2008-03-17 19:00:18

Đức Thánh Cha chủ sự lễ cầu hồn cho Đức TGM Rahho


VATICAN. Lúc 8 giờ sáng ngày 17-3-2008, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ tại Nhà Nguyện Mẹ Đấng Cứu Chuộc trong dinh Tông Tòa, để cầu nguyện cho Đức TGM Paulos Faraj Rahho của giáo phận Mossul, bị bắt cóc ngày 29-2 vừa qua và người ta tìm thấy thi hài ngài hôm 13-3-2008.

Hiện diện trong thánh lễ có ĐHY Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, ĐHY Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông phương, ĐHY Jean Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, và nhiều LM, nữ tu Công Giáo Canđê tại Roma, tổng cộng lối 50 người.

Trong bài giảng thánh lễ, sau khi bày tỏ tình liên đới và gần gũi với Đức Thượng Phụ Emmanuel III Delly, và toàn thể cộng đồng Giáo Hội Công Giáo Canđê, ĐTC đã diễn giảng bài Tin Mừng và đặc biệt là bài đọc Ngôn Sứ Isaia về Người Tôi Tớ Đau Khổ, trong phụng vụ ngày thứ hai Tuần Thánh. Ngài nói: ”Trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, chúng ta thấy hoàn tất sứ mạng của Chúa; đứng trước sự kết án bất công, Người làm chứng cho sự thật và luôn trung thành với giới luật tình thương. Trên cùng con đường đó, Đức Cha Rahho đã vác thánh gia và theo Chúa Giêsu, qua đó ngài góp phần mang lại công lý tại đất nước khổ đau của ngài và trên toàn thế giới, Đức Cha làm chứng cho sự thật.”

ĐTC nói thêm rằng: ”Đức Cha Rahho là một người hòa bình và đối thoại. Tôi biết Đức Cha đặc biệt yêu thương người nghèo và những người khuyết tật. Để giúp đỡ họ, ngài đã thành lập một hiệp hội đặc biệt mang tên là Farah wa Mahabba (Vui mừng và Bác ái), với nhiệm vụ làm nổi bật giá trị của những người ấy, và nâng đỡ các gia đình. Nhiều gia đình đã học nơi Đức Cha không dấu diếm những người nghèo và tàn tật, đồng thời nhìn thấy Chúa Kitô nơi họ. Ước gì tấm gương của Đức Cha Rahho nâng đỡ tất cả mọi người Irak thiện chí, Kitô cũng như Hồi giáo, trong việc xây dựng một sự sống chung hòa bình, dựa trên tình huynh đệ của con người và trên sự tôn trọng lẫn nhau”.

Và ĐTC kết luận: ”Chúng ta hy vọng từ trời cao, Đức Cha Rahho sẽ cầu bầu cùng Thiên Chúa cho các tín hữu tại Irak bị thử thách đau thương được can đảm tiếp tục hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Như Đức TGM Paulos Rahho yêu quí đã hiến thân không chút do dự để phục vụ dân tộc mình, các tín hữu Kitô cũng biết kiên trì dấn thân xây dựng một xã hội an bình và liên đới trên con đường hòa bình và tiến bộ” (SD 17-3-2008)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.