2007-11-20 16:20:12

Các sinh hoạt của Caritas Roma


Phỏng vấn Đức Ông Guerino Di Tora, Giám đốc Caritas Roma về các sinh hoạt trợ giúp các anh chị em ngoại quốc và người du mục Rom.

Trong các tuần vừa qua tại nhiều tỉnh Italia kể cả Roma, cảnh sát đã giải tỏa nhiều khu vực của các người du mục và các người di cư lén lút, trong đó có nhiều người gốc Đông Âu. Thực ra từ trước đến nay chính quyền Italia vẫn nhắm mắt trước hiện tượng di cư này. Nhưng lý do cuộc bố ráp nói trên là vụ một người Rumani đã hãm hiếp và sát hại một phụ nữ 47 tuổi hồi đầu tháng 11 vừa qua. Sau vụ này quan hệ giữa Italia và Rumani trở nên căng thẳng. Một số người Rumani đã bị trục xuất, và một số thanh niên Italia đã hành hung các kiều dân Rumani.

Thủ tướng Calin Popescu Tariceanu của Rumani đã sang Roma hội kiến với thủ tướng Romano Prodi của chính quyền Italia. Ông đã xin gặp Đức Thánh Cha và được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tiếp kiến ngày mùng 7-11-2007. Thủ tướng Rumani muốn gặp Đức Thánh Cha để cám ơn ngài đã bênh vực những người di dân trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật mùng 4 tháng 11 trước đó. Ngỏ lới với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã kêu gọi ”kiến tạo những quan hệ tốt giữa người di dân và dân chúng địa phương trong tinh thần văn minh và luân lý cao độ, vốn là thành qủa của các giá trị tinh thần và văn hóa của mỗi dân tộc và mỗi quốc gia”. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng ”ai có trách nhiệm bảo đảm an ninh và tiếp đón hãy dùng những phương thế thích hợp để bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ, vốn là nền tảng cho mọi cuộc chung sống đích thực và gặp gỡ giữa các dân tộc”.

Từ vài năm qua trong nhiều tỉnh Italia đã xảy ra rất nhiều vụ các kiều dân gốc Đông Âu, đặc biệt là Albani và Rumani, hãm hiếp, cướp của giết người, buôn bán ma túy, buôn bán phụ nữ mại dâm và trẻ em, cũng như nhiều tai nạn lưu thông chết người, do các kiều dân Đông Âu say rượu hay nghiện ma túy gây ra, khiến cho người dân có cảm tưởng chính quyền Italia bất lực trong việc bảo vệ an ninh xã hội. Thật ra sau khi phe tả lên cầm quyền, chính phủ của thủ tướng Romani Prodi đã ra lệnh ân xá cho hàng ngàn người tù trên toàn nước. Giải pháp mị dân và vô trách nhiệm này đã khiến cho con số tội phạm vọt tăng chưa từng thấy từ trước tới nay. Cũng trong đường hướng mị dân và tàn phá xã hội đó chính quyền tả phải còn muốn đưa ra các dự luật chấp nhận hôn nhân đồng phái, trợ tử và phúc chế người để lấy các tế bào gốc.

Trong các vụ bố ráp và giải tỏa các khu vực của các kiều dân và người du mục nói trên tại Roma, cảnh sát đã bắt giữ 15 kiều dân Rumani, và kiểm soát giấy tờ của 400 người khác trong trại của người Rom ở các khu vực Poderaccio, Piagge, Osmannoro, Cascine và trong trung tâm Roma, đặc biệt là dọc hai bờ sông Tevere, dưới các hầm cầu như Tor di Quinto, Ponte Milvio, Ponte Mammolo và Grottarossa. Cảnh sát cũng tịch thu nhiều đồ vật ăn cắp đủ loại, có những thứ còn nguyên trong hộp hay trong bọc nylon. Dĩ nhiên không phải tất cả đều là những người di cư bất hợp pháp và sống về nghề ăn trộm, nhưng rất đông là những người di cư lậu không có giấy phép thường trú. Một kiều dân Serbi thú nhận là anh ta đã phải ăn trộm, vì nếu không thì không biết lấy gì mà sống.

Serghiei, một kiều dân Nga, cho biết anh đã sống tại Roma từ một năm nay và không bao giờ có vấn đề với cảnh sát và nhân viên công lực. Nhưng đây là thời gian thật khó khăn và anh không biết điều gì sẽ xảy ra cho anh trong tương lai. Một người bạn khác của anh nói anh bắt đầu sợ hãi sau những gì đã xảy ra, vì bây giờ người dân Italia chỉ có các tâm tình tức giận và thù nghịch đối với các kiều dân Đông Âu.

Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Ông Guerino Di Tora, Giám đốc Caritas Roma về các sinh hoạt của tổ chức này trong các thập niên qua.

Hỏi: Thưa Đức Ông, Caritas giáo phận Roma có bao nhiêu trung tâm trợ giúp và các anh chị em được Caritas giáo phận Roma trợ giúp gồm những thành phần nào?

Đáp: Chúng tôi có tất cả 32 trung tâm gồm các nhà trọ, các trung tâm phân phát thực phẩm, các nhà gia đình và các vườn trẻ, cũng như các trạm phát thuốc. Từ giai đoạn tiếp đón đầu tiên cho tới giai đoạn trợ giúp, chúng tôi theo dõi các anh chị em này và giúp họ hội nhập xã hội. Đa số là người di cư, người Tây Âu và các nước khác cũng như người du mục Rom.

