Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn các thiếu nhi Công Giáo tiến
hành Italia
VATICAN. Sáng 20-12-2007, ĐTC đã tiếp kiến phái đoàn hơn 40 em đại diện phong trào
thiếu nhi Công giáo tiến hành Italia đến chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng Sinh. Ngài
đặc biệt khích lệ các em noi gương vị tôi tớ Chúa Antonia Meo trên con đường nên thánh.
Hôm 17-12-2007 vừa qua, ĐTC đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận
các nhân đức anh hùng của em bé gái Antonia Meo, cũng gọi là Nennolina, qua đời năm
1937 tại Roma vì ung thư xương lúc mới được 6 tuổi rưỡi, nhưng đã chấp nhận đau khổ
một cách anh hùng và có lòng gắn bó sâu xa đối với Chúa, qua 105 lá thư em viết cho
Chúa, Mẹ Maria và các thánh.
ĐTC nói: ”Em bé đồng tuổi với các con đã để lại
tấm gương sáng ngời dường nào! Nennolina, em bé Roma, trong thời gian rất ngắn ngủi,
chỉ có 6 năm rưỡi, đã chứng tỏ một đức tin, một niềm hy vọng và đức bác ái đặc biệt,
cũng như các nhân đức Kitô khác. Tuy là một bé gái mảnh khảnh, nhưng em đã làm chứng
tá Tin Mừng mạnh mẽ và kiên cường và một dấu hiệu sâu đậm trọng cộng đoàn giáo phận
Roma”.
ĐTC nói với các thiếu nhi Công Giáo tiến hành rằng: ”Các con có thể
coi Nennolina như một người bạn, một gương mẫu để noi theo. Cuộc sống của em rất đơn
sơ, nhưng đồng thời cũng rất quan trọng, chứng tỏ sự thánh thiện dành cho mọi lứa
tuổi: trẻ em và người trẻ, người lớn và người già. Mỗi lứa tuổi trong cuộc đời chúng
ta đều tốt đẹp để quyết định thành tâm yêu mến Chúa và trung thành theo Chúa”.
ĐTC cũng nhắn nhủ các thiếu nhi Công Giáo tiến hành Italia bước theo Chúa Giêsu là
đường dẫn đến sự sống không bao giờ tàn lụi. đó là con đường nhiều khi nhỏ hẹp và
lên dốc, nhưng nếu ai để cho Chúa thu hút thì con đường ấy thật là tuyệt vời, như
con đường núi. Càng lên cao ta càng có thể chiêm ngẵm những quang cảnh mới, đẹp đẽ
và bao la. Có vất vả trên con đường ấy, nhưng chúng ta không lẻ loi một mình: chúng
ta giúp đỡ nhau, chờ đợi nhau, đưa tay kéo người đi chậm đằng sau. Điều quan trọng
là không lạc đường”. (SD 20-12-2007)