VATICAN. Sau 3 tuần lễ tạm ngưng, sáng ngày 1-8-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã về Vatican
để tiếp kiến chung 8 ngàn tín hữu hành hương tại Đại thính đường Phaolô 6.
Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có đông đảo các GM, đặc biệt là một phái đoàn 200
hướng đạo sinh Âu Châu, đại diện cho hàng chục ngàn đồng bạn khác đang tụ họp sinh
hoạt tại Roma trong những ngày này, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ông Baden Powell người
Anh thành lập hướng đạo. Trong bài huấn dụ sau phần tôn vinh Lời Chúa, ĐTC tiếp
tục loạt bài nói về các giáo phụ, cụ thể là Thánh Giám Mục Basilio:
”Anh chị
em thân mến,
”Sau 3 tuần lễ tạm ngưng, chúng ta tiếp tục các cuộc gặp gỡ vào
những ngày thứ tư như mọi khi. Hôm nay, tôi muốn nối tiếp bài giáo lý lần trước đây,
về cuộc đời và các tác phẩm của thánh Basilio. Cuộc sống và các văn phẩm của vị đại
thánh này thật là đầy những điểm suy tư và giáo huấn giá trị đối với chúng ta ngày
nay.
”Trước tiên là sự nhắc nhớ mầu nhiệm Thiên Chúa vốn là điểm tham chiếu
ý nghĩa và sinh tử nhất đối với con người. Chúa Cha là ”nguyên lý của mọi sự và là
nguyên nhân hiện hữu của những gì đang có, là căn cội của các sinh vật” (Hom. 15,2
de fide: PG 31,465c), và trên hết, Ngài là ”Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta”
(Anaphora sancti Basilii). Khi đi qua các thụ tạo lên đến Thiên Chúa, ”chúng ta nhận
thức sự tốt lành và khôn ngoan của Ngài” (Basilio, Contra Eunomium 1,14: PG 29,544b).
Chúa Con là ”hình ảnh sự tốt lành của Chúa Cha và là dấu ấn hình dạng đồng hàng với
Ngài” (cf Anaphora sancti Basilii). Trong sự vâng phục và chịu khổ nạn, Ngôi Lời Nhập
Thể đã thực hiện sứ mạng Cứu Chuộc con người (cf Basilio, In Psalmum 48,8: PG 29,452ab;
De Baptismo 1,2: SC 357, 158).
”Trong giáo huấn của Thánh Basilio, chúng ta
thấy nổi bật hoạt động của Chúa Thánh Linh. ”Từ nơi Chúa Kitô, Chúa Thánh Linh chiếu
sáng rạng ngời: Thánh Thần chân lý, ơn được làm nghĩa tử, bảo chứng gia sản tương
lai, hoa quả đầu mùa của những thiện ích vĩnh cửu, quyền năng làm cho sinh động, nguồn
mạch sự thánh hóa” (cf Anaphora sancti Basilii). Thánh Linh làm cho Giáo Hội được
sinh động, làm cho Giáo Hội được tràn đầy hồng ân của ngài, thánh hóa Giáo Hội. Ánh
sáng rạng ngời của mầu nhiệm Thiên Chúa phản ánh trên con người là hình ảnh Thiên
Chúa, và nâng cao phẩm giá con người. Khi nhìn Chúa Kitô, ta hiểu được trọn vẹn phẩm
giá con người. Thánh Basilio đã thốt lên: 'Hỡi con người, hãy ý thức về sự cao trọng
của ngươi, khi để ý đến giá đã được trả cho ngươi: hãy nhìn giá cứu chuộc ngươi, và
hãy hiểu phẩm giá của ngươi” (In Psalmum 48,8: PG 29.452b). Đặc biệt tín hữu Kitô,
khi sống phù hợp với Tin Mừng, họ nhìn nhận rằng mọi người đều là anh em với nhau,
và đời sống chính là một sự quản lý các ơn đã nhận được từ Thiên CHúa, qua đó mỗi
người chịu trách nhiệm đối với người khác, và ai giàu có thì phải trở thành ”một người
thi hành các mệnh lệnh của Thiên Chúa là vị ân nhân” (Hom 6 de avaritia: PG 32,1181-1196).
Tất cả chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau và cộng tác như thể mình là những chi thể của
cùng một thân mình (Ep 203, 3).
ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Các công việc bác ái
là điều cần thiết để biểu lộ niềm tin của mình: qua các công việc ấy con người phụng
sự chính Thiên Chúa (cf Moralia 5,2). Về vấn đề này, một số bài giảng của thánh Basilio
vẫn còn tính chất can đảm và gương mẫu cho ngày nay: ”Con hãy bán những gì con có
và cho người nghèo” (Mt 19,22)...: bởi vì, cho dù con không giết người hay phạm tội
ngoại tình hoặc ăn trộm hay làm chứng gian, nếu con không làm điều còn lại vừa nói
thì chẳng ích gì: chỉ như thế con mới có thể vào Nước Thiên Chúa” (Hom. in divites:
PG 31,280b-281a). Thực vậy, theo giới răn của Chúa, ai muốn yêu tha nhân như chính
mình, ”thì không được sở hữu điều gì nhiều hơn những gì mà tha nhân sở hữu” (Hom.
in divites: PG 31,281b).