Những vụ bố ráp của cảnh sát trong các ngày qua nhằm bắt giữ và giải tỏa các khu vực có người nước ngoài sinh sống bất hợp pháp khiến cho tình hình trở nên nóng bỏng, và công tác trợ giúp của Caritas lại càng cần thiết hơn. Và sự tiếp đón trợ giúp này chúng tôi đã làm từ bao thập niên qua, vì thế chúng tôi có kinh nghiệm dài trong lãnh vực này, đến độ ông thị trưởng Carlo Mosca mới giữ chức vụ này từ vài tháng qua, đã đến gặp Đức Hồng Y Giám Quản Roma Camillo Ruini để thảo luận về việc hệ thống hóa công tác trợ giúp trẻ em và phụ nữ kiều cư.

Hỏi: Việc dấn thân của Giáo Hội Roma trong lãnh vực di cư tị nạn hiện nay như thế nào thưa Đức Ông?
 
Đáp: Nó rộng rãi và được chia thành nhiều mức độ khác nhau. Trước hết là có trung tâm tiếp đón tại đường Zoccolette. Tại đây anh chị em di cư tị nạn nhận được các trợ giúp đầu tiên. Mỗi người nhận được thẻ để lãnh thực phẩm và nhận thuốc men cũng như để được như săn sóc sức khỏe. Thế rồi sự trợ giúp trải dài ra trong nhiều lãnh vực khác nhau theo nhu cầu. Thí dụ tại nhà ga xe lửa trung ương Termini, chúng tôi có trung tâm cho trú ngụ và nơi phát các bữa ăn miễn phí. Hiện nay trung tâm này đầy người và khi mùa đông lạnh đến, có nhiều người xin trú ngụ hơn, thì chúng tôi tìm cách kê thêm giường để có thể đón tiếp nhiều người hơn. Các anh chị em di cư có thể ngủ nghỉ, tắm giặt vv...

Hỏi: Thưa Đức Ông trong số những người tìm đến trung tâm có cả các người Rom hay sao?

Đáp: Với các người du mục Rom chúng tôi có các sinh hoạt trợ giúp khác. Chúng tôi dùng loại xe cắm trại và đi đến các trại của họ để chủng ngừa cho trẻ em và người lớn, và chúng tôi tìm cách tạo dịp cho các em dược học hành vv... Đây cũng luôn luôn là công tác tiếp đón và cấp thiết. Chúng tôi cũng tìm trợ giúp họ trong những hoàn cảnh khó khăn, chẳng hạn như khi họ phải chuyển trại từ Tor Carbone tới Villa Troili.
 
Hỏi: Trên đây Đc Ông đã cho biết là có mấy chục trung tâm đủ loại, chúng gồm những gì và tọa lạc tại đâu?

Đáp: Vâng, 32 trung tâm đủ loại rải rác tại nhiều địa điểm trong thành phố Roma: từ nhà ngủ, nhà tiếp đón đến nhà ăn và nơi phát thực phẩm. Ngoài ra chúng tôi còn có một trung tâm tiếp đón tức thì các trẻ em, một tại Torre Spaccata, và một trung tâm khác tại San Paolo. Tại Tiburtino có một cơ cấu dành cho các bà mẹ trẻ và con của họ, hậu qủa của thế giới mại dâm. Tại Ostia chúng tôi có trung tâm ”Con tầu”. Thế rồi còn có hai nhà gia đình: một nhà có tên gọi là ”Nhà của Christian” dành cho các bà mẹ với con nhỏ mà chúng tôi tìm thấy ngoài đường phố, vì họ bị đuổi nhà, hay vì không có khả năng trả tiền thuê nhà, nên đành sống trên vỉa hè đường phố. Trong số này có các chị em phụ nữ Tây Âu, và các đại lục khác và cả các phụ nữ Ý nữa. Đây là một trung tâm rất quan trọng, và gương của chúng tôi đã khiến cho chính quyền Roma cũng đã cho mở một nhà tương tự như vậy để đón tiếp và trợ giúp họ.

Hỏi: Số người mà Caritas Roma trợ giúp vào khoảng bao nhiêu tất cả thưa Đức Ông?

Đáp: Khó mà có thể đưa ra con số chính xác. Nhưng theo thống kê hằng ngày thì có thể suy đoán ra phần nào: mỗi ngày chúng tôi phân phát 1.500 phần ăn nóng, và năm nay trung tâm y tế của Caritas Roma đã khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 12.000 người, nghĩa là gia tăng nhiều hơn so với năm 2006.

Hỏi: Thưa Đức Ông Di Tora, số nhân viên thiện nguyện cộng tác với Caritas Roma trong các sinh hoạt khác nhau được khoảng bao nhiêu người tất cả?
 
Đáp: Nhiều lắm. Có khoảng 400-500 nhân viên thiện nguyện thường trực, nghĩa là những người đảm trách một công việc thường ngày trong một thời gian xác định. Nhưng cũng có rất nhiều người ”thỉnh thoảng” tới giúp, trong một thời gian ngắn, chẳng hạn như các nhóm hướng đạo sinh tới giúp trong kỳ hè hay trong một vài dịp nào đó.

(Avvenire 3-11-2007)

Linh Tiến Khải







All the contents on this site are copyrighted ©.