Thánh Eusebio thành Vercelli, vị Giám Mục của cuộc sống chiêm niệm trong sinh hoạt
mục vụ
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên trước hơn 40.000 tín hữu trong buổi
tiếp kiến sáng thứ tư 17-10-2007 tại quảng trường thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ Đức
Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của thánh Eusebio Giám Mục giáo phận Vercelli, bắc
Italia. Ngài nói về thân thế thánh nhân như sau:
Sinh tại đảo Sardegna vào
đầu thế kỷ thứ IV, khi còn bé người đã cùng gia đình về sống tại Roma. Sau này được
chức đọc sách và gia nhập hàng giáo sĩ Roma, trong thời gian Giáo Hội đang bị thử
thách nghiêm trọng vì phong trào lạc giáo Ario. Sự qúy trọng đối với Eusebio giải
thích việc người được chỉ định làm Giám Mục Vercelli vào năm 345. Vị tân Giám Mục
bắt đầu ngay công việc rao truyền Tin Mừng ráo riết trong toàn vùng này còn có đa
số dân ngoại giáo, đặc biệt tại thôn quê. Được gợi hứng bởi thánh Atanasio tác giả
cuốn sách kể lại cuộc đời thánh Antonio, người đã khai mào phong trào viện tu bên
Đông Phương, Đức Cha Eusebio thành lập ngay trong giáo phận Vercelli một cộng đoàn
linh mục, giống cộng đoàn viện tu. Tu viện này đã trao ban cho hàng giáo sĩ bắc Italia
một dấu vết của sự thánh thiện tông đồ ý nghĩa và đã khơi dậy các gương mặt Giám Mục
quan trọng như: Limenio và Onorato, kế vị thánh Eusebio tại Vercelli, Gaudenzio tại
Novara, Esuperanzio tại Tortona, Eustasio tại Aosta, Eulogio tại Ivrea, Massimo tại
Torino, tất cả đều được Giáo Hội tôn kính là thánh.
Được đào tạo một cách vững
chắc theo lòng tin của Công Đồng Chung Nicea, Eusebio hết sức bảo vệ thiên tính toàn
vẹn của Chúa Giêsu Kitô, ”đồng bản tính” với Đức Chúa Cha. Thánh nhân liên minh với
các Giáo Phụ thế kỷ thứ IV, đặc biệt là thánh Atanasio, để giơ cao ngọn cờ của giáo
lý chính thống chống lại nền chính trị của hoàng đế phò giáo phái Ario. Đối với hoàng
đế, phong trào lạc giáo Ario có lợi cho ý thức hệ chính trị của đế quốc hơn là sự
thật: ông muốn dùng tôn giáo như mối dây liên kết sự hiệp nhất đế quốc. Vì thế thánh
Eusebio cũng đã bị đi đầy như nhiều Giám Mục khác bên Tây Phương cũng như bên Đông
Phương như thánh Atanasio thành Alessandria, Ilario thành Poitiers, và Osio thành
Cordova.
Tại Scitopoli bên Palestina, nơi thánh nhân bị đầy giữa các năm 355
và 360, thánh Eusebio đã viết một trang tuyệt đẹp về cuộc sống của mình. Nơi đây người
cũng thành lập một tu viện với một nhóm các môn đệ, và liên lạc thư tín với các tín
hữu vùng Piemonte bên Italia, như bức thư thứ hai trong ba bức thư được coi là của
thánh nhân, minh chứng. Tiếp theo đó vào năm 360 người bị đầy sang Cappadocia và Tebaide,
nơi thánh nhân bị ngược đãi hành hạ. Năm 361 hoàng đế Constanzo II qua đời, và hoàng
đế Giuliano lên nối ngôi. Ông được gọi là bội giáo vì không coi Kitô giáo như là tôn
giáo của đế quốc Roma, mà chỉ muốn tái lập phong trào ngoại giáo. Ông chấm dứt cuộc
sống lưu đầy của các Giám Mục nói trên, và cho phép Eusebio trở về giáo phận. Năm
362 thánh Eusebio được thánh Atanasio mời tham dự Công Đồng Alessandria. Công Đồng
này quyết định tha thứ cho các Giám Mục theo bè phái Ario và cho các vị hồi tục. Thánh
Eusebio có thể thi hành chức vụ chủ chăn trong 10 năm nữa cho tới khi qua đời. Kiểu
cai quản giáo phận của thánh nhân trở thành gương mẫu cho các Giám Mục khác trong
toàn vùng bắc nước Italia, trong đó có thánh Ambrogio, Giám Mục Milano và thánh Massimo,
Giám Mục Torino.
Tương quan thân tình yêu thương của thánh Eusebio với tín
hữu được minh chứng qua bức thư thánh nhân viết từ Scitopoli ”gửi các anh em và linh
mục rất yêu dấu cũng như các dân thánh vững vàng trong đức tin của các giáo phận Vercelli,
Novara, Ivrea và Tortona” (Ep. secunda, CCL 9,tr.104). Các lời mở đầu và nhất là các
lời chào cuối thư cho thấy tình yêu thương trìu mến của một người cha dành cho từng
người con trong giáo phận Vercelli, cũng như tín hữu các giáo phận khác. Vào cuối
thư thánh Eusebio xin các tín hữu chuyển lời chào của người ”tới các anh chị em ngoài
Giáo Hội, đáng cho chúng ta nuôi dưỡng các tâm tình yêu thương”, vì trong một nghĩa
nào đó những người này cũng thừa nhận quyền bính tinh thần và yêu mến thánh nhân là
con người gương mẫu.
Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói: chứng tích thứ
hai liên quan tới các liên hệ của thánh Eusebio với tín hữu là bức thư của thánh Ambrogio
Giám Mục Milano viết cho tín hữu Vercelli vào năm 394, tức 20 năm sau khi thánh Eusebio
qua đời. Khi đó giáo đoàn Vercelli lâm cảnh chia rẽ và không có chủ chăn. Thánh Ambrogio
thừa nhận họ như “con cái của lớp cha ông thánh thiện, chấp nhận thánh Eusebio ngay
khi vừa trông thấy người, dù cho tới lúc đó chưa hề biết người, đến quên các người
đồng hương”. Trong cùng thư thánh Ambrogio cũng bầy tỏ sự qúy trọng của người đối
với thánh Eusebio. Đức Thánh Cha khai triển điểm này như sau:
Sự ngưỡng mộ
của thánh Ambrogio đối với thánh Eusebio dựa trên sự kiện vị Giám Muc Vercelli cai
quản giáo phận với chính chứng tá cuộc sống của người. ”Người cai quản giáo phận với
việc chay tịnh khắc khổ”. Thật vậy chính thánh Ambrogio cũng bị cuốn hút bởi ý tưởng
viện tu chiêm niệm mà thánh Eusebio đã theo đuổi, noi gương ngôn sứ Elia. Thánh nhân
quy tụ hàng giáo sĩ trong cuộc sống chung và huấn luyện họ sống tuân theo các luật
lệ viện tu, mặc dù họ sống giữa thành phố. Giám Mục và hàng giáo sĩ phải chia sẻ các
vấn đề của người dân, và các vị đã làm điều đó một cách đáng tin cậy bằng cách đồng
thời vun trồng một quốc tịch khác, đó là quốc tịch Nước Trời (x. Eb 13,14). Và các
vị đã thực sự xây dựng một quốc tịch đích thật, một tình liên đới thực sự giữa các
người dân thành phố Vercelli.
Như thế trong khi lo lắng cho người dân Vercelli
thánh Eusebio sống giữa thành phố như một đan sĩ và mở cửa thành phố cho Thiên Chúa.
Đặc tính này không lấy mất đi năng động mục vụ của người. Xem ra người đã thành lập
tại Vercelli các giáo xứ cho việc phục vụ có trật tự và nhất định, và đã thăng tiến
các trung tâm thánh mẫu để hoán cải dân chúng ngoại giáo vùng quê. Đặc thái viện tu
đó trao ban chiều kích đặc thù cho tương quan của vị Giám Mục và thành phố. Cũng giống
như các tông đồ được Chúa Giêsu cầu nguyện cho trong Bữa Tiệc Ly, các Chủ Chăn và
tín hữu của Giáo Hội ”ở trong thế gian” nhưng ”không thuộc về thế gian”. Vì thế thánh
Eusebio nhắn nhủ các chủ chăn phải khuyến khích giáo dân đừng coi các kinh thành trên
trần gian này là nơi ở vĩnh viễn của mình, mà phải tìm kiếm Kinh Thành tương lai,
Giêrusalem vĩnh viễn trên trời. Môi trường cánh chung đó cho phép các chủ chăn và
tín hữu cứu được bậc thang các giá trị, mà không bao giờ chịu khuất phục các thời
trang của lúc này và các yêu sách bất công của quyền bính chính trị hiện hành. Toàn
cuộc sống của thánh Eusebio xem ra nói rằng bậc thang các giá trị đích thật không
đến từ các hoàng đế của ngày hôm qua và ngày nay, nhưng đến từ Chúa Giêsu Kitô, Con
Người Toàn Vẹn, đồng hàng với Thiên Chúa Cha trong thiên tính, tuy là người như chúng
ta. Đề cập tới bậc thang giá trị đó thánh Eusebio không mệt mỏi tha thiết nhắn nhủ
các tín hữu ”lo lắng duy trì lòng tin, sự hòa hợp và kiên trì trong lời cầu nguyện”
(Ep, secunda, cit).
Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp,
Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hungari, Croat, Sloveni và Ý. Ngỏ lời với
đông đảo người trẻ, các người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha
nhắc cho mọi người biết tháng 10 mời gọi mọi người canh tân dấn thân cộng tác vào
sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội. Vì thế anh chị em hãy phục vụ Tin Mừng, người trẻ
với các năng lực tươi trẻ, anh chị em đau yếu với sức mạnh của lời cầu nguyện và khổ
đau, các cặp vợ chồng mới cưới với tiềm năng của cuộc sống hôn nhân để trợ giúp cụ
thể các thừa sai đang loan báo sứ điệp Kitô đó đây trên thế giới.
Buổi tiếp
kiến đã kết thúc với Kinh Lậy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi
người.