”Trong thời kỳ hạn hán và tai gương, thánh Giám mục
Basilio hăng say nhắn nhủ các tín hữu ”đừng tỏ ra tàn ác hơn ác thú.., khi chiếm hữu
những gì là của chung và một mình sở hữu những gì là của tất cả mọi người” (Hom. tempore
famis: PG 31,325a). Tư tưởng sâu xa của thánh Basilio được biểu lộ rõ ràng trong câu
nói xúc tích này: ”Tất cả những người túng thiếu nhìn đôi bàn tay của chúng ta, như
chúng ta nhìn đôi tay của Thiên Chúa, khi chúng ta túng quẫn”. Vì thế, lời khen ngợi
của thánh Gregorio Nazianzo thật là chí lý: 'Thánh Basilio thuyết phục chúng ta rằng,
là người, chúng ta không được khinh rẻ con người, cũng không được xúc phạm đến Chúa
Kitô là thủ lãnh chung của mọi người, khi chúng ta tỏ ra vô nhân đạo đối với con người;
đúng hơn, khi thấy người khác gặp bất hạnh, chúng ta phải mưu lợi cho chính mình bàng
cách cho Thiên Chúa vay mượn lòng thương xót của chúng ta, vì chúng ta cũng cần lòng
từ bi thương xót” (Gregorio Nazianzeno, Oratio 43,63: PG 36, 580b).
”Ngoài
ra, thánh Basilio nhắc nhở chúng ta rằng để giữ cho lòng mến Chúa yêu người trong
chúng ta được luôn sinh động, thì cần phải có Thánh Thể là lương thực thích hợp cho
những người đã chịu phép rửa, lương thực có khả năng nuôi dưỡng những năng lực mới
xuất phát từ bí tích rửa tội (cf De Baptismo 1,3: SC 357, 192). Thật là một lý do
vui mừng vô biên khi được tham dự Thánh Thể (Moralia 21,3: PG 31,741a), được thiết
lập để ”liên tục bảo tồn ký ức về đấng đã chịu chết và sống lại cho chúng ta” (Moralia
80,22: PG 31,869b). Thánh Thể, hồng ân vô biên của Thiên Chúa, bảo tồn nơi mỗi người
chúng ta ký ức về dấu ấn phép rửa tội, và làm cho chúng ta sống ơn thánh bí tích rửa
tội một cách sung mãn và trung thành. Vì thế thánh GM Basilio nhắn nhủ các tín hữu
siêng năng rước lễ, kể cả rước lễ hằng ngày: ”Rước lễ hằng ngày, nhận Mình Máu Thánh
Chúa Kitô là điều tốt lành và hữu ích, vì chính Chúa đã nói rõ ràng: 'Ai ăn thịt và
uống máu Thầy, thì được sống đời đời” (Gv 6,54). Vì ai còn nghi ngờ rằng hiệp thông
liên tục với sự sống chẳng phải là sống sung mãn hay sao?” (Ep 93: PG 32,484b). Nói
tóm một lời, Thánh Thể là điều cần thiết đối với chúng ta để đón nhận sự sống trường
cửu vào trong chúng ta (cf Moralia 21, 1: PG 31,737c).
”Sau cùng thánh Basilio
cũng quan tâm đến việc giáo dục giới trẻ và mời gọi họ, với tinh thần cởi mở bao quát,
hãy thực thi sự phân định để giữ lại những gì là tốt nhất trong văn chương và văn
hóa của dân ngoại thời ấy, đồng thời hãy vun trồng các nhân đức.”
Sau bài
giáo lý dài, tên của các phái đoàn hành hương lần lượt được giới thiệu lên ĐTC, từ
các nhóm tiếng Pháp, tiếng Anh tới các thứ tiếng khác. Đông đảo nhất là các nhóm nói
tiếng Đức. ĐTC cũng đặc biệt chào phái đoàn Hướng đạo sinh Âu Châu và nói rằng:
”Tôi chào nhóm Hướng đạo sinh Âu Châu, qua sự hiện diện sáng hôm nay tại đây, họ muốn
tái khẳng định sự tham gia của họ vào đời sống Giáo Hội, sau khi lập lại lời hứa của
Hướng đạo, cam kết chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa và quảng đại phục vụ tha nhân.
Tôi cũng nghĩ đến tất cả các hướng đạo sinh và tráng sinh trên thế giới, đang lập
lại lời hứa trong ngày hôm nay, trùng vào ngày kỷ niệm bách chu niên thành lập Phong
trào hướng đạo. Thực vậy cách đây đúng 100 năm, ngày 1-8 năm 1907, tại đảo Brownsea,
đã khởi sự trại hướng đạo đầu tiên trong lịch sử. Tôi chân thành cầu chúc phong trào
giáo dục của hướng đạo, phát sinh từ trực giác sâu xa của Lord Robert Baden Powell,
tiếp tục mang lại những thành quả phong phú trong việc huấn luyện nhân bản, tinh thần
và dân sự tại tất cả các nước trên thế giới.”
Trước đó, ĐTC cũng thân ái chào
nhóm các trẻ em nam nữ người Israel, Palestine và Liban đang được Hiệp hội thiện nguyện
trợ giúp người khuyết tật ”Người Samaritano nhân lành” đón tiếp trong những ngày này
tại Tarquinia. Ngài nói: ”Tôi cầu chúc các em được những ngày thanh thản và hứa đặc
biệt nhớ cầu nguyện cho các em cùng với gia đình cũng như cho tất cả những người quảng
đại đón tiếp các em trong những ngày này”.