Chứng từ của Chị Lucia Ubbiali - nữ tu Dòng Đức Bà MARIA - về một nữ bác sĩ Ý chuyên
hoạt động bảo vệ sự sống.
Chị Celina và con lấy xe lửa tốc hành từ thủ đô
Roma đi Reggio Calabria, nằm sâu dưới miền Nam nước Ý. Chúng con ngồi đối diện nhau
trong toa. Ngồi bên cạnh chúng con là một phụ nữ với cô con gái khoảng hơn 20 tuổi.
Hai mẹ con nói chuyện với nhau và để giết thời giờ, hai mẹ con chơi trò đố chữ. Trong
khi hai chị em chúng con cũng trao đổi về công việc và kinh nghiệm vừa trải qua. Rồi
chúng con im lặng chiêm ngắm khung cảnh thiên nhiên xuyên qua cửa sổ xe lửa chạy.
Nhưng ngắm hoài cũng chán và mệt, chúng con bắt đầu thiu-thiu ngủ. Cho đến một lúc,
hai mẹ con rủ nhau ra khỏi toa, có lẽ dạo chơi đâu đó hoặc đi uống nước giải khát
chăng?
Còn lại hai chị em trong toa và để khỏi rơi vào tình trạng ngủ-gà ngủ-gật,
chúng con bắt đầu cùng nhau lần hạt Mân Côi. Dĩ nhiên chúng con đọc nhỏ tiếng đủ hai
chị em nghe.
Lúc chúng con đang lần hạt Mân Côi thì hai mẹ con trở lại toa.
Người mẹ kín đáo nhập cuộc, cùng lần hạt Mân Côi với hai chị em chúng con. Lần hạt
Mân Côi xong thì đến giờ đọc Kinh Chiều. Được khuyến khích bởi sự tham dự của bà mẹ,
vẫn muốn tiếp tục cầu nguyện chung nên chúng con bắt đầu đọc Kinh Chiều. Đọc Kinh
Chiều xong, người mẹ chỉ quyển sách Phụng Vụ Các Giờ Kinh của chúng con và bảo cô
con gái ghi tên để mua.
Từ đó chúng con bắt đầu trò chuyện, trao đổi cách
thân tình, nhưng không kém phần sâu sắc. Bà mẹ giới thiệu cho chúng con biết: con
gái bà là sinh viên đại học. Còn bà là bác sĩ chuyên về phụ khoa. Hiện tại bà hành
nghề nơi bệnh viện.
Bà kể cho chúng con nghe cách đây không lâu, bà bất ngờ
bị vỡ động mạch và rơi vào tình trạng hôn mê - coma. Các bác sĩ đồng nghiệp lắc đầu
thất vọng vì cho rằng, bà khó thoát được hiểm nguy. Hoặc bà sẽ bị hôn mê kéo dài,
hoặc bà sẽ bị chết. Thế nhưng, các bạn hữu quen biết bà phản ứng trái ngược hẳn. Họ
là tín hữu Công Giáo sống đạo nghiêm chỉnh và có Đức Tin sâu xa. Họ không bó tay chịu
trận nhưng đặt trọn niềm tin tưởng nơi THIÊN CHÚA. Họ bắt đầu tha thiết cầu nguyện
cho bà. Và phép lạ đã xảy ra. Nghĩa là cuộc giải phẫu thành công. Thành công cách
bất ngờ, ngoài mức dự đoán của toán bác sĩ. Sau cuộc giải phẫu, chẳng những bà ra
khỏi cơn hôn mê mà còn từ từ phục sức. Bà trở lại tình trạng bình thường đến độ, có
thể làm việc y như trước. Bà thâm hiểu và ý thức sâu xa rằng, THIÊN CHÚA đã ban cho
bà món quà Sự Sống đến hai lần. Từ đây bà phải dâng hiến trọn sức lực cùng khả năng
nghề nghiệp để bảo vệ Sự Sống và phổ biến tình yêu Sự Sống.
Nơi bệnh viện
bà làm việc, bà tuyệt đối không chấp nhận hoặc hợp tác với tệ nạn phá thai. Đối với
bà, phá thai quả là cuộc tàn sát khủng khiếp, tàn sát các trẻ thơ vô tội, không phương
thế tự vệ. Ngoài ra bà luôn tìm cách khuyên các phụ nữ gặp khó khăn và muốn phá thai
hãy chấp nhận mang thai đến cùng, đến ngày nở nhụy khai hoa. Cùng với lời khuyên,
bà đi vào thực tế. Bà hướng dẫn các phụ nữ muốn phá thai đến gặp những người có thể
giúp họ thoát ra khỏi cơn khủng hoảng, hoặc vật chất hoặc tinh thần. Có thế, họ chấp
nhận mang thai đến cuối cùng.
Câu chuyện đến đây thì bà tỏ lộ danh tánh cho
chúng con biết. Bà tên là Rachele. Bà quả thật xứng đáng với tên gọi. Bà sung sướng
và hãnh diện minh chứng mình là tín hữu Công Giáo. Tín hữu Công Giáo chân chính. Bà
yêu sự sống và bảo vệ sự sống. Bà sống thật hòa hợp và luôn thực hành các lời hứa
ngày chịu phép Rửa Tội.
Cuộc gặp gỡ nữ bác sĩ Rachele trên chuyến xe lửa tốc
hành hôm ấy để lại nơi hai chị em chúng con một niềm ngưỡng mộ sâu xa. Chúng con chân
thành cảm tạ THIÊN CHÚA vì trong xã hội ngày nay vẫn còn có những tín hữu Công Giáo
thật can đảm, dâng hiến trọn sức lực và khả năng chuyên nghiệp để bảo vệ sự sống,
sự sống thánh thiêng, khởi đầu từ trong lòng mẹ cho đến khi chết tự nhiên. Sự Sống
đúng là hồng ân đến từ THIÊN CHÚA. Con người phải bênh vực sự sống và dùng sự sống
để ngợi khen THIÊN CHÚA cũng như để mang lại hạnh phúc cho người khác.
Lạy
Đức Mẹ MARIA, Hiền Mẫu Thiên Quốc, Mẹ của Đức Chúa GIÊSU và Mẹ của chúng con, xin
Mẹ chúc lành cho mọi người thiện chí, cho kẻ thiện tâm biết chọn Mẹ làm mẫu gương
cho cuộc sống làm vợ và làm mẹ.
... ”Người công chính sẽ sống
muôn đời. Họ sẽ được THIÊN CHÚA ân thưởng
và được Đấng Tối Cao hằng quan tâm săn sóc. Quả
vậy, họ sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang dành cho bậc vương giả và
ngọc miện rực rỡ chói ngời từ bàn tay THIÊN CHÚA. Vì họ sẽ được tay
hữu Người phù hộ và cánh tay Người như khiên
thuẫn chở che. Người lấy đức công chính làm áo giáp hộ
thân, dùng quán quyết công minh làm mũ chiến đội đầu.
Sự thánh thiện vô song, Người đưa ra làm khiên thuẫn”
(Sách Khôn Ngoan 5,15-19).