Trên ngọn đồi của làng Mazille (Trung Pháp) nằm cách Taizé chừng vài cây số, có cộng
đoàn 30 Nữ Tu dòng Kín Cát-Minh mang tên ”Nhà Kín An Bình”.
Được thành lập
năm 1976, cộng đoàn còn là nơi gặp gỡ của các bạn trẻ đến hội họp và tĩnh tâm. Các
Nữ Tu thuộc đủ mọi tuổi tác, thành phần và giai cấp khác nhau. Cuộc sống Các Chị hòa
điệu giữa hai lãnh vực chiêm niệm và lao động.
Mỗi ngày Các Chị dành 5 tiếng
đồng hồ để đọc kinh và suy gẫm. Về lao động, Các Chị phân công giữa lao động trí thức
vào lao động tay chân. Có người chuyên việc trồng trọt, chăn nuôi. Có người là biên
tập viên, khảo cứu của các sách báo Công Giáo. Tuy nhiên, dù dưới hình thức lao động
nào, Các Chị đều là thành phần của đại gia đình Dòng Kín Cát-Minh, nhắm chủ đích trước
tiên tìm kiếm, phụng sự THIÊN CHÚA và chia sẻ đời sống cộng đoàn với các Nữ Tu đồng
lý tưởng.. Sau đây là chứng từ của một chị dòng Kín thuộc ”Cộng Đoàn An Bình”. Chị
xin ẩn danh, vì chỉ muốn trình bày kinh nghiệm cá nhân, như cuộc sống tiêu biểu của
bất cứ chị em nào khác trong cộng đoàn.
Nếu phải giải thích lý do đưa tôi
đến việc chọn lựa nếp sống chiêm niệm nơi đan viện Kín, thì tôi cảm thấy hơi lúng
túng. Vì ơn gọi là một mầu nhiệm. Đối với tôi, ơn gọi là kết quả một chuỗi dài gặp
gỡ, biến cố và suy tư. Và trong biến cố, gặp gỡ này, bàn tay THIÊN CHÚA hướng dẫn
tôi cho đến một ngày, khi ý tưởng ”vào tu đan viện Kín” xuất hiện trong tâm trí, tôi
mừng rỡ kêu lên: ”Đây chính là con đường tôi tìm kiếm!”
Nơi dòng Kín, giáo
huấn của thánh nữ Têrêxa Avila (1515-1582) là kim chỉ nam cho cuộc sống thiêng liêng.
Mỗi ngày chúng tôi dành hai giờ để cầu nguyện trong thinh lặng, tức là ”nguyện gẫm”.
Theo thánh nữ Têrêxa Avila, nguyệm gẫm là nói chuyện thân tình với THIÊN CHÚA, Đấng
chúng ta biết rõ Ngài yêu thương chúng ta. Giải thích như thế, thánh nữ Têrêxa Avila
muốn nhấn mạnh phần chủ yếu của THIÊN CHÚA: Chính Ngài yêu thương chúng ta trước và
mời gọi chúng ta đáp lại Tình Yêu của Ngài. Cầu nguyện tức là sống kinh nghiệm Tình
Yêu THIÊN CHÚA.
Trong nghĩa này, Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA là mẫu gương
cho việc cầu nguyện, bởi vì Đức Mẹ biết tiếp nhận Tình Yêu THIÊN CHÚA nơi Mẹ. Như
thế cầu nguyện là dành cho THIÊN CHÚA chỗ đứng quan trọng hầu Ngài làm Chủ Tể cuộc
đời chúng ta, cũng như chính Ngài để cho con người hoàn toàn tự do thi hành chức vụ
làm người. Có thể nói, THIÊN CHÚA tôn trọng tự do con người.
Ngoài ra, thánh
nữ Têrêxa Avila dạy tôi hiểu rõ chiều kích truyền giáo trong cuộc đời Nữ Tu dòng Kín
Cát-Minh. Vào thế kỷ 16, xã hội Tây-Ban-Nha bị tục hóa, bị giao động bởi nhiều tệ
trạng khác nhau. Thánh nữ tự cảm thấy phải làm một cái gì cho THIÊN CHÚA, cho Giáo
Hội để cứu vãn xã hội. Từ đó thánh nữ khám phá tầm quan trọng của hoạt động truyền
giáo và sức mạnh của Phúc Âm. Thánh nữ bắt đầu quy tụ vài Nữ Tu đồng chí hướng rồi
cùng sống theo sát các lời dạy của Phúc Âm.
Mặc dầu đóng kín trong bốn bức
tường đan viện, nhưng chính cuộc sống khắc khổ và chiêm niệm đan tu, sẽ là quyền lực
lớn lao có sức mạnh biến đổi bộ mặt thế giới. Thánh nữ Têrêxa Avila không ngừng lập
đi lập lại với các Nữ Tu dòng Kín đương thời rằng:
- Một hành động cho dù
nhỏ nhặt và kín ẩn thế nào đi nữa, nếu được thi hành với tình yêu, thì sẽ có tác động
bao la mà chị em không thể ngờ tới và đo lường được.
Bên cạnh giáo huấn của
thánh nữ Têrêxa Avila, giáo huấn của thánh Gioan Thánh Giá (1542-1591) cũng chiếm
chỗ đứng quan trọng trong cuộc sống chiêm niện đan tu.
Thánh Gioan Thánh Giá
giải thích cho tôi hiểu chiều kích vô biên của con người. Con người vĩ đại bởi vì
trái tim nhỏ bé của con người có thể chứa THIÊN CHÚA. Thánh Gioan Thánh Giá mời gọi
con người vươn cao, vượt thoát chính mình, bởi vì con người có khả năng vô biên hơn
sức con người tưởng. Ngài cũng mời gọi đừng để tâm lòng vướng bận bất cứ điều gì,
có như thế, con tim chúng ta mới có thể tiếp nhận THIÊN CHÚA và đạt đến mức độ viên
mãn mà THIÊN CHÚA hứa ban cho con người.
Ngoài đời sống tu đức và chiêm niệm
mang tính chất cá nhân, các Nữ Tu Kín chúng tôi còn chú ý đến khía cạnh quan trọng
khác, đó là chiều kích cộng đoàn. Cuộc sống cộng đoàn là thước đo mức độ tình yêu
THIÊN CHÚA của mỗi người chúng tôi. Bởi vì, Tình Yêu THIÊN CHÚA và tình huynh đệ nồng
thắm gắn liền nhau. Thánh nữ Têrêxa Avila dạy chúng tôi rằng:
- Nếu thấy tình
huynh đệ giữa chị em chưa đạt đến mức độ cao, thì chị em phải tự vấn về phẩm chất
của việc cầu nguyện và suy gẫm của chị em.
... ”Thú vị thay được
tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối
Cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi
sớm, và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya, hòa điệu sắt cầm gieo
trầm bổng, nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà. Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến
con mừng rỡ, thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên: Lạy Chúa, công trình Ngài xiết
bao vĩ đại, tư tưởng Ngài thâm thúy lắm thay!” (Thánh Vịnh
92,2-69).