, các vị mục tử, các tu sĩ, các bạn trẻ, các gia
đình, các người già cả. Chúng ta hãy xin Mẹ che chở các người đau khổ, bệnh tật, xin
ban cho các dự án truyền giáo mang lại nhiều kết quả. Sau khi ban phép lành Toà
thánh, ĐTC cũng xin thêm lời cầu nguyện cho hội nghị quốc tế bài trừ mìn giết người
khai diễn tại Dublin ngày thứ hai.