Tôi tên Anna Maria Jessica Spatafora và chào đời ngày 22-9-1983 tại Mazara
del Vallo trên đảo Sicilia miền Nam nước Ý.
Vài tháng trước khi tôi mừng sinh
nhật 16 tuổi, Mẹ tôi khám phá ra mình có bướu-xơ trong tử cung và phải mổ. Cuộc giải
phẫu diễn tiến bình thường. Nhưng sau giải phẫu Mẹ tôi cần chuyền máu mới cứu được
mạng sống. Buồn thay, cuộc chuyền máu không bao giờ diễn ra. Bởi lẽ Mẹ tôi theo giáo
phái ”chứng nhân Geova”. Giáo phái này tuyệt đối ngăn cấm việc chuyền máu. Mặc cho
bao lời van xin của anh chị em chúng tôi - kể cả các bác sĩ - Mẹ tôi vẫn nhất mực
không nghe. Không biết bao nhiêu lần anh chị em chúng tôi quì gối cạnh giường Mẹ,
năn nỉ Mẹ bằng lòng để cho bác sĩ chuyền máu thì mới mong còn sống và ở lại với chúng
tôi. Một đàng Mẹ tôi không nghe lời chúng tôi, đàng khác, nhóm tín đồ chứng nhân Geova
không để Mẹ yên. Họ túc trực ngày đêm bên giường Mẹ khiến chúng tôi không làm gì được
cho Mẹ. Trong tình cảnh đáng thương ấy, Mẹ nhắm mắt lìa đời. Anh chị em chúng tôi
đổ không biết bao nhiêu giọt nước mắt khóc thương Mẹ!
Thật ra Mẹ tôi từng
là tín hữu Công Giáo. Ba anh chị đầu của chúng tôi được Mẹ cho lãnh nhận bí tích Rửa
Tội và gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Nhưng kể từ ngày Mẹ đi theo giáo phái ”chứng nhân
Geova” thì Mẹ chấm dứt việc xin Rửa Tội cho 3 đứa con chào đời sau đó, trong số này
có tôi.
Lớn lên, tôi luôn luôn bày tỏ ước muốn được Rửa Tội, xưng tội rước
lễ và lãnh bí tích Thêm Sức như bao thiếu niên đồng tuổi. Nhưng tôi không thể nào
thực hiện giấc mơ. Thêm vào đó, nhóm tín đồ ”chứng nhân Geova” luôn vây bọc chúng
tôi. Họ tìm đủ trăm phương nghìn cách để lôi kéo anh chị em chúng tôi đi theo Mẹ,
ghi tên vào giáo phái. Riêng phần tôi, tôi luôn luôn cương quyết từ chối. Tôi khẳng
khái lánh xa nhóm tín đồ bất lương bất chính ấy. Tận thâm tâm tôi vẫn mong ước có
ngày trở thành tín hữu Công Giáo, thuộc về Giáo Hội Công Giáo.
THIÊN CHÚA
Quan Phòng lắng nghe ước nguyện thầm kín của tôi. Ngài gởi đến tôi người bạn, hay
đúng hơn, một người chị em. Người bạn thuộc nhóm ”Canh Tân Đặc Sủng Tôi Tớ Đức Chúa
KITÔ Hằng Sống”. Nhóm tông đồ này có địa bàn hoạt động đắc lực ngay trong thành phố
tôi đang sống là Mazara del Vallo trên đảo Sicilia. Cùng với người - vừa là bạn vừa
là chị em - này, tôi tích cực tham gia các sinh hoạt của nhóm. Tạm gọi bạn tôi bằng
tên Angelica.
Mùa hè năm 2006 tôi quen biết một thanh niên. Rồi chúng tôi
đi đến chỗ đính hôn. Sau đó tôi mang thai.
Từ khi biết mình mang thai tôi
bỗng đâm ra lo lắng buồn rầu. Tôi muốn trục xuất bào thai khỏi dạ. May mắn thay, Angelica
luôn có mặt bên cạnh tôi. Chính nàng khuyến khích và nâng đỡ tôi. Nàng muốn xóa khỏi
đầu óc và nhất là khỏi tâm lòng tôi ước muốn phá thai. Angelica đưa tôi đi khám thai.
Khi lắng nghe tiếng quả tim đập bé nhỏ của bào thai trong dạ, tôi bỗng bừng tỉnh.
Tình mẫu tử dâng trào trong trái tim tôi. Tôi quyết định nói KHÔNG. Không phá thai.
Tôi bằng lòng mang con cho đến khi đủ ngày đầy tháng, tôi sẽ cho con ra chào đời.
Với bào thai trong dạ đợi chờ ngày sinh nở, lại dâng cao nơi tôi ước nguyện lãnh nhận
bí tích Rửa Tội. Tôi ao ước được Rửa Tội để rước Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể vào lòng.
Sau đó tôi sẽ nghiêm chỉnh chuẩn bị để cùng với hôn phu, chúng tôi lãnh bí tích Hôn
Phối, trước khi đứa con đầu lòng của chúng tôi chào đời. Tôi đã liên lạc với Linh
Mục Orazio. Ngài vừa là Cha Sở vừa là Cha Tuyên Úy Nhóm Canh Tân Đặc Sủng Tôi Tớ Đức
Chúa KITÔ Hằng Sống. Tôi hy vọng ước nguyện sớm thành tựu để tôi trở thành nữ tử THIÊN
CHÚA và nhận lãnh phúc lành đến từ Giáo Hội Công Giáo duy nhất thánh thiện và tông
truyền. Mong thay!
... ”THIÊN CHÚA, Đấng dùng sức mạnh làm
ra trái đất, lấy lẽ khôn ngoan thiết lập địa cầu, cũng
là Đấng dùng sự thông suốt trải rộng các tầng trời. Người lên
tiếng, là nước trên trời cuồn cuộn; Người đẩy
lên từng lớp mây trời, từ cùng tận địa cầu xa tắp, làm cho chớp giật
mưa rơi, mở kho thả gió khắp nơi tung hoành” (Sách tiên tri Giêrêmia
51,15-16).
(”LA VOCE”, Associazione Rinnovamento Carismatico Servi di Cristo
Vivo, Anno XVIII, n.2 Novembre-Dicembre 2006, trang 10)